1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Được, theo ý muốn của Z, tớ đặt tên một em là Tẹo. Hôm qa tớ thấy có 4 em, hôm nay thì mẹ nó lại ngậm hết vào miệng rồi, tớ mỏi mắt ngóng vào cái bể mà ko thấy mặt mũi chúng nó. Ko biết sắp tới có được thêm em nào nữa ko. Z thích thì đợi chúng nó lớn tớ sẽ chia cho. Tụi nó là lai giữa cá Mặt trăng với cá Mặt trời. Con papa của nó là Mặt trời, tớ gọi là Sunstone, còn mama là Moonstone ( tại vì tớ nghiện truyện tranh Sư tử Leo của Nhật ) . Ko biết lúc lớn bọn nó sẽ ra như thế nào.
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tớ cũng hay nuôi cá.
    Khi có cá con thì phải tách chúng ra nuôi riêng. Nuôi chung một bể thì các cụ đã bảo rồi, cá lớn nuốt cá bé. Không khéo lại chẳng còn sót lại con nào đâu.
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tớ cũng hay nuôi cá.
    Khi có cá con thì phải tách chúng ra nuôi riêng. Nuôi chung một bể thì các cụ đã bảo rồi, cá lớn nuốt cá bé. Không khéo lại chẳng còn sót lại con nào đâu.
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thích quá TJei ơi
    Tớ cũng có nghe nhiều loại cá, bố hoặc mẹ có thể xơi sạch cá con. Lẽ ra cậu nên tách nó nhé.
    Cần học thêm kinh nghiệm thì vào cá cảnh online bên box Sở thích, khoái lắm
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thích quá TJei ơi
    Tớ cũng có nghe nhiều loại cá, bố hoặc mẹ có thể xơi sạch cá con. Lẽ ra cậu nên tách nó nhé.
    Cần học thêm kinh nghiệm thì vào cá cảnh online bên box Sở thích, khoái lắm
  6. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hm tớ cũng có chút ít kinh nghiệm mà. mấy em cá con nhà tớ hơi bị chiến, hôm nọ tớ chưa kịp vớt ra, tụi nó bị con bạch long đuổi, tớ thấy tụi nó phi ầm ầm trong bể. ngưỡng mộ vật.
    vớt riêng ra rồi mà ko thấy gì. cá mặt trăng ko ăn con, tớ đang băn khoăn ko biết có nên thả chung con papa vào cho con moonstone nó.... yên tâm ko; chứ nó chẳng nhả con ra gì cả
    hôm qa của hôm nay nữa, một thằng cá chọi của tớ biến mất tăm ko dấu vết. ko thể hiểu được, thề có tớ. cứ như là mọc cánh bay lên trời ấy.
  7. TJei

    TJei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hm tớ cũng có chút ít kinh nghiệm mà. mấy em cá con nhà tớ hơi bị chiến, hôm nọ tớ chưa kịp vớt ra, tụi nó bị con bạch long đuổi, tớ thấy tụi nó phi ầm ầm trong bể. ngưỡng mộ vật.
    vớt riêng ra rồi mà ko thấy gì. cá mặt trăng ko ăn con, tớ đang băn khoăn ko biết có nên thả chung con papa vào cho con moonstone nó.... yên tâm ko; chứ nó chẳng nhả con ra gì cả
    hôm qa của hôm nay nữa, một thằng cá chọi của tớ biến mất tăm ko dấu vết. ko thể hiểu được, thề có tớ. cứ như là mọc cánh bay lên trời ấy.
  8. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bắt đầu bằng một trận mưa rào... giữa lúc đang xem bóng đá nên có lẽ chẳng ai biết đến mưa.... Mưa - phải chăng một sự khởi đầu thuận lợi. Ngày hôm nay mình bắt đầu làm một con người mới. Những ám ảnh của ngày hôm qua sẽ trở thành ngày hôm qua...
    Ngày hôm nay, nở một nụ cười thật tươi và đi ra đường. Chị hàng sáng dù biết con bé này chẳng bao giờ ăn sáng vẫn chào nó thật tươi - vì hình như hôm nay là một ngày đẹp trời nên ai cũng đều như những bông hoa...
    Ngày hôm nay thật đẹp. Dù rằng tối mình đã cá độ và thắng 1 trận, thua 1 trận - đủ để hoà nhưng "đối tác" vẫn nhất định đòi cả hai đều phải chung độ - giá mà có thể nói được mình cá độ cái gì nhỉ :D
    Ngày hôm nay, hoa nở nhiều hơn những ngày khác - gánh hoa của chị bên đường cũng tươi hơn vì cơn mưa tối qua. Ngày hôm nay vẫn đẹp - dù buổi sáng đến lớp học cả thầy và trò đều chẳng chuẩn bị gì (vì mải xem bóng đá) nên kết quả là làm việc gì cũng không xong - nhưng là một ngày đẹp trời nên cả lũ vẫn bỏ lớp học và kéo nhau đi cafê 1 cách vui vẻ.
    Ngày hôm nay, chắc chắn là một ngày đẹp rồi - dẫu rằng mình đến nhà - người ta đã đi vắng - có thể đến một nơi với nhiều niềm vui mà mình chẳng biết...
    Nhưng ngày hôm nay thật đẹp, dù mình hết phải mặc áo mưa, rồi lại đội mũ, đeo găng chỉ trong một đoạn đường ngắn....
