1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái hình này không hiểu sao tớ cứ nghĩ đến một cái câu thơ từ lâu lắm rồi:
    "Da của nặng và tọc của giọ"
    Ta con gái MT
    yêu được ta không Hà Nội..."
    Nếu đúng bạn hót hay lắm là nhân vật trong mấy câu thơ trên thì.... chết với tớ
  2. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi ,bạn cứ nói khoảng khoảng như thế tớ cũng khoảng khoảng đấy thì ra nhé. Mà cái đường Trần Khát Nuớc ấy thì chao ôi là dài bạn ạ.
    Tớ sẽ add sđt của bạn nhưng vì máy tớ run out of money. Hehe,có khi bạn phải chỉ rõ địa điểm ra rồi tớ cứ y lệnh đợi ở đấy nhá . sđt của tớ đây: 0912748880. Tất nhiên là tớ không ngại vì đang vào giai đoạn lăng xê mình mà .
  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bạn em_hay_hay_lam ơi nếu là Tungparty thì tớ gặp lại cố nhân rồi . Hihi,nhớ keep in touch với tớ nhé . Tớ với bạn cùng đi .
  4. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất thằng Tùng party, gặp nó úp ngay cái váy vào đầu cho chết ngạt thì thôi...
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 28/10/2005
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    The same!
    Vì thế sẽ không mặc váy hôm đó bạn Dom ạ
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hehe, không dám làm j hả, này nhé, bày cách, cứ định làm gì mà không làm được nhớ lại câu nói bất hủ của Hồ Ngọc Hà ngày xưa " Đôi khi tôi hơi coi thường đàn ông" rồi alê hấp...
  7. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    pittypat!
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    ối, tungparty... làm gì bạn Dom + Thuỷ rồi à ! sao mà nặng lời vậy ! tớ cũng chỉ giao lưu với bác ý những hôm nhạc nhẽo thôi, còn lại là ko care nhưng ban nhạc Catch 22 nhà bác ý chơi hay fết đấy chứ trong máy tớ save địa chỉ là bác ý là 56*83 , nhưng lâu rồi nên chả nhớ chính xác nó thế nào nữa. bạn biết nhà ông ý ko? ko thì cứ chờ tớ ở đoạn nào đó của TKC, tớ gọi điện bạn sau nhé! vì hôm mai tớ vẫn fải đi làm đừng ngại, tớ đã bảo mấy ông BB ko được ra vẻ lạnh lùng rồi, cứ đi với tớ là ko ngại đâu
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hic....... làm ơn đừng quote pic của tui nữa được ko?
    bài thơ đấy là của Lê Thị Thu Thuỷ hê hê, tui ko là nhân vật trong mấy câu thơ trên, nhưng tui là đồng hương với nhân vật trong mấy câu thơ trên có chết nữa ko ạ
  10. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    vừa viết xong mấy thứ cần thiết ... hôm nay phải làm cái gì đấy tạm coi là tưởng thưởng bản thân thôi...lao ra chợ mua vài thứ về nhà, rồi lao vào bếp lăn lăn, xào xào...phù...mà cũng không nhiều lần làm siêng thế này đâu...nấu cho mình ăn không phải ai cũng làm được. với tớ , nấu nướng là phải có người thưởng thức , gật gù khen ngợi hoặc chê bai cũng không sao...ha...ha...nếu cả cuộc đời chỉ nấu vài món cho bản thân thì thảm hại quá !
    tớ vẽ ra một khung cảnh lãng mạn với một người bạn...
    bàn ăn có hai người, người phụ nữ đang hồi hộp nhìn người đàn ông nhón từng thìa thức ăn , dưới ánh sáng mờ ảo của nến, người phụ nữ không hề giấu niềm hạnh phúc long lanh trong mắt . người đàn ông âu yếm nhìn người phụ nữ...vài năm sau, có thể có 2 tình huống xảy ra:
    - mỗi người ngồi đối diện với một người khác, cũng hạnh phúc như bây giờ , nhưng trong một quán ăn hạng sang, chứ không phải bàn tiệc được bày biện bởi người phụ nữ . câu hỏi là người đàn ông thích bàn tiệc nào, không gian nào, cả món ăn nào hơn?
    -cũng hai người đấy, nhưng người đàn ông cảm thấy món ăn sao mà khó nuốt đến thế, không nhẹ nhàng tế nhị khen đưa đẩy như khi xưa mà thẳng thừng bỏ thìa đứng dậy, sau khi buông một lời phê bình, một tiếng thở dài cả cái lắc đầu ngán ngẩm...ha...ha... câu hỏi là: người phụ nữ này là gì của người đàn ông ? vợ hay người yêu???

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này