1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, trưa hôm qua, mình ngồi cùng 2 cô nàng uống cà phê, quán " Cà phê ngon và 1 chút yên tĩnh ".
    2h chiều, trở về nhà, ngả người vào 1 giấc ngủ trưa lười biếng.
    Chợt tỉnh giấc vì tiếng mưa, nhắm mắt lại, tận hưởng cái cảm giác trễ nải, rảnh rỗi. Cuộn tròn người trong chăn, lim dim mắt, nghe cái lạnh tê tê thổi qua má, hé mắt nhìn ra cửa sổ, thấy cây lá dào dạt vì mưa, thưởng thức giọng hát của Đàm công tử hàng xóm bật, quả cũng là một cái thú.
    Tối qua đi lên phố uống cà phê với 1 nàng và 2 chàng, cái quán " đã xuống cấp trầm trọng " theo lời của một chàng nói. Mình uống sinh tố chanh, thứ nước mình đã uống cùng anh lần đầu tiên vào quán ấy, vị chanh vẫn thơm, vị sữa vẫn ngọt, ngọt ngào như một tối thứ bẩy.
    Được mục kích tận mắt những cái vòng tay, híc, nhìn thèm quá. cứ như là thôi miên vậy, hai cái nhẫn cũng đẹp, và cũng đeo vào ngón cái như mình. ba nàng và 2 chàng, ồn ã cả một cái quán vốn chỉ đủ ngồi chứ không đủ xoay người, Nhật thực, phôi pha trộn lẫn cùng dưa xào, dưa chuột.Hôm qua hai nàng đi với mình đều mặc áo xanh, bảo là đi gặp Green phải mặc áo xanh, thế mà Green lại chẳng mặc áo xanh.
    Green mặc 1 cái áo len trắng, nói nhỏ với bạn Thuỷ cười vỡ ruột, ứ dám viết lên đây cái câu của bạn Dom ấy,
    Hồ về khuya lạnh,
    Khi em đã trở về nhà vào lúc nửa đêm, bóng tối tĩnh mịch, và em trở về với mình rất thật, xa những tiếng cười và cuộc vui với bạn bè. Em thấy hối hận vì những gì em đã nói , đã làm, nén những tiếng thở dài, em không biết mình phải làm gì nữa, chìm vào một giấc ngủ đầy mộng mị
    Sáng nay tỉnh dậy, trời thật yêu, đang sợ rét đã về thì nắng chợt hiện ra, chỉ có gió may là se lạnh. Cà phê Nguyễn Du, Chanh leo Nguyễn Du, chép lửa, rô phi, áo sữa, quần nâu, sự ngẫu nhiên làm em thấy buồn...Tạm biệt.
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    không viết được tên dài, xin chịu khó thêm 1 kí tự nữa đi = EHHL thay vì em_ ! xin cảm ơn !
    xin sửa lại thơ của mps:
    tôi con chim bình yên
    mơ được sống thanh bình
    như chim trên đồng xanh
    một sớm kia rất hồng....
    ặc.....
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ''Gieo quẻ'' tuần 17/10

    Song Sinh (21/5-20/6)

    Thứ hai là thời điểm tuyệt vời cho những buổi giao tiếp, những cuộc nói chuyện tay đôi. Bạn nên nhân cơ hội này tìm kiếm lời khuyên của bạn bè và đồng nghiệp. Không nên chần chừ so đo tính toán, nên tập trung giải quyết dứt điểm những gì phát sinh càng nhanh càng tốt. Thứ năm và thứ sáu, bạn thông minh đột xuất, kèm theo đó là sự siêu gợi cảm, và điều đó mang lại cho bạn nhiều niềm vui
    Bảo Bình (20/1-18/2)
    Một tuần với đầy thăng trầm trong tình yêu. Chuyện tình cảm khó đoán định y như bản tính bạn vậy. Bạn bắt đầu chán bộ dạng, hành động lặp đi lặp lại, nhưng nếu chịu khó đầu tư tìm hiểu với đôi chút nhiệt thành, bạn sẽ có được những khám phá thú vị. Rồi đột nhiên, thứ năm và thứ sáu, bạn như được nạp điện, tình yêu chói sáng như bóng đèn cao áp. Còn phải nói bạn thích thú đến nhường nào.
