1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    đề nghị dùng từ ngập lụt thay cho flood, hôm nay em vừa áp dụng ngữ pháp tiếng P cho từ vựng tiếng Anh, kết quả là tính từ đứng sau danh từ và kết quả nữa thì nửa tháng nữa biết
    mà cái "anh" gì đấy thì ít nick nhở?
    khi nào kiếm lại được quyển ôn tập VL, em sẽ nghĩ xem thiên thần và sóng điện từ giống nhau ở chỗ nào
  2. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Vì sao huh, vì những định nghĩa về những thứ con người tạo ra đều vớ va vớ vẩn, little Sea ạ!
  3. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Vì sao huh, vì những định nghĩa về những thứ con người tạo ra đều vớ va vớ vẩn, little Sea ạ!
  4. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    làm những điều vớ va vớ vẩn là một trong những công việc ý nghĩa nhất của con người đấy, nó giúp fân biệt người và máy
    1 định nghĩa về sự nhầm: đấy là tưởng mardi là 1 little sea nào đấy
  5. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    làm những điều vớ va vớ vẩn là một trong những công việc ý nghĩa nhất của con người đấy, nó giúp fân biệt người và máy
    1 định nghĩa về sự nhầm: đấy là tưởng mardi là 1 little sea nào đấy
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Anh mà lại nhìn thấy em với mái tóc xù, chắc là sẽ lầm bầm rủa "vì sao lâu nay cứ để tóc duỗi" . Không biết giờ này, anh còn bật máy không anh? Hay đợi thi xong anh mới bật?
    Lâu lắm mới lại ngồi chỗ ấy. Từng gương mặt qua đường, chẳng thấy ai quen. Có những người, chạy xe qua vĩnh viễn. Kỳ lạ thật, sao chẳng bao giờ tình cờ thấy một người...
    Nhắn chị codet, zdreamer, 2 em bé nguyet_ca và Fri13th, (cả anh nữa nhé ), tối thứ 4, 7h30 tại cafe Ảnh sẽ có việc quan trọng cần bàn.
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Anh mà lại nhìn thấy em với mái tóc xù, chắc là sẽ lầm bầm rủa "vì sao lâu nay cứ để tóc duỗi" . Không biết giờ này, anh còn bật máy không anh? Hay đợi thi xong anh mới bật?
    Lâu lắm mới lại ngồi chỗ ấy. Từng gương mặt qua đường, chẳng thấy ai quen. Có những người, chạy xe qua vĩnh viễn. Kỳ lạ thật, sao chẳng bao giờ tình cờ thấy một người...
    Nhắn chị codet, zdreamer, 2 em bé nguyet_ca và Fri13th, (cả anh nữa nhé ), tối thứ 4, 7h30 tại cafe Ảnh sẽ có việc quan trọng cần bàn.
  8. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em đã muốn nói thật nhiều....
    Nhưng khoảng cách...
    luôn luôn là khoảng cách..
    Dù ý nghĩ luôn đi qua tất cả
    nhưng ý nghĩ
    vẫn lạc đường
    luôn luôn !.....
  9. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Em đã muốn nói thật nhiều....
    Nhưng khoảng cách...
    luôn luôn là khoảng cách..
    Dù ý nghĩ luôn đi qua tất cả
    nhưng ý nghĩ
    vẫn lạc đường
    luôn luôn !.....
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, hôm nay, là hôm nay, sắp về Hà nội rồi, thích quá cơ. Anh yêu quý ơi, báo cho anh biết một tin, anh đang nằm gọn an toàn trong một kế hoạch của em, và đứa gọi là tình iuhe he. Thế thôi, có gì tự hiểu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này