1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n/a

    n/a Guest

    Ôi trời, lạy các thần các thánh sau mà con đau răng thế không biết cơ chứ. Ặc, ai bảo tọng cả gói thịt bò khô vào mồm, bây giờ lại còn kêu. Nhưng mà không có gì ăn mà đọc sách thì sẽ tệ lắm, kinh nghiệm cho thấy là cứ vừa đọc sách vừa ăn, cái bụng sẽ được thoả mãn, nó sẽ không đòi hỏi cái đầu phải cuống quýt lên kiếm được thứ gì cho nó nữa. Ôi, lại nhói lên rồi. Cái quyển sách này xem cũng hay. Hichic, mà sao mình đọc nhiều sách rồi mà vẫn ngu tệ, chỉ tại cái cô bán hàng sách niềm nở nên mình mới đâm ra mua nhiều sách, mua cho lắm vào rồi lại tọng cho lắm thứ vào mồm. Ôi trời đất hỡi, cuối cùng mình cũng đọc xong cái quyển sách thật buồn ngủ đấy, cái thể loại văn vẻ cứ như chả có một chút chấm câu nào, hic hic, đã thế tên của ông với tên cháu lại cứ giống hệt nhau cơ chứ lại, hichic. Mẹ mình không bàn luận gì, bà sư phụ xinh xắn tốt bụng thì cũng chỉ phán đệ tử chỉ nên đọc cho biết thôi, hichic. Mà lại đau răng rồi. Ơ, cái con thạch sùng kia, mày không có răng mà mày ăn lắm thế hả trời. Khổ thân cái con chuồn chuồn, lúc trước khi mình đi chơi nó đã quanh quẩn ở nhà mình rồi, đến lúc đi chơi về vẫn chả đi ra được, bây giờ để cho con thạch sùng đớp một phát. Mà khổ ghê cơ chứ, mày đớp nó xong mày có tọng được vào mồm đâu, chỉ đớp được mỗi cái đầu, cánh của nó cứ vẫy vẫy trông đến là khổ. Không khéo nó vẫy hăng quá, lại được xem cảnh thạch sùng bay thì vui lắm đây. Răng với chả lợi, khốn khổ thật đấy, mà sao cái đầu nó có đau đâu mà cũng chả nghĩ được cái gì thế này. Buồn cười thật, đôi khi mình cũng chả hiểu mình là ai cơ chứ, khiêm tốn quá đà đến mức giả tạo, trong khi người thì đầy tham vọng. Mà cái con thạch sùng kia mày có tha con chuồn chuồn cho tao nhờ không thì bảo, đớp không xong lại cứ vác nó đi khắp nhà, loẹt xoẹt khó chịu quá đi mất. Độ này chả hiểu bà sư phụ của mình lưu lạc phương trời nào rồi, chỉ sợ bà sư phụ nửa ngây thơ nửa nghi ngờ hiện thực của mình sa đà vào đâu rồi lại hỏng mất văn vẻ thôi. Ôi trời, bây giờ lại đến đau vai mất rồi, ngồi máy tính lâu quá đây mà. Mình có giỏi không nhỉ, hơ hơ hơ, thế mình nghĩ mình có giỏi không nhỉ ? Đọc nhiều sách liệu có giỏi không nhỉ ? Có khi lại có thì vui lắm. Cái cô bán sách hoá ra lừa mình, đáng nhẽ giảm được 40% lại đi giảm có 30%, bây giờ mới đòi lại được chút công lý. Hì, thôi thì cũng vì miếng cơm manh áo, chả lẽ lại bảo bọn bán sách trong quầy nó lừa mình chả giảm xu nào. Độ này nghèo quá đi mất, hồi xưa còn có 500 đồng cho bà ăn xin, bây giờ nghèo hơn cả bà ăn xin. Lạ thật, mình tham vọng, mình giỏi cơ mà nhỉ ? Ôi chúa ơi , hoan hô con thạch sùng, cuối cùng mày cũng dứt điểm hết con chuồn chuồn rồi, bây giờ vác bụng đi khắp nhà coi thật là ghét.
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt => Click here
  2. n/a

