1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    dạo này hay rượu, thuốc, cái đầu để lâu ko đụng tới sách nữa như thằng mps rồi sẽ tệ hại thôi. Nó hay game, hay nhạc, hay cà khịa chát tùm lum, đụng đến ai thì người ấy chịu, mặc nó. Nó ko thèm xin lỗi, và cũng ko thik thế. Dạo này nó hư lắm, nó vẫn tỏ ra ngoan hiền với cha mẹ, nhưng họ ko bít được cái ngoan hiền của nó, hé hé, cái mà nó ko thik, hết.
  2. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    bật 1 điếu, gõ vài fím, chat dăm câu, chán. Đi chơi cũng chán mà học cũng chán, hết thuốc chữa.
  3. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0

    Quy luật của cuộc sống, em ơi. Giờ này tôi vẫn đang chờ đợi, tìm cho mình một sự can đảm. Tôi trốn tránh hiện thực, việc gặp em. Không thể nhìn vào đôi mắt trong veo, vấp vào những tình cảm chân thành mà tôi thiếu thốn. Nhìn xuyên qua có khi là một giải pháp quyết tuyệt vời. Đó hẳn cũng là sự thật nhưng không hề có một ý nghĩa gì, thực sự thế. Tôi đơn giản chỉ phụ thuộc vào bản thân mình như một tên nô lệ thấp hèn. Sự ràng buộc về ý nghĩ đôi khi không cho tôi có một cơ hội được hít một hơi căng ***g ngực nữa rồi. Quay cuồng trong đó, tôi cũng không hiểu giờ đây tôi cần những gì. Không phải em là người tôi muốn để phải chịu đựng, nhưng cũng đừng là tôi nhé, cũng vì cuộc sống vốn ích kỉ như nó vốn có mà.
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    sáng mai trốn học, càe wifi, chiều ngủ, tối thong dong, hết ngày.
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    , buồn ngủ rồi, càng ngày càng lười, trước đây chả dám dùng chân khều cái màn hình gập xuống, ngủ còn gác chân lên cái máy như bây giwò, chả bù mới mua cưng như cưng gái, chậc. ngủ thôi.
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi một mình ở Family, nhạc rất nhẹ, quán hơi vắng khác với mọi khi, người ta cũng nói chuyện rất nhỏ, chỉ tựa như những tiếng thì thầm. Nắng nhạt rọi vào đám lá chuối xanh ngắt ở góc quán. Chanh leo hôm nay dở qúa, choe loét. Như một cô nàng nhàn rỗi, tôi lôi cuốn Harry Potter ra đọc. Bình thường, 1 cuốn truyện dày như thế, tôi chỉ đọc trong vòng chưa đến một ngày, thế mà cuốn này, miên man hơn 2 ngày rồi tôi vẫn chưa đọc xong. Tôi cũng chẳng phải là đứa bạn rộn gì, chỉ có điều công việc bắt buộc 8 tiếng gò bó ở nơi làm việc, nếu không vì có ai đó rủ rê, tôi chẳng bao giờ trốn làm bỏ ra quán cafe ngồi 1 mình như thế này. Cảm giác ngồi 1 mình thật tệ, mặc dù HP đang đọc đến chỗ cuốn hút. ĐT rung nhè nhẹ, có tin nhắn :"Sao em cứ bỏ công ty đi đâu vậy, em đang ở đâu? Sao em không nghe đt anh gọi?Anh đang ở Mũi Né". Tôi cất đt đi, chẳng buồn reply, chà, anh chàng này, thật là kì cục, chỉ thích hỏi sao thế này, sao thế nọ mà chẳng chịu tự hiểu. Mà tôi cũng đâu còn trẻ nữa để mà thích chơi trò cút bắt trong tình yêu, tôi đã mất gần 2 năm cho một tình yêu viển vông, để nhớ thương về một ánh mắt ngày cũ, để bước một mình trong những chiều thứ 7 vì người ta ở quá xa. Tôi chẳng cần những ảo ảnh như thế nữa, tôi cần một bờ vai có thực, một cái nắm tay có thực kia. Nên thôi!
    Ngồi một mình ở quán cafe, buồn quá! Đợi mãi rồi bạn tôi cũng đến, tôi bảo chanh leo chua lắm, đừng gọi. Người ta đưa cốc đường cho tôi, tôi lắc đầu, vị ngọt của đường chẳng át được vị chua của chanh, cho nhiều đường lại thành dở thêm. Hay tại lòng đang đắng, uống cái gì cũng thấy tệ? Mà cũng chẳng biết lòng mình đắng, rã rời vì điều gì nữa. Tự dưng thấy thế thôi. Bạn tôi chọc, bảo "dạo này ko thấy em má hồng hồng, mắt hồng hồng, môi hồng hồng nữa à?". Chà, hoá ra là tôi thấy đắng lòng vì một câu nói giống ngày cũ. Thật là vớ vẩn quá sức tưởng tượng. Lại lẩm nhẩm: "Hoa cúc tím trong bài hát cũ..."
    Trời đẹp quá !!!
  7. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán, thất vọng, suy sụp. Cười nhạt !
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    take a sad song and make it better
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1

    Tớ hóng hớt thấy bạn em_hat_hay_lam có mấy cái vé vé gì nhân ngày 8/12 ấy.
    Bạn thân mến có phiền không nếu bạn bật mí chút xíu về buổi đó đi.
  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn Tâm như Thuỷ mà thích thì cứ tới gần hôm đó tớ dắt đi xem + nghe, có cả tớ hát
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này