1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay một cơn giông bất ngờ ập tới. Gió rồi mưa lớn. Tôi ngồi trong phòng và nhìn ra cửa sổ. Đó là sở thích tôi đã bỏ quên lâu lắm rồi. Trước đây cứ mỗi khi mưa to, nếu ở nhà, thế nào tôi cũng đến bên c ửa sổ để nhìn mưa, nghe mưa và nghĩ về điều gì đó.
    Chiều nay tôi nghĩ đến thời gian. Tôi nghĩ đến ngày hôm qua, đến hôm nay và cả ngày mai nữa. Ai đó thật có lý khi cho rằng nghệ thuật và cuộc đời luôn ở thế đa nhu cầu:
    Có quá khứ để hồi tưởng
    Có hiện tại để nếm trải
    Có tương lai để ước mơ
    Ngày hôm qua của tôi thế nào nhỉ? Ừ, hình như chẳng có gì đặc biệt cả nhưng cũng có nhiều cái để nhớ, để tự hào và để mỉm cười với chính mình.
    Còn hôm nay tôi chợt thấy m ột ch út trống rỗng và mơ hồ về nhiều thứ.Bỗng nhiên tôi thấy sợ những điều to tát và hào nhoáng, những hoài bão lớn lao. Tôi muốn những điều nhỏ bé và giản dị h ơn.
    Ngày hôm nay người bạn thân của tôi bỗng trở nên xa cách. Đó là cảm giác hay thực tế, tôi cũng không biết rõ. Chỉ biết trong lòng mỗi người đều buồn, đều nuối tiếc những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua đi.
    Ngày hôm nay tôi thấy cuộc sống, bạn bè và bản thân tôi đều ít nhiều biến đổi. Sự đổi thay khoác lên cuộc sống một tấm áo mới, có thể đẹp hơn hoặc xấu hơn, rộng hơn hoặc chật hơn, dù thế nào cũng là cái vỏ ngoài mỗi người mặc vào và mỗi người phải tự điều chỉnh. Sự thay đổi- là điều tôi mong muốn nhưng cũng là điều tôi sợ hãi vì nó đã mang đến cho tôi hạnh phúc cũng như những nỗi đau.
    Ngày hôm nay tôi nhận thấy cái Ác luôn có mặt trong cuộc sống để phản đối. Nó làm sai lệch cuộc sống vốn hợp lý và trật tự v ũ tr ụ bao la thêm phức tạp bởi những thứ quái hình.
    Ngày hôm nay??? t ôi ng ồi đ ây đ ể h ồi t ư ởng qu á kh ứ v à
    ngh ĩ v ề ng ày mai.
    Gấu ngủ đông
  2. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Một giờ
    Ngày bắt đầu bằng động tác click chuột. Đêm bắt đầu bằng cái kết phim The postman. Người đưa thư và cú click chuột, một người mang tin từ người này tới người khác, một động tác nối máy tính với mạng thông tin toàn cầu. Người đưa thư và click chuột, con người không thể sống thiếu sự kết nối, thật vậy nhỉ?
    Bốn tiếng nữa trời sẽ sáng, chuông điện thoại sẽ kêu, hắn sẽ dậy và nhấc máy, vẫn tiếng tút tút quen thuộc. Mở cổng, dắt xe, hắn sẽ lao về phía công viên. Vẫn là hai thằng, chạy vòng hồ Bảy Mẫu, có tiếng bình phẩm, cái tật xấu khó bỏ của bất cứ thằng con trai nào, thấy bóng mỹ nhân là nhìn, là nói. Hàng bún ốc nằm gần phía hồ, giờ này bắt đầu đông, chạy qua đó, hắn sẽ nín thở, không phải hắn sợ mùi bún ốc làm hắn dừng chân, mà vì vẫn cái mùi đó, quện mùi nước hồ, ngột ngạt, bức bối, hắn không chịu được. Có dáng người cao lớn đang chạy, một mái tóc vàng đang chạy, hắn bảo, bọn Tây khoẻ thế mà oánh giáp lá cà với bộ đội mình toàn thua. Có thể, hay là hắn không biết những trận Tây thắng?