    n/a Guest

    Những câu chữ bâng quơ hoàn toàn không mục đích của mình hoá ra lại vô duyên rồi. Cái con thạch sùng kia thật đáng ghét, mày cũng vô duyên lắm, làm hôm qua tao ngủ không ngon rồi. Cứ mơ tới hết người chết rồi lại rắn rết, lạ thật cơ chứ. Ôi, mấy cái ông khoa học cứ nghiên cứu nhiều vào, bảo là người ta chỉ nhớ giấc mơ trước khi tỉnh dậy, nhưng hình như cái giấc mơ đấy đẹp lắm, nên sao mình chả nhớ gì cả, toàn nhớ người chết với lại rắn rết thế này. Sao vẫn buồn ngủ thế không biết cơ chứ, cũng hay, buồn ngủ thế là quên cả đói, sắp sửa làm siêu siêu người mẫu được rồi đây. Làm sao để nhớ được cái giấc mơ đẹp đẽ kia bây giờ nhỉ ? Rõ ràng mình bị gọi dậy mà mồm vẫn cười toe thế kia, hay là mơ đang ngủ ở kho thịt bò khô nhỉ. Cũng lạ, rau muống thì không dám ăn, thịt bò khô thì phẩm mầu choe choét vẫn cứ tọng vào mồm, ôi dào, sống chết có số, bắt chước người ta nói vậy. Ngày hôm nay sẽ là ngày nóng đây, mới áp thấp nhiệt đới thôi mà đã có nguy cơ mưa thế này, mấy hôm nắng nước lên oi quá. Nhưng mà mình mơ đến ai nhỉ, sao mình vẫn không nghĩ ra thế này. Sông với chả biển, đẹp thì đẹp thật, mơ mộng ra tán cũng được khối thế mà giết chết bao nhiêu người rồi, mình ghét cái gì đẹp mà lại giết nhiều người đến thế. Mà cái
    Hic, bây giờ mới bò về được nhà, không hiểu sao cái bọn trẻ con càng ngày học càng lắm, ai đời học lắm đến nỗi quên mất cả hôm nay mình học lúc mấy giờ cơ chứ.
    Mình đang nghĩ cái gì lúc nãy nhỉ ? Bọn thạch sùng thật là đáng ghét, nên chả có nước nào lấy nó làm totem nhỉ, nghĩ đến totem nước mình lại thấy hay hay. Thế mà bọn đấy còn được lên TV quảng cáo sơn tường, mình thì chả biết bao giờ mới được trưng mặt lên cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng, không khéo lại trong mục Tìm trẻ lạc. Tự dưng thấy ngại gọi điện cho bà sư phụ quá, cầm bao nhiêu sách mà không chịu trả, cố lên nào. Hôm nay lại có sách để đọc rồi, hồi bé sao mình thích quyển Ông già Khốt ta bít thế, gặp lại bạn cũ thật là vui.
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt => Click here
  3. n/a

