1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    FR
  2. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    chuối như mọi ngày
    mozart & madnnes
  3. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    chuối như mọi ngày
    mozart & madnnes
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay,
    Tôi gặp nỗi buồn lang thang
    Nỗi buồn nhẹ hôn lên tóc tôi rồi khẽ bảo
    _Cô bé! cô vẫn còn là người của ngày hôm qua !!!
    Ngày hôm nay
    Tôi gặp nỗi buồn đi hoang
    Nỗi buồn len qua kẽ áo, khẽ chạm vf tim tôi rồi thở dài
    _Cô gái! Cô đa đoan cả một đời!
    Ngày hôm nay,
    Tôi gặp nỗi buồn hoang man
    Nỗi buồn nhìn vào mắt tôi rồi bất chợt thốt lên
    _Ôi ! là tôi đấy ư!
    Ngày hôm nay,
    Nỗi buồn nói với nước mắt
    _hãy giúp tôi gọt rửa !
    Nước mắt im lăng rồi thì thào
    _Cô à! Nưóc mắt chả làm trôi được gì , trừ những hạt bụi vương quanh mi mắt và doc bên cánh mũi mà thôi...
    Ngày hôm nay,
    Viết cho ngày hôm qua!!!
    Nothing lasts forever.....
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay,
    Tôi gặp nỗi buồn lang thang
    Nỗi buồn nhẹ hôn lên tóc tôi rồi khẽ bảo
    _Cô bé! cô vẫn còn là người của ngày hôm qua !!!
    Ngày hôm nay
    Tôi gặp nỗi buồn đi hoang
    Nỗi buồn len qua kẽ áo, khẽ chạm vf tim tôi rồi thở dài
    _Cô gái! Cô đa đoan cả một đời!
    Ngày hôm nay,
    Tôi gặp nỗi buồn hoang man
    Nỗi buồn nhìn vào mắt tôi rồi bất chợt thốt lên
    _Ôi ! là tôi đấy ư!
    Ngày hôm nay,
    Nỗi buồn nói với nước mắt
    _hãy giúp tôi gọt rửa !
    Nước mắt im lăng rồi thì thào
    _Cô à! Nưóc mắt chả làm trôi được gì , trừ những hạt bụi vương quanh mi mắt và doc bên cánh mũi mà thôi...
    Ngày hôm nay,
    Viết cho ngày hôm qua!!!
    Nothing lasts forever.....
  6. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vào cái box này, em không có cái gọi là chuyên môn, sách thì biết nhiều mà đọc thì nhẳng tới đâu , nên không dám bơi cùng mọi ngưòi . Thôi thì lôi cái đám này lên, lăng nhăng chút bác teq nhé !
    ******** ​
    Hôm nay là một ngày đen như ....chấy ấy các bác ạh !
    Chuyện là thế này....hổm rầy các chú tra-phic- po- li -sờ-men làm việc hăng say một cánh quá đáng. Mật độ đeo bám ngày càng gia tăng ! Cái nhà mà em hay ở nằm trên con lộ 1A, một national road đang trên đà xuống cấp, mưa bùn nắng bụi, khói lung tung ! ( bác nào có lòng ghé thăm rồi thì đã rõ ). Muốn về tới nhà phải qua ba trạm kiểm soát trang phục dế . Dạo trước thì có 2 thôi , nhưng mọi người cứ mơ hồ quá, buộc lòng cánh kia phải làm việc ...nặng tay chút ! Cũng từ cái ngày 1/5 đáng nhớ đó, chả ai còn thèm mó chân đến chơi vườn nhà em ! Còn em thì đại loại là tuổi trẻ bồng bọt, vô tổ chức ! Nói vậy chứ , em cũng hơi biết sợ ! Bằng chứng là em khèo của mẹ 100.000VND để trang bị cho mình một cái nồi cơm điện loại rẻ ! Thêm hai cái râu trên cái xe nữa, trông em hệt võ sĩ dế ! ( dế chứ không phải là bọ ngựa đâu bác Irish nhá ). Thế là em trở thành một công dân gương mẫu ..nhóm chót bảng !
