1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay của ngày hôm qua
    Tôi ngồi ngoài hiên, để cái lạnh đẹp như trăng màu xanh thấm vào người, cả những hạt mưa lất phất.
    Nhà tôi ở có cái phòng khách rộng và đẹp hoàn hảo với cả một bức tường bằng kính, nhìn ra bãi cỏ kéo dài hết ngọn đồi, và ánh đèn của trung tâm phía thung lũng. Khi mọi người ngồi quanh cái bàn nhỏ vuông vắn ấy, bật cái ti vi nhỏ xíu lên xem, bàn tán những đề tài muôn thủa ko bao giờ chán về nhạc nhẽo và phim ảnh; khi ánh đèn hắt qua bức tường kính ra bậc hiên thấp và trải rộng; khi tôi kéo cánh cửa kính ngăn cách 2 không gian; khi đó tôi về lại với chính mình từ những ngày rất xưa cũ
    Tôi choàng cái khăn rộng qua vai, trùm lên cái áo không tay dài lụng thụng, mặc kệ cái quần jeans rách rưới thấm ướt sương; tôi ko đút bàn tay trong khăn mà để nó run rẩy trong mưa, cho đến lúc không còn cảm giác thấy những đầu ngón tay nữa. Cái lạnh cứ thấm qua từng lớp, da, thịt, xương, tủy, vào rất sâu ... và sâu ... làm gì có giới hạn tận cùng. Chiếc laptop đầy vết xây xước bên cạnh chỉ đủ làm ánh sáng nhạt hơn, tôi đặt nó trên nền đất, cạnh cuốn vở trắng, cạnh cây bút chì, cạnh cốc sữa uống dở; tất cả đều rải rác. Vẫn những giai điệu mà tôi sẽ chết trong đó, chưa bao giờ tôi nghe rõ từng câu hát đến như thế, từng lời một cứ song hành với cái lạnh màu xanh rất mờ. Được rồi, lại là cảm giác chìm đắm vào thứ chất lỏng không trọng lượng, cảm giác mà nửa muốn rũ bỏ ( và hoàn toàn có thể từ bỏ ) nhưng đến cuối con đường; đó mới là chính mình - ..
    Tôi thích nhìn ánh khói mảnh như tơ từ đầu điếu thuốc, xuyên qua ánh sáng mờ và bập bềnh trôi. Tôi dùng nó để viết những dòng chữ lên không trung;
    nhưng khói thì bay nhanh lắm
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay,
    sáng sớm trở dậy, đã thấy hơi lạnh bao phủ đến rùng mình, lôi một cái áo cũ trong hòm ra mặc, cái áo màu xanh rêu úa, mùi ngai ngái khiến mình cảm thấy mình cũng đang cũ đi, bạc màu đi mất rồi.
    công việc của ngày cuối tuần vẫn xoay quanh những văn bản đã thành thông lệ, có chăng nó nhiều hơn, và mình phải biến chúng thành 1 văn bản cho cuộc họp giao ban tuần sau, khép lại một tuần!
    1 tuần, anh đã về được 1 tuần, vậy mà vẫn chưa gặp nhau, một ngày em bận, 1 ngày anh bận, một ngày cả hai đều bận. Và những ngày tiếp theo, cả hai đều im lặng.
    Có thật sự là bận, hay là việc gặp nhau đã không còn quan trọng đối với cả hai. Hay thậm chí chúng ta không còn cần thiết phải gặp nhau nữa.
    Hôm nay là thứ bảy, trời lành lạnh, em vẫn khát khao một bờ vai để tựa vào, một vòng tay ấm áp ôm siết lấy em mỗi khi một cơn gió thổi qua, nhưng sao em không thể gọi cho anh, cũng không khát khao rằng đó là anh?
    Em chỉ thấy mình đang thở dài,
    Sự sa ngã, bạn hiền ơi, mặc dù hôm chúng ta gặp nhau, bạn và tớ chưa kịp nói với nhau nhiều, không khí lúc đó cũng không phải để chúng ta tâm sự, nhưng có lẽ tớ cũng hiểu được 1 phần những gì bạn nói, những gì bạn đang nghĩ,
    có 1 lúc nào đó, bạn cô đơn, bạn cảm thấy mệt mỏi và suy sụp vì những thất bại trong công việc, bạn có nghĩ đến sự sa ngã mà chúng ta chỉ thoáng lướt qua trong khi nói chuyện với nhau không?
    Tớ cũng như bạn, có rất nhiều điều kiện để sa ngã, có hơn 1 đối tượng để sa ngã, và nếu như chúng ta ham mê tiền hơn chính bản thân mình, có lẽ chúng ta sẽ không dừng lại được! đừng vặn vẹo tớ về từ sa ngã nhé, tớ không thể nghĩ được từ gì hay ho hơn, trong lúc này...
    mà hình như tớ đang sa ngã mất rồi...
    Tớ sắp đi cà phê với 1 người, như người sẵn sàng mang ô tô đi đón bạn ấy. Chao ôi, giá như...
    Mỗi khi buồn, tớ không thể nào khóc được, không thể nào nói ra được những gì đang diễn ra trong lòng tớ, kể cả khi tớ say, có lẽ, tớ mất khả năng khóc mất rồi, và tớ thèm được khóc quá, bạn ạ...
    Thôi, tớ đi đây...
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết rất đẹp
  4. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng lang thang Phố cổ ,tự thưởng cho mình cuốn sách mà mình đang tìm Giấc ngủ kỳ lạ của ông Lương Tử Ban . Ra dựa cây liễu bờ Hồ đọc sách . Đọc rồi chạy ra nhà thuốc gần nhất mua một hộp 12 cái quan tài
  5. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đây
    [​IMG]
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hê hê, nhà mps ơi là nhà mps, đọc mấy câu lảm nhảm này nghĩ ngay đến Bố Láo Đại Vương Mps rồi, đọc tiếp thì đúng thế thật !
    tốt ! dù sao thì cũng đã Mps style rồi ! hehe
  7. sweet__heart

    sweet__heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Anh IRON WILL viết hay quá...Em VOTE * cho anh....
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    20h20.
    Vẫn chưa tích đủ, thôi chạy tiếp vậy
  9. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    chiangshan (KTQS): Spam ở box KTQS. Treo nick 3 ngày để cảnh cáo. Ngày gửi: - 06/10/2005 15:38

    mps:giờ nó được tự do rồi, nó ko xử mày một ngày đẹp trời thì trời sẽ mưa to.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này