    Ngày hôm nay thật đẹp -
    Và chắc chắn rằng ngày mai cũng sẽ như thế ....
  9. binhnguyen2003

    binhnguyen2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay bắt đầu bằng một trận mưa rào... giữa lúc đang xem bóng đá nên có lẽ chẳng ai biết đến mưa.... Mưa - phải chăng một sự khởi đầu thuận lợi. Ngày hôm nay mình bắt đầu làm một con người mới. Những ám ảnh của ngày hôm qua sẽ trở thành ngày hôm qua...
    Ngày hôm nay, nở một nụ cười thật tươi và đi ra đường. Chị hàng sáng dù biết con bé này chẳng bao giờ ăn sáng vẫn chào nó thật tươi - vì hình như hôm nay là một ngày đẹp trời nên ai cũng đều như những bông hoa...
    Ngày hôm nay thật đẹp. Dù rằng tối mình đã cá độ và thắng 1 trận, thua 1 trận - đủ để hoà nhưng "đối tác" vẫn nhất định đòi cả hai đều phải chung độ - giá mà có thể nói được mình cá độ cái gì nhỉ :D
    Ngày hôm nay, hoa nở nhiều hơn những ngày khác - gánh hoa của chị bên đường cũng tươi hơn vì cơn mưa tối qua. Ngày hôm nay vẫn đẹp - dù buổi sáng đến lớp học cả thầy và trò đều chẳng chuẩn bị gì (vì mải xem bóng đá) nên kết quả là làm việc gì cũng không xong - nhưng là một ngày đẹp trời nên cả lũ vẫn bỏ lớp học và kéo nhau đi cafê 1 cách vui vẻ.
    Ngày hôm nay, chắc chắn là một ngày đẹp rồi - dẫu rằng mình đến nhà - người ta đã đi vắng - có thể đến một nơi với nhiều niềm vui mà mình chẳng biết...
    Nhưng ngày hôm nay thật đẹp, dù mình hết phải mặc áo mưa, rồi lại đội mũ, đeo găng chỉ trong một đoạn đường ngắn....
    Ngày hôm nay thật đẹp -
    Và chắc chắn rằng ngày mai cũng sẽ như thế ....
  10. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    mùa này là mùa cá dắt tay nhau chào đời à? ngượng wá, mình chẳng bit gì cả
    hôm nay của 2 hôm trước, tớ với đứa bạn, ừm, cái đứa mà hồi lớp 10 tớ đã viết cả 1 cái truyện ngắn (thể loại thất tình ) tặng nó ấy, đi lang thang và ngắm lũ cá, chẳng biết tên gì, rỉa rêu. bọn ấy biết ko? ngồi ở trong một ngôi chùa, dưới tán cây rất rậm, bên cái cầu ao, nhìn 1 con cua bò đi trốn dưới những lá bèo hoa râu và cả bầy cá bơi ra bơi vào như tập thể dục, rỉa những cái rêu nhỏ tý xíu ấy, cảm giác ấy thật thú vị.
    bây giờ tớ vẫn giữ tờ HHT đăng cái truyện ngắn ấy của tớ. tớ vẫn khoe bạn tớ những tờ báo khác với những câu chuyện khác của tớ. nhưng để bạn biết cái tờ ấy thì còn lâu nhá
    hôm nay của 2 ngày trước ấy, tớ dốc những xu cuối cùng để mua 2 quyển dậy xâu vòng, bạn ngồi trợn tròn mắt nhìn tớ hý húi với mớ hạt cườm, bạn lóc cóc đi cùng tớ cả buổi chiều để kiếm cái dây thật mảnh cho tớ xâu được con chuồn chuồn của tớ, cảm ơn bạn thân yêu
    mà, tớ fát hiện ra là bạn Tjei có giọng văn rất giống bạn thân yêu của tớ nhé. tiếc là bạn tớ tóc ngắn ngủn, kể ra tóc bạn ý bằng tóc Tjei thì tớ đã có thằng búp bê rồi đấy
    hôm nay tớ làm mất 1 buổi rưỡi của đồng chí thầy với mớ fortran no erro no warning mà cóc chạy được của tớ. tớ đi cafe với thầy để sau đó 2 thầy trò chạy lóc tóc dưới trời mưa về viện thầy, leo lên cái fòng làm việc bé tẹo của thầy, nhìn wa cái cửa sổ cũng bé tẹo để thấy bụi tre to đùng. giá mà tớ có thể khoác vai thầy rồi hai thằng đi tong tẩy dưới mưa, tìm 1 quán nào đó và cà kê đến tối nhỉ?
    rồi sau đó tìm cho thầy một cô nữa, khổ thân ông thầy già
    đêm qua tớ cắm phone nghe Hell, tay fải sửa fortran tay trái nhắn tin cho bạn, rốt cục là sáng nay ko thể hiểu thầy nói gì
    mà bài gì của Hell có câu i''''m a captain hay 1 cái gì đại loại thế nhỉ? nghe rất thích nhá, cơ mà cóc có trong list, bài cuối cùng trong CD master of the ring ấy, bạn nào nghe Hell nhở? hình như bạn Tjei fải ko?
    chúc 1 ngày tốt lành, bây giờ tớ lượn đây
    pai....
    Được mardi sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 13/06/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này