    ---------------------------------------------------
    Thế là em quyết định giải quyết mọi thứ vào ngày thứ 2, ngày hôm nay.Em đã quá mệt khi phải chờ đợi sự xảy ra của một kết cục đã đoán trước...
    Em bình thản ăn tối, tắm gội, rồi bình thản trang điểm như những lần hẹn hò lúc trước
    Anh đã từng nói rất thích phong cách trang điểm của em, là gì nhỉ , à, " rất classic". Này là một chút phấn cho làn da mịn hơn, một chút chì cho mày đậm hơn, mắt sâu hơn. Một chút son cho môi hồng hơn...
    Em lên quán, gọi 1 cốc sinh tố chanh, 1 đĩa khoai rán, 1 chiếc cốc, và bình thản rót vào cốc thứ rượu thơm lừng em mang đi. Bình thản nhấp 1 ngụm rượu, rồi bình thản gọi cho anh.
    Em đang chờ anh ở..., em mệt mỏi rồi, kéo dài tình trạng này liệu có nên không ?
    Đợi anh ở đó nhé.
    20h30. Em bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn trăng.
    Trăng đêm nay không sáng vằng vặc như trăng bên bờ sông Đà hôm ấy, không sáng huyền ảo như trăng Trung thu khi bão đã tan. Hôm nay là rằm mà trăng sáng 1 cách vàng vọt, yếu ớt. Mắt em nhìn trăng nhoè đi, cốc rượu đã vơi 1 nửa.
    Chỉ có 1 đôi đang ngồi, em quay lưng vào họ, bứt những cọng cỏ trong cái bồn cây cạnh chỗ em ngồi, tết 1 cái nhẫn cỏ, rồi đếm từng lá cỏ, chắc họ nghĩ em là 1 đứa dở hơi mất rồi, nếu em là họ em cũng nghĩ thế.
    21h30,
    Anh gọi lại, anh vẫn đang trên đường từ ... về Hà Nội, anh sợ là muộn mất, thứ năm hoặc thứ 6 gặp được không?
    Vâng, em rỗi.
    Rượu vẫn cay, trăng vẫn sáng mà anh không đến
    Em bật cười khan, rồi lại bình thản đổ chỗ rượu còn lại trong cốc vào bình, chả nên uống nữa, say rồi lại phiền người khác đưa về, mệt lắm.
    Lại bình thản uống nốt cốc sinh tố, bình thản trả tiền, lên xe...
    Nhìn vào gương chiếu hậu, em thấy mình tối nay xinh lắm, vẻ đẹp xanh xao, ủ dột. Phấn đã hơi phai vì gió thu và sương thu, son cũng hơi nhạt nhoà vì thấm rượu. Nhưng vì thế mà khuôn mặt trở nên liêu trai hơn, mộng hơn...
    Mộng đã sắp tàn, tình đã sắp tàn.
    Đến cả cái quyền được chia tay em cũng vẫn lại phải chờ đợi, ông trời thật khéo đùa.
    Trăng nhạt rồi...
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Người đẹp như ngọc như hoa,một mai cát bụi mà thôi.
    Green!
    Mộng liêu trai cũng chỉ là mộng liêu trai. Tình yêu thì không cần đến thứ ấy . Đừng mượn rượu để chia tay!
    Buổi sáng hôm gió trở mùa ,bọn mình đã đi vòng quanh hồ hale,tớ nắm tay đằng ấy, cố ý chỉ cho đằng ấy thấy những con cá đang bơi luợn dưới mặt nước. Những con cá màu rất đẹp ,tớ nghĩ rằng đằng ấy sẽ nhớ đến bài viết của tớ ở " Tôi yêu cafe HN" bài viết về những con cá im lặng .
    Tất nhiên ,tớ không khuyên ấy điều gì . Mùa này hoa sữa đã tàn rồi, hoa hoàng lan vẫn nở. Không sao đâu ! Bông hoa sứ rụng sau nhà vẫn thơm,âm thầm chẳng phô trương. Tình yêu cũng thế ,đôi khi cũng phải im lặng . Cứ im lặng rồi tất cả sẽ qua . Chỉ còn lại mùi hương và những điều ta mang theo thôi.
    no cellphone ,don''t contact with me ,please send me PM . ( or send sms to: 0912711687)
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    DEP QUA
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền, avatar của bạn đẹp quá, tớ nhìn mà thèm...ực, mình hi-fi thật rồi.