    Một khoảng sân rộng ven hồ, trừ những hôm mưa to, sáng nào các bác, các cụ cũng tập Thái cực quyền, một bản nhạc phát đi phát lại "Đây hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây..." Những đường quyền nhẹ nhàng, uyển chuyển, hình ảnh không khác Trung Hoa nhiều lắm, người Tầu với người Việt hao hao giống nhau, kết quả của nghìn năm Bắc thuộc. Có một đôi, hay ngồi trên lan can nhìn ra hồ, chỗ này gió mát, quan trọng là không mất tiền. Hà Nội đông đúc, chật chội, trước khi bắt đầu ngày làm việc mới, tìm một nơi để thư thái, để phóng tầm mắt ra thật xa sẽ giúp người ta làm mọi việc hiệu quả hơn. Họ ngồi cạnh nhau, trông thật hạnh phúc, đây là một cảnh đẹp, giá như hắn có chiếc máy ảnh cơ, giá như hắn được học chụp ảnh 3 tháng, hẳn là sẽ có bức hình nằm trong album của hắn, đôi mắt hay nhìn mọi vật qua lăng kính lãng mạn đã tìm được một khuôn hình đẹp, dù rằng, ngay dưới chân đôi trai gái đầy rác và cá chết.
    Hắn đang dùng thì tương lai gần mà ở đây lại phải dùng thì hiện tại. Vẫn là hôm nay, nhưng không phải là 23h khuya ngồi tổng kết những gì đã làm.Bây giờ đã 1h10' sáng, một ngày mới bắt đầu, mới chỉ là khoảng thời gian đầu tiên của hôm nay. Hình như có tiếng nhạc đâu đó, còn hình như gì nữa "Never care for what they say...", rõ mồn một đây này ai mở nghe Metallica giữa đêm nhỉ? Nhà hàng xóm đối diện hay bên trái, đúng rồi, nhà đối diện, hâm quá, này có tắt đài đi không thì bảo, ông mày quăng cái búa sang bây giờ. Á à, ưa nặng phỏng, chờ nhá...
    -----------
    Hải Sơn
  3. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Một giờ
    Ngày bắt đầu bằng động tác click chuột. Đêm bắt đầu bằng cái kết phim The postman. Người đưa thư và cú click chuột, một người mang tin từ người này tới người khác, một động tác nối máy tính với mạng thông tin toàn cầu. Người đưa thư và click chuột, con người không thể sống thiếu sự kết nối, thật vậy nhỉ?
    Bốn tiếng nữa trời sẽ sáng, chuông điện thoại sẽ kêu, hắn sẽ dậy và nhấc máy, vẫn tiếng tút tút quen thuộc. Mở cổng, dắt xe, hắn sẽ lao về phía công viên. Vẫn là hai thằng, chạy vòng hồ Bảy Mẫu, có tiếng bình phẩm, cái tật xấu khó bỏ của bất cứ thằng con trai nào, thấy bóng mỹ nhân là nhìn, là nói. Hàng bún ốc nằm gần phía hồ, giờ này bắt đầu đông, chạy qua đó, hắn sẽ nín thở, không phải hắn sợ mùi bún ốc làm hắn dừng chân, mà vì vẫn cái mùi đó, quện mùi nước hồ, ngột ngạt, bức bối, hắn không chịu được. Có dáng người cao lớn đang chạy, một mái tóc vàng đang chạy, hắn bảo, bọn Tây khoẻ thế mà oánh giáp lá cà với bộ đội mình toàn thua. Có thể, hay là hắn không biết những trận Tây thắng?
    Một khoảng sân rộng ven hồ, trừ những hôm mưa to, sáng nào các bác, các cụ cũng tập Thái cực quyền, một bản nhạc phát đi phát lại "Đây hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây..." Những đường quyền nhẹ nhàng, uyển chuyển, hình ảnh không khác Trung Hoa nhiều lắm, người Tầu với người Việt hao hao giống nhau, kết quả của nghìn năm Bắc thuộc. Có một đôi, hay ngồi trên lan can nhìn ra hồ, chỗ này gió mát, quan trọng là không mất tiền. Hà Nội đông đúc, chật chội, trước khi bắt đầu ngày làm việc mới, tìm một nơi để thư thái, để phóng tầm mắt ra thật xa sẽ giúp người ta làm mọi việc hiệu quả hơn. Họ ngồi cạnh nhau, trông thật hạnh phúc, đây là một cảnh đẹp, giá như hắn có chiếc máy ảnh cơ, giá như hắn được học chụp ảnh 3 tháng, hẳn là sẽ có bức hình nằm trong album của hắn, đôi mắt hay nhìn mọi vật qua lăng kính lãng mạn đã tìm được một khuôn hình đẹp, dù rằng, ngay dưới chân đôi trai gái đầy rác và cá chết.