    Hôm nay đã có nắng đấy các bác ạh ! Nắng mùa thu ấy, vàng dịu , âm ấm ! Đẹp phải biết . Nói theo các nhà thơ của chúng ta là gì nhỉ....bác nào đọc rồi thì tự liên tưỏng mà nhớ hộ nhé, em không tiện so sánh ở đây vì sợ ngưòi ta chê là ..khập khiểng ! Như thường lệ, em dậy muộn tí ! Chào buổi sáng bằng cái " soak up the sun " cho nó tưng hửng chút ! Quết qua quệt lại vài cái, ra sân uốn éo vài vòng có cái gọi là ..tinh thần thể thao ! Hít vô hít ra, tay lên tay xuống...e hèm sảng khoái thật ! Ngày mai quyết tâm dậy sớm ....jogging vài vòng cùng thiên hạ...mà cũng đỡ mang tiếng là dài lưng !
    7h30. Alez ...lên đường ! Cơ quan em nó ưu tiên cho cánh phụ nữ , nên giờ giấc mềm lắm ! Khi mới vào em gưong mẫu số một ấy chứ, nhưng hoàn cảnh khách quan nó làm en hư hỏng thấy sợ ! Trời trong gió nhẹ, hai bên đường xanh ngút màu cỏ dại, thoảng mùi đất , mùi hoa , mùi lá ! yêu đời khiếp đi được ! là lá la...mẹ ơi ! Po-li-sờ ! Trời ạh ! Đeo bám vào tận cái ngõ xấu xí nhà em nữa cơ đấy ! Bác ta huýt ra oai một cái , chĩa cái gì gì đó vào cái mũi xe em !" Xuống xe, trình giấy tờ ! ". Em chết điếng người đấy các bác ạh ! Sờ lên đầu, ôi mẹ ơi, cái nồi của em ...không có ! Đểnh đoảng thế nào lại bỏ rơi nó ở nhà ! Mà cũng không phải ở nhà , ở cơ quan ấy chứ... ! Móc tờ 20.000 trong túi ra mà xót xa cả ngưòi ! dù gì cũng là 3 lần online ấy chứ ! đắng thật ! Lão ....quên ...chú Công an nhìn em nham nhở, đắc thắng ...! Rồi quay sang tính sổ anh nạn nhân khác ... Đen như chấy ! Ngồi trên xe mà buồn rũ rượi ! Ôi ngày hôm nay !
    Vườn chợt thức , một mùa hoa đi vắng....
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vào cái box này, em không có cái gọi là chuyên môn, sách thì biết nhiều mà đọc thì nhẳng tới đâu , nên không dám bơi cùng mọi ngưòi . Thôi thì lôi cái đám này lên, lăng nhăng chút bác teq nhé !
    ******** ​
    Hôm nay là một ngày đen như ....chấy ấy các bác ạh !
    Chuyện là thế này....hổm rầy các chú tra-phic- po- li -sờ-men làm việc hăng say một cánh quá đáng. Mật độ đeo bám ngày càng gia tăng ! Cái nhà mà em hay ở nằm trên con lộ 1A, một national road đang trên đà xuống cấp, mưa bùn nắng bụi, khói lung tung ! ( bác nào có lòng ghé thăm rồi thì đã rõ ). Muốn về tới nhà phải qua ba trạm kiểm soát trang phục dế . Dạo trước thì có 2 thôi , nhưng mọi người cứ mơ hồ quá, buộc lòng cánh kia phải làm việc ...nặng tay chút ! Cũng từ cái ngày 1/5 đáng nhớ đó, chả ai còn thèm mó chân đến chơi vườn nhà em ! Còn em thì đại loại là tuổi trẻ bồng bọt, vô tổ chức ! Nói vậy chứ , em cũng hơi biết sợ ! Bằng chứng là em khèo của mẹ 100.000VND để trang bị cho mình một cái nồi cơm điện loại rẻ ! Thêm hai cái râu trên cái xe nữa, trông em hệt võ sĩ dế ! ( dế chứ không phải là bọ ngựa đâu bác Irish nhá ). Thế là em trở thành một công dân gương mẫu ..nhóm chót bảng !