    Hôm đó, khi tớ ngồi ở quán, lúc tớ sắp về, tớ có gọi cho bạn, nhưng thuê bao của bạn không liên lạc được.
    Lúc bạn chỉ cho tớ những con cá, tớ nghĩ đến 1 câu chuyện khác cơ, tớ đã viết bên box Trịnh ý, tớ đọc lại bài ở topic " tôi yêu Cà phê Hà Nội " rrồi, cảm ơn bạn...
    Hình như lúc ấy tớ không buồn , chỉ thấy mệt mỏi, và cảm thấy mọi thứ thật hài hước. Nói đúng hơn, khi tớ đi về, tớ " cười như bị ma làm"

    Đối với tớ mọi thứ đều đơn giản thôi, không phải là quá phức tạp, và cũng không phải là lần đầu tiên tớ chuẩn bị chính thức chia tay một ai đó. Tớ chỉ ngạc nhiên là tớ đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã thuần hơn rất nhiều, mà tớ vẫn không thể chịu đựng để vượt qua cái ngưỡng 6 tháng
    Bạn NhatViet ở Box Trịnh bảo tớ là người mẫn cảm và mang một khối tình quá lớn, tớ không biết có phải thế thật không, nhưng những niềm đau có lúc nhẹ nhàng âm thầm, có lúc dữ dội và buốt nhói. Nhiều khi ở một mình thật thoải mái, nhưng có khi cô đơn ngay cả đang cười nói giữa đám đông.
    Tớ vẫn hay cười, như khi tớ gặp bạn, gặp mọi người ý.
    Tớ cũng không khóc, kể từ khi học lớp 5 đến giờ, tớ khó có thể khóc khi tớ buồn, sợ thế chứ, chính vì thế mà tớ cứ lên đây post những lời lảm nhảm
    Hôm qua tớ nhận được một bó hoa có năm bông hồng rất đẹp của một x, bạn ý thật dễ thương. Dù sao, cuộc sống vốn vẫn nhiều điều thú vị, phải không bạn?
  7. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày trước cũng nói một câu tương tự với một người bạn. Bây giờ nghĩ lại thấy hồi đấy khi nói ra cái nhận định, sao mà hâm hâm và nghốc nghếch thế.
    Àh mà với người khác thì ko hẳn, nghĩ thì thấy ai ai làm cái gì hay nói cái gì hầu như cũng có hàm ý và mục đích của riêng họ. Có lẽ đang đong đẩy cũng nên.
  8. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Của hắn là về "đến" không không. Đến là Đích rồi, ko mỏi nữa. "bến" thì còn trôi, còn cuộn, còn xoay... còn Hoang hoải.
    Kiếm hình đeo sau lưng, chém xong thì chùi sạch, trong lòng ko bợn máu, ko xót xa và cũng ko còn tanh.
    Kiếm Tâm náu ở trong người, mỗi lần rút ra 1 lần xót. Và chém xong cất về cũng khó tránh xước xát, khó tránh ưu tư.
    Kiếm sống người mới Sống, nghĩ ra ko Kiếm thì tồn tại như cỏ cây mất rồi.
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tốt !
    để tránh cho box văn học tình trạng ngập lụt những bài lung linh nước mắt + u sầu, em với bác hợp tác xì pam nhé ! nhưng mà nick này bác mượn thằng nào bác giả cho người ta đi. triệt để fong cách mps đi chứ, nick này chán òm !
  10. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Con bé nói : Em nợ tiền nhà 2 tháng nay rồi , chưa tìm lại việc , điện thoại cắm .....
    Thấy thương thương , bảo nó đến chỗ thằng em cầm tạm một T , nó chắc là ngại .Dcm ... đời gần ngập rồi việc *** jì phải ngại , hay nó thử lòng mình .Tiên sư thế chứ ! Chẳng lẽ cho cả thiên hạ được huống hồ nó như một đứa em mình .Ừ thôi ngại , tuỳ , kệ tiên sư nhà em , thế nào cũng được , chứ đừng bí quá ra Thanh Xuân hay đổ đời mình chài một thằng nào ý ngoài 50 chẳng hạn , buồn lắm đấy .
    Thế là thôi ! Chẳng giúp được jì cho em nó ngoài việc ấy , chỉ biết chúc luôn may mắn . hít ...hít ... uki !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này