    Hắn đang dùng thì tương lai gần mà ở đây lại phải dùng thì hiện tại. Vẫn là hôm nay, nhưng không phải là 23h khuya ngồi tổng kết những gì đã làm.Bây giờ đã 1h10' sáng, một ngày mới bắt đầu, mới chỉ là khoảng thời gian đầu tiên của hôm nay. Hình như có tiếng nhạc đâu đó, còn hình như gì nữa "Never care for what they say...", rõ mồn một đây này ai mở nghe Metallica giữa đêm nhỉ? Nhà hàng xóm đối diện hay bên trái, đúng rồi, nhà đối diện, hâm quá, này có tắt đài đi không thì bảo, ông mày quăng cái búa sang bây giờ. Á à, ưa nặng phỏng, chờ nhá...
    -----------
    Hải Sơn
  4. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chà bác Boomerang bên Thảo Luận đây à ! Kính bác vại bia ạ
    Ngày hôm nay...
    Ngày hôm nay, tớ vào box Văn Học và nhận ra một cái tên lạ mà quen...
    Boomerang đã có từ thời văn minh đồ đá cách đây 15000 năm, đặc điểm độc đáo của nó là luôn quay trở lại với chính người đã ném đi. Cái tên này làm tớ nhớ đến một bài hát của ABBA. Cuộc sống như tấm gương phản chiếu chính chúng ta vậy. Hey, ném một cái Boomerang !
    Mỗi cảm giác mà bạn thể hiện ra ngoài, chính là một chiếc Boomerang mà bạn đã ném đi . Một nụ hôn dịu dàng sẽ trở lại với người đã gởi nó . Làm cho người khác hạnh phúc chính là bạn đang hạnh phúc. Bạn có biết rằng một nụ cười hay một sự quan tâm nho nhỏ cũng có ý nghĩa rất nhiều ...
    Tình yêu luôn ở xung quanh và bạn có thể thấy nó khắp nơi. Bằng cách cho đi, bạn sẽ nhận được tình yêu trở lại
    ..
    Tớ bật máy. Một giai điệu rộn rã vui tươi vang lên ....
    Bang-A-Boomerang
    (ABBA)
    Making somebody happy is a question of give and take
    You can learn how to show it so come on, give yourself a break
    Every smile and every little touch
    Don't you know that they mean so much
    Sweet sweet kisses so tender
    Always will return to sender
    Like a bang, a boom-a-boomerang
    Dum-be-dum-dum be-dum-be-dum-dum
    Oh bang, a boom-a-boomerang
    Love is a tune you hum-de-hum-hum
    By giving away, I think you'll learn
    You'll get love in return
    So bang, a boom-a-boomerang is love
    A boom-a-boomerang is love

    Love is always around and you can look for it anywhere
    When you feel that you've found it my advice is to take good care
    Never use it as a selfish tool
    Never ever be such a fool
    Every feeling you're showing
    Is a boomerang you're throwing
    Yes a bang, a boom-a-boomerang
    Dum-be-dum-dum be-dum-be-dum-dum
    Oh bang, a boom-a-boomerang
    Love is a tune you hum-de-hum-hum
    By giving away, I think you'll learn
    You'll get love in return
    So bang, a boom-a-boomerang is love

    And if you're warm and tender
    I'll kiss you, return to sender
    Please surrender
    Bang, a boom-a-boomerang
    Dum-be-dum-dum be-dum-be-dum-dum
    Oh bang, a boom-a-boomerang is love
    A boom-a-boomerang is love

    Khoai lang
  5. Khoai_lang_new

    Khoai_lang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Chà bác Boomerang bên Thảo Luận đây à ! Kính bác vại bia ạ
    Ngày hôm nay...
    Ngày hôm nay, tớ vào box Văn Học và nhận ra một cái tên lạ mà quen...
    Boomerang đã có từ thời văn minh đồ đá cách đây 15000 năm, đặc điểm độc đáo của nó là luôn quay trở lại với chính người đã ném đi. Cái tên này làm tớ nhớ đến một bài hát của ABBA. Cuộc sống như tấm gương phản chiếu chính chúng ta vậy. Hey, ném một cái Boomerang !
    Mỗi cảm giác mà bạn thể hiện ra ngoài, chính là một chiếc Boomerang mà bạn đã ném đi . Một nụ hôn dịu dàng sẽ trở lại với người đã gởi nó . Làm cho người khác hạnh phúc chính là bạn đang hạnh phúc. Bạn có biết rằng một nụ cười hay một sự quan tâm nho nhỏ cũng có ý nghĩa rất nhiều ...