    n/a Guest

    Những câu chữ bâng quơ hoàn toàn không mục đích của mình hoá ra lại vô duyên rồi. Cái con thạch sùng kia thật đáng ghét, mày cũng vô duyên lắm, làm hôm qua tao ngủ không ngon rồi. Cứ mơ tới hết người chết rồi lại rắn rết, lạ thật cơ chứ. Ôi, mấy cái ông khoa học cứ nghiên cứu nhiều vào, bảo là người ta chỉ nhớ giấc mơ trước khi tỉnh dậy, nhưng hình như cái giấc mơ đấy đẹp lắm, nên sao mình chả nhớ gì cả, toàn nhớ người chết với lại rắn rết thế này. Sao vẫn buồn ngủ thế không biết cơ chứ, cũng hay, buồn ngủ thế là quên cả đói, sắp sửa làm siêu siêu người mẫu được rồi đây. Làm sao để nhớ được cái giấc mơ đẹp đẽ kia bây giờ nhỉ ? Rõ ràng mình bị gọi dậy mà mồm vẫn cười toe thế kia, hay là mơ đang ngủ ở kho thịt bò khô nhỉ. Cũng lạ, rau muống thì không dám ăn, thịt bò khô thì phẩm mầu choe choét vẫn cứ tọng vào mồm, ôi dào, sống chết có số, bắt chước người ta nói vậy. Ngày hôm nay sẽ là ngày nóng đây, mới áp thấp nhiệt đới thôi mà đã có nguy cơ mưa thế này, mấy hôm nắng nước lên oi quá. Nhưng mà mình mơ đến ai nhỉ, sao mình vẫn không nghĩ ra thế này. Sông với chả biển, đẹp thì đẹp thật, mơ mộng ra tán cũng được khối thế mà giết chết bao nhiêu người rồi, mình ghét cái gì đẹp mà lại giết nhiều người đến thế. Mà cái
    Hic, bây giờ mới bò về được nhà, không hiểu sao cái bọn trẻ con càng ngày học càng lắm, ai đời học lắm đến nỗi quên mất cả hôm nay mình học lúc mấy giờ cơ chứ.
    Mình đang nghĩ cái gì lúc nãy nhỉ ? Bọn thạch sùng thật là đáng ghét, nên chả có nước nào lấy nó làm totem nhỉ, nghĩ đến totem nước mình lại thấy hay hay. Thế mà bọn đấy còn được lên TV quảng cáo sơn tường, mình thì chả biết bao giờ mới được trưng mặt lên cho bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng, không khéo lại trong mục Tìm trẻ lạc. Tự dưng thấy ngại gọi điện cho bà sư phụ quá, cầm bao nhiêu sách mà không chịu trả, cố lên nào. Hôm nay lại có sách để đọc rồi, hồi bé sao mình thích quyển Ông già Khốt ta bít thế, gặp lại bạn cũ thật là vui.
    ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    Vì sự trong sáng của tiếng Việt => Click here
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Các bạn văn này, sao chúng ta không đặt những cái tên bài Ngày Hôm Qua thay vì Yesterday, Ngày Hôm Nay thay vì Today, Thêm Chút Hương Vào Nỗi Cô Đơn Của Tôi thay vì Adding Some Flavour To My Loneliness ?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Các bạn văn này, sao chúng ta không đặt những cái tên bài Ngày Hôm Qua thay vì Yesterday, Ngày Hôm Nay thay vì Today, Thêm Chút Hương Vào Nỗi Cô Đơn Của Tôi thay vì Adding Some Flavour To My Loneliness ?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác Irish nói đúng.

    Tequila Sunrise
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bác Irish nói đúng.

    Tequila Sunrise
  10. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    bác Teq có vẽ khoái bong đá. Giống tớ!
    Mấy hôm nay về quê thoải mái phết. Nhưng có mỗi cái nóng làm cho mình bức bối. Nóng kinh khũng, nhiệt độ vượt qua cả thân nhiệt cơ thể. daysleeper đang dần mất đi thói quen muôn thuở khi ở trong cái nóng này. Mỗi sáng mở mắt ra cứ mong cho nhanh đến buổi chiều để được đi biển.
    Biển náo nhiệt , sôi động và đầy em xinh xinh. Nhưng tôi vẩn khoái nhất được đá bóng trên biển.Gió biển mang hơi mặn mơn mang khắp người , lè lưỡi liếm không khí cung thấy được cái vị măn của biển . Nắng chiều hắt ngang mặt mà cứ ngỡ mình đang mặc áo da cam . Mấy thằng đen đủi mồ hôi trùng trục nhể nhại chạy. Cát xướt vào chân , mắt cay vì mồ hôi ,. Cứ để nguyên thế mà chạy vù xuống nước , bơi một hơi thật dài , lặn thêm vài cú nữa . Vẫy vùng trong nước , trong cái mát mẽ đến ngây người. Chạy vào bà hàng nước đóng tiếp một chai bia lạnh , thế là xong một ngày hè tuyệt vời..!

    daysleeper

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này