1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế, hôm nay tớ cũng 10 rưỡi mới dậy,( hiện đại hơn Rosebaby rồi đấy), đã thật!
    Nguyễn thị Sụtsịt
     
     
     
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thì mới mong được ngủ đến 10 am. Chiều nay nghỉ, đi ra ngồi chỗ cafe quen thuộc với thằng bạn quen thuộc, chán rồi mò ra hàng game choảng Empires, một cái game quen thuộc, với nó thằng bạn quen thuộc. Lúc bé chả bao giờ hình dung ra nổi mình lại tạo dựng một cuộc sống quen thuộc ở một cái thành phố xa nhà đến hàng trăm dặm như thế này. Hê hê, lát nữa về thì mang phim của George Clooney ra xem, mọi thứ đều quen thuộc. Tối đến, mọi người đều đi ngủ thì lại cắm đầu vào máy tính làm những công việc quen thuộc. Cuối cùng thì mọi thứ cũng xong, và ngày lại trôi qua.
    anh thấy em trong một vườn cam
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thì mới mong được ngủ đến 10 am. Chiều nay nghỉ, đi ra ngồi chỗ cafe quen thuộc với thằng bạn quen thuộc, chán rồi mò ra hàng game choảng Empires, một cái game quen thuộc, với nó thằng bạn quen thuộc. Lúc bé chả bao giờ hình dung ra nổi mình lại tạo dựng một cuộc sống quen thuộc ở một cái thành phố xa nhà đến hàng trăm dặm như thế này. Hê hê, lát nữa về thì mang phim của George Clooney ra xem, mọi thứ đều quen thuộc. Tối đến, mọi người đều đi ngủ thì lại cắm đầu vào máy tính làm những công việc quen thuộc. Cuối cùng thì mọi thứ cũng xong, và ngày lại trôi qua.
    anh thấy em trong một vườn cam
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chán nhỉ?
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay chán nhỉ?
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đoạn cuối này hơi giống nhật kí hoặc tâm sự. Nhưng ....chán hơn.
    Chú Răng Sún lại câu bài đây. hehe.. làm cháu cũng phải câu bài.
    Chui vào đây viết cho đỡ bị nhòm ngó. Sáng nay thật tuyệt. sao mà mình yêu những buổi sáng chủ nhật thế. Trời đẹp, gió nhẹ, trong như mùa thu. Hôm nay theo lịch hẹn hò là đi lấy comple cho anh... Bà thợ may cười tủm tỉm "Comple chuẩn bị cưới hả?". Mình cũng tủm tỉm... chắc bà ấy tưởng thế là đồng tình. Lại còn bảo "Chú rể trông hiền quá nhỉ?" - "Vâng hiền lắm bác ạ". Chắc anh cũng buồn cười lắm. Ôi cuộc đời thật là dễ chịu... khi có một người luôn ở bên cạnh nở nụ cười với mình.
    ...nói gì đâu, có nói được đâu...
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đoạn cuối này hơi giống nhật kí hoặc tâm sự. Nhưng ....chán hơn.
    Chú Răng Sún lại câu bài đây. hehe.. làm cháu cũng phải câu bài.
    Chui vào đây viết cho đỡ bị nhòm ngó. Sáng nay thật tuyệt. sao mà mình yêu những buổi sáng chủ nhật thế. Trời đẹp, gió nhẹ, trong như mùa thu. Hôm nay theo lịch hẹn hò là đi lấy comple cho anh... Bà thợ may cười tủm tỉm "Comple chuẩn bị cưới hả?". Mình cũng tủm tỉm... chắc bà ấy tưởng thế là đồng tình. Lại còn bảo "Chú rể trông hiền quá nhỉ?" - "Vâng hiền lắm bác ạ". Chắc anh cũng buồn cười lắm. Ôi cuộc đời thật là dễ chịu... khi có một người luôn ở bên cạnh nở nụ cười với mình.
    ...nói gì đâu, có nói được đâu...
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cưới thì đứng phát thiệp mời cho chú nhé, chú dạo này nghèo đói không có tiền phong bì cho cháu đâu, đừng gợi ý thế.
  9. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cưới thì đứng phát thiệp mời cho chú nhé, chú dạo này nghèo đói không có tiền phong bì cho cháu đâu, đừng gợi ý thế.
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chết cô nhé, NC. Thế này mà còn bắt chị giữ "bí mật" hả?!
    ...Người yêu ơi dù bây giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và em biết một điều thật giản dị
    Càng xa anh em càng thấy yêu anh...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này