    Tình yêu luôn ở xung quanh và bạn có thể thấy nó khắp nơi. Bằng cách cho đi, bạn sẽ nhận được tình yêu trở lại
    ..
    Tớ bật máy. Một giai điệu rộn rã vui tươi vang lên ....
    Bang-A-Boomerang
    (ABBA)
    Making somebody happy is a question of give and take
    You can learn how to show it so come on, give yourself a break
    Every smile and every little touch
    Don't you know that they mean so much
    Sweet sweet kisses so tender
    Always will return to sender
    Like a bang, a boom-a-boomerang
    Dum-be-dum-dum be-dum-be-dum-dum
    Oh bang, a boom-a-boomerang
    Love is a tune you hum-de-hum-hum
    By giving away, I think you'll learn
    You'll get love in return
    So bang, a boom-a-boomerang is love
    A boom-a-boomerang is love

    Love is always around and you can look for it anywhere
    When you feel that you've found it my advice is to take good care
    Never use it as a selfish tool
    Never ever be such a fool
    Every feeling you're showing
    Is a boomerang you're throwing
    Yes a bang, a boom-a-boomerang
    Dum-be-dum-dum be-dum-be-dum-dum
    Oh bang, a boom-a-boomerang
    Love is a tune you hum-de-hum-hum
    By giving away, I think you'll learn
    You'll get love in return
    So bang, a boom-a-boomerang is love

    And if you're warm and tender
    I'll kiss you, return to sender
    Please surrender
    Bang, a boom-a-boomerang
    Dum-be-dum-dum be-dum-be-dum-dum
    Oh bang, a boom-a-boomerang is love
    A boom-a-boomerang is love

    Khoai lang
  6. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, tôi ngồi soạn lại mớ sách vở cũ thời sinh viên, chợt thấy nó, cái quyển sổ bìa màu đen, tôi cứ tưởng nó đã mất tăm mất tích đâu rồi sau bao biến động đáng kể: ra trường, chuyển nhà, lấy chồng, lại chuyển nhà.... Ấy vậy mà nó vẫn còn đây. Hoá ra nó vẫn chung thuỷ với thời gian. Ngày hôm nay dường như không ảnh hưởng gì đến nó cả, khác hẳn tôi, tôi thì luôn bị "ngày hôm nay" xâu xé và chi phối.
    Xem lại những tâm sự ngày xưa, cùng bạn bè sống nội trú thấy vui, vui đến độ bật cười một mình, đang cười đột nhiên thấy mắt cay cay...Nhớ bọn cái Thi, Ngọc, Thanh , Hà và hai cái Thuỷ quá.
    Chuẩn bị về nghỉ hè năm thứ hai đã làm tặng cái Thanh bài thơ này, giờ chắc nó quên rồi. Sao ngày hôm nay nhớ bọn nó thế nhỉ?
    Một thời để nhớ
    Đời sinh viên năm nào đẹp nhất
    Bạn đáp thật lòng năm thứ hai,
    Câu trả lời chắc không chỉ riêng ai
    Tôi khẽ thở dài, năm thứ hai đã hết
    Thời gian trôi kéo chúng mình mải miết
    Từ giảng đường khoa đến ký túc xá yêu thương
    Bạn cùng tôi chung nỗi nhọc đường trường
    Chẳng ai thương, mình đành thương nhau vậy.
    Những chuyện đời bạn và tôi đều thấy
    Nỗi buồn dâng đầy vây kín niềm vui
    Bài học dài khiêm tốn nhường lui
    Trước trang thơ tình chúng mình cùng mê mải,
    Những cuộc xe-mi-na về điều phải trái
    Đâu tình yêu, đâu không phải tình yêu
    Cái hôn chợ trời đáng giá bao nhiêu
    Chuyện tình "Ri đô" và chuyện tình "Bếp núc"
    Và khi buồn ta hát vang trời ca khúc
    Của quê hương nơi bạn, tôi sinh
    Tôi ôm cây đàn tích tịch tình tinh
    Bạn gõ mặt hòm bằng cốc chén
    Có một lần tôi đi rón rén
    Lén vẽ râu lên mặt bạn ngủ say
    Khi bạn dậy cả phòng cười lăn quay
    Bạn tròn mắt ngây người vì chẳng biết
    Rồi một lần trái tim tôi tha thiết
    Đập bồi hồi chẳng biết do đâu
    Tôi âu sầu ngồi bên bạn rất lâu
    Bạn thấu hiểu những điều tôi không rõ
    Năm thứ nhất qua đi với nhiều bỡ ngỡ
    Năm thứ hai cửa đời rộng mở hơn
    Ta phân biệt dần chất gỗ với nước sơn
    Chợt thấy rõ đời muôn phần phức tạp
    Năm thứ hai một quãng đời ấm áp
    Quãng đời chưa giải đáp được điều chi
    Chưa hẹn ngày xa và định buổi chia ly
    Tình bạn sẻ san bao ngọt ngào hương vị.
