1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hehe xa thì nhớ, ở thì chán .......thế !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Kakaka, tôi biết rồi nhé
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Kakaka, tôi biết rồi nhé
    fly .. fly .. fly .. i''m flyin'' to da skai
    from my dipblucee
    aut of thiz ''mesi world...
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay...gặp lại một người bạn cùng học ĐH, bây giờ lại làm cùng toà nhà. Bạn mời mình ăn trưa và mình đã có một bó hoa thật đẹp tặng cô ấy. Bất ngờ khi nhận được lời cảm ơn và câu hỏi: "Bao nhiêu tiền hả mày?"...
    Bữa trưa với sandwich và spaghetti, này cô bạn, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian đâu nhé. "Lâu rồi tao không còn biết đến lãng mạn, mày romantic quá". Uh, có lẽ, chẳng phải vì thế mà đã mất anh hay sao? Thế đấy, không thế, chắc tao đã ngỏm từ lâu rồi. Mày nhìn xung quanh xem, cuộc sống, nếu chỉ có tiền và lo lắng, ôi..Thảo nào mà mày vẫn trẻ, tao thì đã lâu rồi không biết đến những giờ phút thế này...Uh, bọn mình chưa ổn định mà, cần tiền, công việc, chưa đến lúc rảnh để nghĩ đến bản thể, sự ham muốn thoả mãn chính mình hay đơn giản là bạn bè và cuộc sống xung quanh...
    Chuyện và chuyện, dù sao thì những người phụ nữ luôn giống nhau ở thói thích nói nhiều. Chà, đến giờ làm rồi mày ạ, phải về chưa? Kệ đi, hôm nay gặp nhau vui quá, ngồi hẵng...
    Ngày hôm nay, tôi đã đi về, trên con đường đầy nắng thu, với một người bạn gái và bó hoa tuyệt đẹp. Cô ấy đã cười và chào tôi bằng câu hỏi: "Mày sẽ dẫn tao đi đâu chứ? Và nhớ đừng quên giới thiệu một chàng nào đó cho tao đấy"...Sao mà quên được chứ, cái nháy mắt của cậu đẹp đến thế kia mà
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay...gặp lại một người bạn cùng học ĐH, bây giờ lại làm cùng toà nhà. Bạn mời mình ăn trưa và mình đã có một bó hoa thật đẹp tặng cô ấy. Bất ngờ khi nhận được lời cảm ơn và câu hỏi: "Bao nhiêu tiền hả mày?"...
    Bữa trưa với sandwich và spaghetti, này cô bạn, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian đâu nhé. "Lâu rồi tao không còn biết đến lãng mạn, mày romantic quá". Uh, có lẽ, chẳng phải vì thế mà đã mất anh hay sao? Thế đấy, không thế, chắc tao đã ngỏm từ lâu rồi. Mày nhìn xung quanh xem, cuộc sống, nếu chỉ có tiền và lo lắng, ôi..Thảo nào mà mày vẫn trẻ, tao thì đã lâu rồi không biết đến những giờ phút thế này...Uh, bọn mình chưa ổn định mà, cần tiền, công việc, chưa đến lúc rảnh để nghĩ đến bản thể, sự ham muốn thoả mãn chính mình hay đơn giản là bạn bè và cuộc sống xung quanh...
    Chuyện và chuyện, dù sao thì những người phụ nữ luôn giống nhau ở thói thích nói nhiều. Chà, đến giờ làm rồi mày ạ, phải về chưa? Kệ đi, hôm nay gặp nhau vui quá, ngồi hẵng...
    Ngày hôm nay, tôi đã đi về, trên con đường đầy nắng thu, với một người bạn gái và bó hoa tuyệt đẹp. Cô ấy đã cười và chào tôi bằng câu hỏi: "Mày sẽ dẫn tao đi đâu chứ? Và nhớ đừng quên giới thiệu một chàng nào đó cho tao đấy"...Sao mà quên được chứ, cái nháy mắt của cậu đẹp đến thế kia mà
    Ôi những dòng Sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn Mưa
  6. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này rất hay . Cám ơn Tequila đã cho một lời khuyên quý báu, hehe. Ngày mai tôi phải đi xem đá bóng mới được.
    Lê Ngọc Nhi
  7. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này rất hay . Cám ơn Tequila đã cho một lời khuyên quý báu, hehe. Ngày mai tôi phải đi xem đá bóng mới được.
    Lê Ngọc Nhi
  8. The_Sid

    The_Sid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...nói thế này " I''ve witnessed the greatest thing of the so-called '' Love'' . Thanx, my friends ". Chấm hết.
    I'm Sid.
  9. The_Sid

    The_Sid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...nói thế này " I''ve witnessed the greatest thing of the so-called '' Love'' . Thanx, my friends ". Chấm hết.
    I'm Sid.
  10. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, chán chết.
    nghe hai đứa nhỏ kể chuyện cho nhau về thế giới.
    có ai dám nói: tôi là người thấu hiểu thế giới?
    Thế giới trong con mắt của hai đứa trẻ, và một đứa đầu to mà óc như quả nho thế nào nhỉ?
    -Cháu cảm thấy căm ghét thế giới này!
    - Cháu biết gì? Mà nói thế?
    - cháu nói thật đấy!
    Thằng em nói:
    - Cháu ước một thế giới không có tiền!
    - Sao thế?
    - Thì cháu có thể ăn kẹo mà không cần đến tiền để mua!
    -Đơn giản thế sao? À, hoá ra bọn chúng thích ăn kẹo .
    Và thế giới là kẹo!
    Con chị:
    - Nhưng mà cháu vẫn ghét thế giới này. Mọi người bảo cháu là Tồ. Tồ là cái gì ạ?
    - Cô Huyền bảo cháu không bằng em Cún ( gần 3 tuổi).
    - Cháu ghét lắm.
    ôi, còn tôi, thế giới là gì?
    Mãi mãi. Quanh quẩn. hà hà, Nhưng mà mk những lý thuyết lớn lao.
    Tôi đang điên....
    Sorry...
    o doi phai biet minh la ai chu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này