1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hom nay vui quá ! Vui như lần đầu thấy vui !
    Vui vì cuộc sống này quá ư kì diệu !
    Vui vì bạn bè quá ư tuyệt vời !
    Vui vì con đường quá ư nhộn nhịp !
    Vui vì lòng mình quá ư lộng gió !
    vui vì say , vui vì tỉnh !
    Vui vì ngày mai trời vẫn sáng !
    Vẫn một màu bất diệt đến muôn đời !
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, buổi sáng thì mệt mỏi với 1 đống bài vở cần phải lên maket gấp. Gần 12h thì nhận được tin nhắn: "Quyên điên, về mau lên, cơm ta nấu xong rồi. Ta sắp lả vì sáng nay chưa ăn gì, Q điên về mau về mau". Đêm qua, 2 đứa thức đến tận gần 4h để kể chuyện, lục lọi lại "ký ức những ngày viết báo", cùng cười phá lên, cùng ngậm ngùi cùng chua xót cùng hạnh phúc cùng tiếc nuối... Đẹp thật, những tháng ngày. Thấy yêu bạn thế, nó bản lĩnh hơn mình, và đôi khi cũng yếu đuối hơn mình. Ấn tượng bởi cái vụ 1 mình nó lên Mù Cang Chải, hoành tráng vô cùng, lãng mạn vô cùng. Nó lại kể về những giấc mơ mà có mơ mình cũng chưa khi nào... mơ thấy. Ngộ nghĩnh và trẻ thơ, đầy khát vọng. "Mong muốn tột cùng của ta là được trở lại mù Cang Chải, cuối năm nay đi nhé?"
    Về tới nhà, nó đã dọn sẵn cơm. Một đĩa rau chễm chệ giữa mâm, món rau cả 2 đứa thèm suốt đêm qua tới giờ. Một vài món nữa, sạch sẽ, tinh tươm, hứa hẹn một cái dạ dày chật căng. Nó lại lau nhà, và gấp chăn theo kiểu của nó thật khéo nữa chứ. Con gấu bông của Mine, con gà của BE con chó của K tặng, 3 con đang xếp hàng thật đáng yêu. Mọi khi mình cứ để chúng nó bày binh bố trận thật lởm khởm . Những câu chuyện về mù Cang Chải và những kỷ niệm đi đến đây đến đó lấy tin... lại "dày vò" mình trong cả giấc ngủ trưa. Nghe nó kể, không thấy chán.
    Buổi chiều. Đi làm muộn mất rồi. Bỗng dưng thích tối nay nó lại nhắn 1 cái tin "Q điên về mau về mau cơm nguội hết cả rồi".
  3. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, buổi sáng thì mệt mỏi với 1 đống bài vở cần phải lên maket gấp. Gần 12h thì nhận được tin nhắn: "Quyên điên, về mau lên, cơm ta nấu xong rồi. Ta sắp lả vì sáng nay chưa ăn gì, Q điên về mau về mau". Đêm qua, 2 đứa thức đến tận gần 4h để kể chuyện, lục lọi lại "ký ức những ngày viết báo", cùng cười phá lên, cùng ngậm ngùi cùng chua xót cùng hạnh phúc cùng tiếc nuối... Đẹp thật, những tháng ngày. Thấy yêu bạn thế, nó bản lĩnh hơn mình, và đôi khi cũng yếu đuối hơn mình. Ấn tượng bởi cái vụ 1 mình nó lên Mù Cang Chải, hoành tráng vô cùng, lãng mạn vô cùng. Nó lại kể về những giấc mơ mà có mơ mình cũng chưa khi nào... mơ thấy. Ngộ nghĩnh và trẻ thơ, đầy khát vọng. "Mong muốn tột cùng của ta là được trở lại mù Cang Chải, cuối năm nay đi nhé?"
    Về tới nhà, nó đã dọn sẵn cơm. Một đĩa rau chễm chệ giữa mâm, món rau cả 2 đứa thèm suốt đêm qua tới giờ. Một vài món nữa, sạch sẽ, tinh tươm, hứa hẹn một cái dạ dày chật căng. Nó lại lau nhà, và gấp chăn theo kiểu của nó thật khéo nữa chứ. Con gấu bông của Mine, con gà của BE con chó của K tặng, 3 con đang xếp hàng thật đáng yêu. Mọi khi mình cứ để chúng nó bày binh bố trận thật lởm khởm . Những câu chuyện về mù Cang Chải và những kỷ niệm đi đến đây đến đó lấy tin... lại "dày vò" mình trong cả giấc ngủ trưa. Nghe nó kể, không thấy chán.
    Buổi chiều. Đi làm muộn mất rồi. Bỗng dưng thích tối nay nó lại nhắn 1 cái tin "Q điên về mau về mau cơm nguội hết cả rồi".
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    "Quyên điên! Về mau lên! Quyên điên!"
    (!<-------Quyên)
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 20/04/2004
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    "Quyên điên! Về mau lên! Quyên điên!"
    (!<-------Quyên)
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 20/04/2004
  6. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    đấy, hay là đây?
    , ngày hôm nay, 1 ngày đẹp trời, sẽ đi tung tăng khắp nơi cho cả HN bị lây cúm, chết thì thôi
  7. fri13th

    fri13th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    đấy, hay là đây?
    , ngày hôm nay, 1 ngày đẹp trời, sẽ đi tung tăng khắp nơi cho cả HN bị lây cúm, chết thì thôi
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay à? Thừ người đợi ngày mai...
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay à? Thừ người đợi ngày mai...
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Dung chập cheng
    Đến cơ quan, ì ạch mãi mới vào được mạng. Định nhịn để online 1 lúc, thế mà lại nghe lời dụ dỗ, bỏ đi ăn sáng vào lúc 10h15. Bước vào hàng, té ngửa khi người phụ nữ có cái bụng lùm lùm xinh đẹp đang lấy xôi và bánh bao cho mình kia, lại là "người muôn năm cũ" của hội bút H**... Mừng mừng tủi tủi, 2 chị em cứ ngồi mà ôn lại kỷ niệm một thời oanh liệt , mặc kệ người đi cùng tròn mắt ăn chẳng ngon vì sự ồn ào hấp dẫn chẳng thể tham gia. Hoá ra là chị đã bỏ hẳn niềm đam mê mãnh liệt một thời, để về bán hàng thế này ư? Cái miệng chị cười tươi lắm, nhưng nhìn ánh mắt thì biết, giấu chút ngậm ngùi. Hồi ấy, chị cũng học báo chí, viết văn sắc sảo, tung hoành ngang dọc...
    Có những buổi sáng túi bụi, lại có những buổi sáng nhàn rỗi thế này đây. Đang buôn chuyện ngon lành thì một cái đầu ngó vào: Ai cắm hoa ở phòng sếp đấy? Nhanh nhảu (phải nói là bình hoa rất đẹp): "Dạ cháu ạ". Liền nhận được một câu mát mẻ: Ừ, chịu khó chăm sóc cho sếp nhé, cô ở tầng trên xa quá không tiện xuống được, cháu gần gũi thế này...". Ui da...
    Từ giờ quyết chỉ làm đẹp cho mình, phòng mình, chả dại...
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 14:08 ngày 21/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này