1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được lala11 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 28/08/2004
  2. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ...
    Được lala11 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 28/08/2004
  3. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ik wacht ?!
  4. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ik wacht ?!
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hehe !
    Tao thấy cuộc đời này nó chả có cái gì đẹp hơn lúc nằm uống cafe lâu lóng khoả thân trong chăn dưới cái đèn vàng của tao như tối qua . Thế giới hoàn toàn là của tao !
    Cu Teq chắc chắn là sẽ không thấy khoái khi ở một mình như tao . Tao thấy được ở đâu đấy một mình là điều quý hiếm nhất mà ít khi có được . Nhất là trong thời buổi cái khoảng " một mình " sắp bị tuyệt chủng !
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Hehe !
    Tao thấy cuộc đời này nó chả có cái gì đẹp hơn lúc nằm uống cafe lâu lóng khoả thân trong chăn dưới cái đèn vàng của tao như tối qua . Thế giới hoàn toàn là của tao !
    Cu Teq chắc chắn là sẽ không thấy khoái khi ở một mình như tao . Tao thấy được ở đâu đấy một mình là điều quý hiếm nhất mà ít khi có được . Nhất là trong thời buổi cái khoảng " một mình " sắp bị tuyệt chủng !
  7. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào lên Trúc Mai khoả thân đi, vừa xem phim, vừa nghe rock, vừa nốc cafe, cũng đèn vàng nhé! Tôi kiếm cho 1 cái chăn.
  8. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào lên Trúc Mai khoả thân đi, vừa xem phim, vừa nghe rock, vừa nốc cafe, cũng đèn vàng nhé! Tôi kiếm cho 1 cái chăn.
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thằng Days công nhận thiểu năng trí tuệ. Cái gì nhiều qúa thì phát chán lên chứ còn làm sao nữa. Cái trò khỏa thân dưới hoặc trên chăn uống chè hoặc bia hoặc café tự pha chua loét, nghe nhạc trong ánh đèn vàng vọt,? lúc nào tao chả có. Thích thì cũng thích thật nhưng kể ra thỉnh thoảng có em nào cùng thưởng thức cái không gian ấy thì tốt.
    Với lại, hiếm hoi được một hôm thảnh thơi, để tao than thở oải oải sến sến tí đê. Cũng giảm được vài kg stress đấy không ít đâu.
    ***
    Tao vừa ngủ dậy xong. Thức dậy trước chuông báo thức đúng 5s, quá tài. Bữa sáng có dưa chuột muối và chỗ coca-cola còn lại. Lại nghe nhạc jock cho nó máu. Tẹo nữa phải lượn qua chợ máy tính, mua lấy cái card video loại bảo hành 2 ngày, đi lắp cho người ta. Cầu trời may mắn nhặt được cái card ngon. Sau đó thì lại phải lêu hêu ít nhất một hai đêm mới lại được về nhà.
    Hồi trước hứa đi chụp ảnh rồi cho mày xem những góc đời thường của Moscow, mà chưa làm được. Mai tao mượn cái máy ảnh, rồi đi bấm loạn xạ hy vọng có vài kiểu hay hay, cho mày xem. Cho xem luôn vài góc đẹp đẹp trong cái gạt tàn. Có lẽ hay nhất là chụp ảnh phi đội xe nôi dưới chân gạt tàn.
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Thằng Days công nhận thiểu năng trí tuệ. Cái gì nhiều qúa thì phát chán lên chứ còn làm sao nữa. Cái trò khỏa thân dưới hoặc trên chăn uống chè hoặc bia hoặc café tự pha chua loét, nghe nhạc trong ánh đèn vàng vọt,? lúc nào tao chả có. Thích thì cũng thích thật nhưng kể ra thỉnh thoảng có em nào cùng thưởng thức cái không gian ấy thì tốt.
    Với lại, hiếm hoi được một hôm thảnh thơi, để tao than thở oải oải sến sến tí đê. Cũng giảm được vài kg stress đấy không ít đâu.
    ***
    Tao vừa ngủ dậy xong. Thức dậy trước chuông báo thức đúng 5s, quá tài. Bữa sáng có dưa chuột muối và chỗ coca-cola còn lại. Lại nghe nhạc jock cho nó máu. Tẹo nữa phải lượn qua chợ máy tính, mua lấy cái card video loại bảo hành 2 ngày, đi lắp cho người ta. Cầu trời may mắn nhặt được cái card ngon. Sau đó thì lại phải lêu hêu ít nhất một hai đêm mới lại được về nhà.
    Hồi trước hứa đi chụp ảnh rồi cho mày xem những góc đời thường của Moscow, mà chưa làm được. Mai tao mượn cái máy ảnh, rồi đi bấm loạn xạ hy vọng có vài kiểu hay hay, cho mày xem. Cho xem luôn vài góc đẹp đẹp trong cái gạt tàn. Có lẽ hay nhất là chụp ảnh phi đội xe nôi dưới chân gạt tàn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này