1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay u ám từ đêm qua.Thức khuya một mình.Dậy sớm cũng một mình.Đến cty và bất lực nhìn màn hình máy tính với công việc dang dở như trêu ngươi.Cô xoay ghế,nhìn ra cây trứng cá mọc phía sau,nơi duy nhất có màu xanh đáng để hướng cái nhìn vô định mỗi khi chán nản.Dưới thảm lá khô là những đốm đỏ rực của quả rụng.Không ai nhặt,cái thứ quả đẹp và thơm đầy khiêu khích ấy đang hoá nâu,đang mất dần. Trong căn phòng khi nào cũng mờ mịt khói thuốc,cô ao ước một thời gian lánh xa công việc vừa yêu thích vừa ngột ngạt này.Nghĩ đến anh và con đường phía trước,điều gì như là sự hoảng loạn.Giờ này anh đang vùi đầu vào công việc,mà cũng có thể đang chọc ngoáy hết cái nick này đến mạng nọ.Cô không biết điều gì sẽ chờ đợi mình nếu chấp nhận lời cầu hôn của anh.Ám ảnh bởi bất hạnh và đổ vỡ trong tình cảm của mình,ám ảnh bởi trực giác khi đối diện 1 con người,cô lo sợ cho những bước đi sắp tới.Con diều đứt dây trong cô vừa thèm khát,vừa sợ hãi một dính liền với mặt đất.
    Tranh cãi với anh về nỗi sợ hãi mơ hồ trong mình,cô thấy chán nản và cũng nhẹ nhõm hơn.Điều cần thiết nhất bây giờ có lẽ là đo lại thật chính xác khoảng cách giữa hai người.
    Nhưng có lẽ là do chính mình chăng?Linh cảm về sự đổ vỡ phải chăng chính là cái nhìn thấu suốt nhất về bản thân mình?Về nỗi cô đơn làm cô căm ghét nhưng cũng là 1 phần bản thân cô?Về niềm mong ước không bao giờ trở thành sự thật đã ném đi chiếc chìa khoá để mở cánh cửa?
    Chốn nương thân cuối cùng,phải chăng không khi nào ta tìm thấy?
    Sông chờ bão ...
  2. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là 25/3/04
    Em gái tớ vừa được giải nhất Hoá thành phố đấy
    Nó thì có bao nhiêu người để khoe
    Còn tớ chẳng có ai để khoe cả ( mặc dù tớ rất tự hào vì chính tớ đi chùa cầu phúc cho nó )
    Nó thông minh lắm. Tớ ngu nhất nhà ( vì nhà tớ chỉ có 2 chị em thôi).
    Tớ đang nghĩ xem tớ sẽ bắt nó khao cái gì.

    Ngày mai tôi đi
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là 25/3/04
    Em gái tớ vừa được giải nhất Hoá thành phố đấy
    Nó thì có bao nhiêu người để khoe
    Còn tớ chẳng có ai để khoe cả ( mặc dù tớ rất tự hào vì chính tớ đi chùa cầu phúc cho nó )
    Nó thông minh lắm. Tớ ngu nhất nhà ( vì nhà tớ chỉ có 2 chị em thôi).
    Tớ đang nghĩ xem tớ sẽ bắt nó khao cái gì.

    Ngày mai tôi đi
  4. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay... tóc với tai...
    Cái lúc mưa thì rất thèm nắng ráo để ào ra đường đi đây đi đó. Lúc tạnh rồi, lại không có hứng đi.
    Đọc lại xem hôm qua mình đã nhắn lại những gì? "Giờ này cách đây 3 tháng..." "Giờ này, đang...", "Giờ này... đã về nhà..." "Thôi, ngủ đi nào... hôn một cái lên trán..." Có ai ngủ trong giàn giụa nước mắt không nhỉ? Rất khó thở, nhưng khi ngủ được rồi, lại rất ngon... Một lúc nào đấy, bấm nút "sent" rồi mà mắt nhìn ráo hoảnh, chắc là chúng ta chẳng còn gì...
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 25/03/2004
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay... tóc với tai...
    Cái lúc mưa thì rất thèm nắng ráo để ào ra đường đi đây đi đó. Lúc tạnh rồi, lại không có hứng đi.
    Đọc lại xem hôm qua mình đã nhắn lại những gì? "Giờ này cách đây 3 tháng..." "Giờ này, đang...", "Giờ này... đã về nhà..." "Thôi, ngủ đi nào... hôn một cái lên trán..." Có ai ngủ trong giàn giụa nước mắt không nhỉ? Rất khó thở, nhưng khi ngủ được rồi, lại rất ngon... Một lúc nào đấy, bấm nút "sent" rồi mà mắt nhìn ráo hoảnh, chắc là chúng ta chẳng còn gì...
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 25/03/2004
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ngồi trong quán cà phê, được nghe lại Dust In The Wind của Kansas, một bài hát đầy gợi nhớ thời trung học. Thấy lại một cảm xúc xưa cũ, về cuộc sống ngắn ngủi.
    anh thấy em trong một vườn cam
  7. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ngồi trong quán cà phê, được nghe lại Dust In The Wind của Kansas, một bài hát đầy gợi nhớ thời trung học. Thấy lại một cảm xúc xưa cũ, về cuộc sống ngắn ngủi.
    anh thấy em trong một vườn cam
  8. haiquy_hn