    Năm 1988.
    ...................


  7. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay, tôi ngồi soạn lại mớ sách vở cũ thời sinh viên, chợt thấy nó, cái quyển sổ bìa màu đen, tôi cứ tưởng nó đã mất tăm mất tích đâu rồi sau bao biến động đáng kể: ra trường, chuyển nhà, lấy chồng, lại chuyển nhà.... Ấy vậy mà nó vẫn còn đây. Hoá ra nó vẫn chung thuỷ với thời gian. Ngày hôm nay dường như không ảnh hưởng gì đến nó cả, khác hẳn tôi, tôi thì luôn bị "ngày hôm nay" xâu xé và chi phối.
    Xem lại những tâm sự ngày xưa, cùng bạn bè sống nội trú thấy vui, vui đến độ bật cười một mình, đang cười đột nhiên thấy mắt cay cay...Nhớ bọn cái Thi, Ngọc, Thanh , Hà và hai cái Thuỷ quá.
    Chuẩn bị về nghỉ hè năm thứ hai đã làm tặng cái Thanh bài thơ này, giờ chắc nó quên rồi. Sao ngày hôm nay nhớ bọn nó thế nhỉ?
    Một thời để nhớ
    Đời sinh viên năm nào đẹp nhất
    Bạn đáp thật lòng năm thứ hai,
    Câu trả lời chắc không chỉ riêng ai
    Tôi khẽ thở dài, năm thứ hai đã hết
    Thời gian trôi kéo chúng mình mải miết
    Từ giảng đường khoa đến ký túc xá yêu thương
    Bạn cùng tôi chung nỗi nhọc đường trường
    Chẳng ai thương, mình đành thương nhau vậy.
    Những chuyện đời bạn và tôi đều thấy
    Nỗi buồn dâng đầy vây kín niềm vui
    Bài học dài khiêm tốn nhường lui
    Trước trang thơ tình chúng mình cùng mê mải,
    Những cuộc xe-mi-na về điều phải trái
    Đâu tình yêu, đâu không phải tình yêu
    Cái hôn chợ trời đáng giá bao nhiêu
    Chuyện tình "Ri đô" và chuyện tình "Bếp núc"
    Và khi buồn ta hát vang trời ca khúc
    Của quê hương nơi bạn, tôi sinh
    Tôi ôm cây đàn tích tịch tình tinh
    Bạn gõ mặt hòm bằng cốc chén
    Có một lần tôi đi rón rén
    Lén vẽ râu lên mặt bạn ngủ say
    Khi bạn dậy cả phòng cười lăn quay
    Bạn tròn mắt ngây người vì chẳng biết
    Rồi một lần trái tim tôi tha thiết
    Đập bồi hồi chẳng biết do đâu
    Tôi âu sầu ngồi bên bạn rất lâu
    Bạn thấu hiểu những điều tôi không rõ
    Năm thứ nhất qua đi với nhiều bỡ ngỡ
    Năm thứ hai cửa đời rộng mở hơn
    Ta phân biệt dần chất gỗ với nước sơn
    Chợt thấy rõ đời muôn phần phức tạp
    Năm thứ hai một quãng đời ấm áp
    Quãng đời chưa giải đáp được điều chi
    Chưa hẹn ngày xa và định buổi chia ly
    Tình bạn sẻ san bao ngọt ngào hương vị.
    Năm 1988.
    ...................


  8. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cũng cụng ly với Khoai lang phát. Chăm phần chăm!
    Lâu không vào thảo luận, chắc vẫn đông vui. Nhờ Khoai lang mới biết cái boomerang ra đời khi nào. Thanh kiu nhé!
