1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ! Khổ thân thằng nào quá , anh thương chú mày lắm , chịu khó ảo giác hoang tưởng cùng loãng mạng với con bé này đến bao giờ hết tiền thì ới anh , anh thu xếp cho chú mày làm việc với ngân hàng một bữa .
  2. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này nghe đâu chữa ở nhà cũng được, nhưng vẫn phải có biệt dược giống đực thì bệnh sẽ mau khỏi. ( đại loại phải có một thằng đàn ông ở bên cạnh )
  3. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Chú mày chủ quan quá , bây giờ hàng Tàu nó về nhiều , lại còn biết cả rung rinh nữa , mà lại lâu , không sợ bị ếch iếc jì cả , rẻ bèo , hơn 100k một cái đủ các chủng loại . Hít ! Em nó cần jì cái biệt dược tốn tiền , tốn gạo , tốn vải và tốn nước rửa nhà chú mày , cứ hoang tưởng ảo giác cục bộ là được rồi . Nhang , gọn , nhẽ , rẻ tiền ....uki !
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Dạo naỳ đại ca vuhon lại thương em út, còn thu xếp tiền nong? cướp hay vay không biết?
    Theo như các nguồn tin của những thằng cũng bị ảo giác+ rối loạn + ... thì đại ca ở Hải Phòng, hôm bão số 2 về em 1 mình 1 ba lô nhảy xe xuống Hải Phòng xem bão đấy ( không nói điêu nhé, hôm đấy thứ 7 ngày 29/7/2005 em xuống , hôm sau CN bão vào, bão tan em mới về HN đấy, he he).Khi nào mấy thằng hâm hâm phun ra địa chỉ đại ca em lại nhảy xe xuống xem mặt mũi đại ca thế nào, có si đèn đèn như avatar không?
  5. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Anh *** biết mình có hâm hay không nhưng cũng chẳng có jì phải giấu giếm cái d/c cả , em cứ xuống bến xe gọi thằng xe ôm bảo chở em xuống đầu phố Vẫy hỏi anh Rùa . uki đi ! Cả bọn phố Vẫy nó đứa nào cũng biết anh , rồi ngoan anh thu xếp cho một chiếu dưới ấy mà làm tiền ấy quên : Làm việc thoải mái đến bao giờ hết DAT , tã quá thì quay ra chăn dắt đứa khác mà hưởng lợi em nhé , hay lập công ty công tiếc đấy là việc của em , thực lực được bao nhiên ý mà : Xiền !
  6. muonbiet

    muonbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Thôi dẫu sao thì cũng là con gái, đôi khi hỡi lãng mạn một chút thì cũng là lẽ đương nhiên. Bác nặng lời với em ý quá. Thế nhé bác nhé ( em đang lấy lòng, bác cứ buồn cười )
  7. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Thế à ? thôi anh xin lỗi ! Thương chú mày quá !
  8. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì việc " Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại " không phải là sở trường của em,
    Vui vẻ thì đùa, không hợp giọng thì thôi.
    Có điều em thấy đại ca vuhon tư duy hơi trùng lặp về gái phố Vẫy, hầu như bài nào quá 3 dòng của đại ca đều có từ này ( trừ thơ ).
    Bái phục đại ca về khả năng tưởng tượng, thế nhé,
    Có thể đến một lúc nào đó em sẽ bị ám ảnh bởi loài Rùa Đen và viết về nó cũng nên?
  9. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @Aphro***e: tập tành đến đâu rồi nàng? hôm ấy ko busy j thì chờ tớ ở chỗ cũ rồi đến cùng cho vui nhá !
  10. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhớ Mầm kinh khủng. Nghĩ đến là muốn trào nước mắt.
    Ngày mai, tròn 4 năm ngày mất của Mầm yêu. Nếu ở đây, Mầm đã 18 tuổi, hẳn là cao lắm, cao hơn mình, và sẽ xinh lắm, chắc chắn là sinh viên rồi, không biết còn tập Karate không, nhưng chắc chắn sẽ đánh bóng rổ, vì thế nào mình cũng kéo em đi tập cùng. Và chắc cũng sẽ vẫn thích Keanu Reeves. Chúng mình sẽ ngồi xem đi xem lại Speed và cùng xuýt xoa rằng Keanu cool đến cỡ nào
    Thiếu em, mọi việc sao mà khó khăn. Và mình, một mình, xem Keanu trong "Sweet November" và lần nào cũng khóc. Bởi vì, khi ra đi vào tháng 11 năm ấy, Mầm vẫn chưa xem hết "Sweet November".
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này