1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Rồi thì nói chuyện thẳng thắn lắm, tưởng chừng như cho qua hết cái nể nang ưu ái của những ngày đầu gặp gỡ. Số phận đã tạo nên sự tình cờ ấy rồi mang hết cả đi, không đợi chờ ,không nhắn gửi.
    Gió lách mình qua những hàng cây thổi cả vào óc sự trống trải, cô đơn, buồn và tuyệt vọng. Nhấn nhá lắm cho xong cuộc gặp gỡ nửa như trêu đùa nửa như thách thức:
    - Mình về đi
    - Em nghỉ một lát, tuần vừa rồi em rất bận, em mệt, khi mệt mỏi người ta hay nghĩ lung tung lắm.
    - Được, nhìn kìa
    - Ừ, hay lắm nhưng em không cười nữa đâu,không bao giờ cười nữa...
    - Đố đấy
    - Đáng ghét, cút đi, đáng ghét...
    - Đáng ghét

    -
    Rồi mọi chuyện lại trôi qua như thế, như bao lâu nay vẫn thế. ...
  2. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @Aphro***e: nàng ơi, anh Tuấn bảo với tớ là em Dít "e lệ'' thế ! khi hát bè cho các anh thì gào rõ to, thế mà khi hát bài của mình thì lại như nói thầm
  3. nitilife

    nitilife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngốc không thể tưởng được. cứ mong một cái gì đó sẽ thay đổi, rốt cuộc , cái cần thay đổi lại chính là suy nghĩ của mình. Sao mình thèm khát một cảm giác nóng bỏng , rực cháy hết mình trước cuộc sống này đến thế? Nhưng trái tim và khối óc thì cứ lạnh và lặng ngăt ngắt.Cô đơn ngay cả trong thế giới ảo mà tên người , khuôn mặt người chỉ là một cái nickname. Thì có cần gì đâu. Biết thế mà sao vẫn hụt hẫng?
  4. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hôm nay đi vẽ Chùa Sư Nữ ở ngoại thành, quen một nữ thí chủ
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    hehhehe.... hôm nay vào đây nhìn thấy cái này ,đành phải thốt lên 1 câu : Nhìn như con că.c
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ấy ... nó phải cảm thán thế chứ !
    vui nhỉ ?
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Bạn Amy ơi ,bạn không biết ấy chứ ,bài Imagine đó cao không được mà thấp cũng không xong làm sao mà tớ không thầm thì cho được . Cũng Giống Oh my love mà .
    Hôm qua ngán quá ,biết vậy đi chơi với bạn cho xong. Tối thứ 3 nhé.
    Đau quá ,mình cá Chelsea thắng ai dè MU đỏ thật. Thua te tua .
    @Green : tối về qua nhà ta lấy chìa khoá nhé ,bạn nàng gửi ta.
    Hôm nay trời đẹp ,ra Báo chơi ,hóng gió đây.
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cảm thán thế này thì cỏ vẻ ác cảm quá. Nhưng thú thật em cũng ko thích bức tranh ý, đặc biệt là cái màu nền, mất cả cảm tình khi dùng gam màu ấy để vẽ một ngôi chùa.
  9. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng sáng nay trong đầu mình cái chữ "mama" cứ xuất hiện ! nhớ mẹ rùi
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay không biết vì sao mà nao lòng quá. Phá lệ tự cho mình 20 phút ra ngoài uống café. Nhìn những mùa thu đi? Đêm mùa hè nghe người hát trong nước mắt ?onhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong mắt?. Mùa thu năm nay cũng đã sắp đi.
    Có những điều không thể lý giải cho kiệt cùng được. Ngày hôm nay đã là một ngày khác, nhưng nó được xây dựng từ những ngày đã qua. Một lúc nào đó, bạn nghĩ tới tôi, hy vọng bạn mỉm cười nếu có thể. Về phần mình, tôi luôn làm như thế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này