    Viết cho hôm nay
    Ngày hôm nay, những cái bắt tay, những câu tán dóc, rồi cười, rồi nói, rồi nghĩ, đường đầy khói và bụi, chỉ người và người, có ai nghĩ đến bữa cơm tối vợ con đang chờ? Phố đầy nắng, nắng này là nắng thuỷ tinh? Hai cậu choai choai tóc vàng cố lách xe lên. Cái gì đang chờ cậu phía trước? Chậm 1 phút các cậu bị cô giáo phạt ư? Sao dân mình lúc nào cũng vội vàng, đèn xanh chưa bật đã phóng xe qua, phải đấy là tính cách? Họ tiết kiệm từng giây? Thời gian với họ quý hơn vàng? Phải không nhỉ? Có dăm ba tiếng chửi thề, nóng thế này chửi được một câu cũng nhẹ lòng, ừ mình phải chửi ai đó, hay một cái gì đó. Á, đứa nào chẹt vào chân tao thế, bẩn hết rồi đây này, chửi nhé, không, sao lại cố tỏ ra người cư xử thiếu văn hoá. Có tiếng xin lỗi, con gái à, quay lại phát, xinh nhỉ, trẻ nhỉ, còn cười nữa, duyên quá, má lúm đồng tiền. Hơi bẩn, phủi tí hết ngay, ngày nào cũng ngắm nụ cười này thì hay nhỉ.
    Hôm nay vào mạng, Khoai lang nhắc đến Boomerang và Abba, bài này hình như nằm trong album Abba(1975). Lâu rồi không nghe ban nhạc Thuỵ Điển này hát nữa, chỉ vào Noel, hay Tết, có nghe dù không chủ động. Thích nhất một bài, thích từ hồi lớp 6, "I have a dream", tôi có một giấc mơ, anh có một giấc mơ, em có một giấc mơ. Sống để mơ, mơ để sống, cái này có gắn bó với cái kia không?
    Hôm nay thấy nick Khoai lang, chợt nhớ một câu chuyện(copyright by ?), là thế này:
    Trong giờ Anh ngữ
    -Mày biết khoai tây tiếng Anh là gì không?
    -Bờ tây tầu
    -Thế khoai lang.
    -Bờ lang tầu!
    -----------
    Hải Sơn
  9. Boomerang

    Boomerang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cũng cụng ly với Khoai lang phát. Chăm phần chăm!
    Lâu không vào thảo luận, chắc vẫn đông vui. Nhờ Khoai lang mới biết cái boomerang ra đời khi nào. Thanh kiu nhé!
    Viết cho hôm nay
    Ngày hôm nay, những cái bắt tay, những câu tán dóc, rồi cười, rồi nói, rồi nghĩ, đường đầy khói và bụi, chỉ người và người, có ai nghĩ đến bữa cơm tối vợ con đang chờ? Phố đầy nắng, nắng này là nắng thuỷ tinh? Hai cậu choai choai tóc vàng cố lách xe lên. Cái gì đang chờ cậu phía trước? Chậm 1 phút các cậu bị cô giáo phạt ư? Sao dân mình lúc nào cũng vội vàng, đèn xanh chưa bật đã phóng xe qua, phải đấy là tính cách? Họ tiết kiệm từng giây? Thời gian với họ quý hơn vàng? Phải không nhỉ? Có dăm ba tiếng chửi thề, nóng thế này chửi được một câu cũng nhẹ lòng, ừ mình phải chửi ai đó, hay một cái gì đó. Á, đứa nào chẹt vào chân tao thế, bẩn hết rồi đây này, chửi nhé, không, sao lại cố tỏ ra người cư xử thiếu văn hoá. Có tiếng xin lỗi, con gái à, quay lại phát, xinh nhỉ, trẻ nhỉ, còn cười nữa, duyên quá, má lúm đồng tiền. Hơi bẩn, phủi tí hết ngay, ngày nào cũng ngắm nụ cười này thì hay nhỉ.
    Hôm nay vào mạng, Khoai lang nhắc đến Boomerang và Abba, bài này hình như nằm trong album Abba(1975). Lâu rồi không nghe ban nhạc Thuỵ Điển này hát nữa, chỉ vào Noel, hay Tết, có nghe dù không chủ động. Thích nhất một bài, thích từ hồi lớp 6, "I have a dream", tôi có một giấc mơ, anh có một giấc mơ, em có một giấc mơ. Sống để mơ, mơ để sống, cái này có gắn bó với cái kia không?
    Hôm nay thấy nick Khoai lang, chợt nhớ một câu chuyện(copyright by ?), là thế này:
    Trong giờ Anh ngữ
    -Mày biết khoai tây tiếng Anh là gì không?
    -Bờ tây tầu
    -Thế khoai lang.
    -Bờ lang tầu!
    -----------
    Hải Sơn
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Viết hay lắm , con người nội tâm .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này