    Hôm nay đã có nắng đấy các bác ạh ! Nắng mùa thu ấy, vàng dịu , âm ấm ! Đẹp phải biết . Nói theo các nhà thơ của chúng ta là gì nhỉ....bác nào đọc rồi thì tự liên tưỏng mà nhớ hộ nhé, em không tiện so sánh ở đây vì sợ ngưòi ta chê là ..khập khiểng ! Như thường lệ, em dậy muộn tí ! Chào buổi sáng bằng cái " soak up the sun " cho nó tưng hửng chút ! Quết qua quệt lại vài cái, ra sân uốn éo vài vòng có cái gọi là ..tinh thần thể thao ! Hít vô hít ra, tay lên tay xuống...e hèm sảng khoái thật ! Ngày mai quyết tâm dậy sớm ....jogging vài vòng cùng thiên hạ...mà cũng đỡ mang tiếng là dài lưng !
    7h30. Alez ...lên đường ! Cơ quan em nó ưu tiên cho cánh phụ nữ , nên giờ giấc mềm lắm ! Khi mới vào em gưong mẫu số một ấy chứ, nhưng hoàn cảnh khách quan nó làm en hư hỏng thấy sợ ! Trời trong gió nhẹ, hai bên đường xanh ngút màu cỏ dại, thoảng mùi đất , mùi hoa , mùi lá ! yêu đời khiếp đi được ! là lá la...mẹ ơi ! Po-li-sờ ! Trời ạh ! Đeo bám vào tận cái ngõ xấu xí nhà em nữa cơ đấy ! Bác ta huýt ra oai một cái , chĩa cái gì gì đó vào cái mũi xe em !" Xuống xe, trình giấy tờ ! ". Em chết điếng người đấy các bác ạh ! Sờ lên đầu, ôi mẹ ơi, cái nồi của em ...không có ! Đểnh đoảng thế nào lại bỏ rơi nó ở nhà ! Mà cũng không phải ở nhà , ở cơ quan ấy chứ... ! Móc tờ 20.000 trong túi ra mà xót xa cả ngưòi ! dù gì cũng là 3 lần online ấy chứ ! đắng thật ! Lão ....quên ...chú Công an nhìn em nham nhở, đắc thắng ...! Rồi quay sang tính sổ anh nạn nhân khác ... Đen như chấy ! Ngồi trên xe mà buồn rũ rượi ! Ôi ngày hôm nay !
    Vườn chợt thức , một mùa hoa đi vắng....
  8. Cut_Throated_Irish_new

    Cut_Throated_Irish_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ cho nhà cô chưa. Như tôi đây, cutthroated, khỏi phải đội cái của nợ ấy lên đầu, có khỏe không nào.

    Cái gì cũng có logic của nó
  9. Cut_Throated_Irish_new

    Cut_Throated_Irish_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ cho nhà cô chưa. Như tôi đây, cutthroated, khỏi phải đội cái của nợ ấy lên đầu, có khỏe không nào.

    Cái gì cũng có logic của nó
  10. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cho em ý kiến cái
    1. Hoá ra ở ĐN đi đâu cũng phải có cái nồi đó sao ạ? Luật lệ gì mà hay thế, em cứ tưởng là ở trong TP thì ko phải đội chứ?
    2. Em cứ băn khoăn mãi , cái nick Cut Throated Ir, em tưởng nó là Throat Cut Ir chứ ạ? Nếu mà em sai thì em xin lỗi nhé. Em mới tập tõm học cái ngôn ngữ cao siêu ấy được một thời gian ngắn.
    <P><FONT color=lime size=5>TeeJayz</FONT></P>
    Được TJei sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 18/09/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này