    haiquy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi nhớ người yêu.
    Có thấy không anh nỗi nhớ này
    Trông thấy không anh tình yêu này
    Của em, anh có biết là ai...
    Là em anh vẫn biết là em
    Là em để tình yêu đi mất
    Là em không giữ được một người
    Là em yêu ai thầm lặng quá
    Là em không khác nổi là em...
    Tình yêu em anh có lấy không, ví thử lấy rồi anh đựng đâu. Anh là ai, sao em lại yêu. Hồi anh chưa đến em chưa yêu ai, sao anh đến rồi em lại yêu, sao em lại yêu?????
    Sao em phải yêu thầm lặng thế, mà cũng có còn cách nào khác đâu, chảng phải tự nhiên mà em đành để cho tình yêu rơi vào thầm lặng. Em cố rồi, cố không nổi, hết sức rồi, và tình yêu em đành thầm lặng, đành chẳng thể nói nữa, đành biết vậy, biết vậy. Anh....!
    Anh...!
    Tình yêu ơi em sẽ chấp chứa không? Hay gạt bỏ mà quên. Giả như em đã gạt bỏ, vậy em đang nghĩ cái gì đây, lẽ nào là đã từng gạt bỏ. Và em đành thầm lặng, tình yêu đành thầm lặng.
    Chờ gì đó chờ gì đó tình yêu???!!!
    Đơn giản vì em yêu, yêu đã biến thành em, và em nghĩa là yêu, và chả biết nữa...
    ...hôm nay em nhớ người yêu...
    Biết thế... biết thế...
  9. haiquy_hn

    haiquy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi nhớ người yêu.
    Có thấy không anh nỗi nhớ này
    Trông thấy không anh tình yêu này
    Của em, anh có biết là ai...
    Là em anh vẫn biết là em
    Là em để tình yêu đi mất
    Là em không giữ được một người
    Là em yêu ai thầm lặng quá
    Là em không khác nổi là em...
    Tình yêu em anh có lấy không, ví thử lấy rồi anh đựng đâu. Anh là ai, sao em lại yêu. Hồi anh chưa đến em chưa yêu ai, sao anh đến rồi em lại yêu, sao em lại yêu?????
    Sao em phải yêu thầm lặng thế, mà cũng có còn cách nào khác đâu, chảng phải tự nhiên mà em đành để cho tình yêu rơi vào thầm lặng. Em cố rồi, cố không nổi, hết sức rồi, và tình yêu em đành thầm lặng, đành chẳng thể nói nữa, đành biết vậy, biết vậy. Anh....!
    Anh...!
    Tình yêu ơi em sẽ chấp chứa không? Hay gạt bỏ mà quên. Giả như em đã gạt bỏ, vậy em đang nghĩ cái gì đây, lẽ nào là đã từng gạt bỏ. Và em đành thầm lặng, tình yêu đành thầm lặng.
    Chờ gì đó chờ gì đó tình yêu???!!!
    Đơn giản vì em yêu, yêu đã biến thành em, và em nghĩa là yêu, và chả biết nữa...
    ...hôm nay em nhớ người yêu...
    Biết thế... biết thế...
  10. coaydachet

    coaydachet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    người yêu ơi em luôn mơ ước được cùng anh khắc tên hai đứa mình đến vì sao ái tình

    DinhMenh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này