1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    sáng fải đi học bù cho hôm 2/9
    vẫn sinh hoạt bình thường nhưng mà tự dưng hôm nay ta chán đời, nên cắp cặp về vào 3 tiết sau
    thèm rượu quá
  2. chamomile

    chamomile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    sáng fải đi học bù cho hôm 2/9
    vẫn sinh hoạt bình thường nhưng mà tự dưng hôm nay ta chán đời, nên cắp cặp về vào 3 tiết sau
    thèm rượu quá
  3. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    chờ em lâu quá và ....xin chết toi luôn ,chạy loăng quăng cái ... hji` !
    Được vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 11/09/2004
  4. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    chờ em lâu quá và ....xin chết toi luôn ,chạy loăng quăng cái ... hji` !
    Được vutuananh_ sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 11/09/2004
  5. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng ở nhà để tiếp chuyện với hắn... mình và hắn ngồi lặng im, chẳng nói được câu nào... bao nhiêu kỷ niệm ùa về... bất chợt mình bật khóc, lúc ấy mình có cảm giác như hắn muốn dang tay ra để... thì phải... rồi mình chợt trở nên lạnh lùng lạ... có lẽ khi những giọt nước mắt vô nghĩa ấy rơi xuống rồi thì mình lại trở về với chính mình bây giờ... Bây giờ chúng mình đâu còn gì nữa phải không anh? cái ngày anh nói tiếng chia tay em đã khóc rất nhiều, rất nhiều, anh bảo rằng chúng mình quá cách biệt, hai người ở hai thế giới khác nhau, anh bảo rằng anh không muốn em phải cực khổ theo anh, anh bảo rằng anh không muốn em về cái chốn khỉ ho cò gáy ấy, nếu lấy anh thì thế nào cũng có ngày em sẽ chán và bỏ anh mà đi thôi... nhiều nhiều lắm... anh hiểu em nhiều quá nên có lẽ vì thế mà chúng mình chia tay chăng??? Nhưng em biết, rằng tình cảm anh dành cho em bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi, nhưng làm thế để làm gì hở anh? đôi khi em muốn nói cho anh biết rằng sau khi anh nói tiếng chia tay, rằng em đã khóc thật nhiều sau lần ấy nhưng em cũng đã nhanh chóng quên anh sau lần ấy... đôi khi em cũng trách mình sao lại trở thành một người như thế... em chóng yêu nhưng cũng chóng chán, khoảng thời gian anh bên em cũng vậy.... anh ra về em cũng chỉ chào qua loa, anh lặng lẽ... bao nhiêu lần đã như thế rồi từ khi chúng ta chia tay mà phải không anh.....
  6. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi sáng ở nhà để tiếp chuyện với hắn... mình và hắn ngồi lặng im, chẳng nói được câu nào... bao nhiêu kỷ niệm ùa về... bất chợt mình bật khóc, lúc ấy mình có cảm giác như hắn muốn dang tay ra để... thì phải... rồi mình chợt trở nên lạnh lùng lạ... có lẽ khi những giọt nước mắt vô nghĩa ấy rơi xuống rồi thì mình lại trở về với chính mình bây giờ... Bây giờ chúng mình đâu còn gì nữa phải không anh? cái ngày anh nói tiếng chia tay em đã khóc rất nhiều, rất nhiều, anh bảo rằng chúng mình quá cách biệt, hai người ở hai thế giới khác nhau, anh bảo rằng anh không muốn em phải cực khổ theo anh, anh bảo rằng anh không muốn em về cái chốn khỉ ho cò gáy ấy, nếu lấy anh thì thế nào cũng có ngày em sẽ chán và bỏ anh mà đi thôi... nhiều nhiều lắm... anh hiểu em nhiều quá nên có lẽ vì thế mà chúng mình chia tay chăng??? Nhưng em biết, rằng tình cảm anh dành cho em bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi, nhưng làm thế để làm gì hở anh? đôi khi em muốn nói cho anh biết rằng sau khi anh nói tiếng chia tay, rằng em đã khóc thật nhiều sau lần ấy nhưng em cũng đã nhanh chóng quên anh sau lần ấy... đôi khi em cũng trách mình sao lại trở thành một người như thế... em chóng yêu nhưng cũng chóng chán, khoảng thời gian anh bên em cũng vậy.... anh ra về em cũng chỉ chào qua loa, anh lặng lẽ... bao nhiêu lần đã như thế rồi từ khi chúng ta chia tay mà phải không anh.....
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Sướt mướt tí !
    Thanks vợ chồng bác Ego đã chúc mừng sinh nhật tớ ! Hehe ! điện thoại tớ hết tiền nên không reply cho các bác được ! Bác Ego biến đâu mà nhắn tin YM bác cũng đeck trả lời ! Dù sao cũng cảm ơn vợ chồng nhà bác đã nhắn tin chúc . Mọi năm có bác thì đã đi uống rượu ! Năm nay di uống với mấy thằng mới ở trại cai nghiện về nên đánh nhau ngay sau khi uống ! Hehe ! dạo này mình hay đánh nhau phết ! hehe ! Chúc mừng sinh nhật tớ !
  8. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Sướt mướt tí !
    Thanks vợ chồng bác Ego đã chúc mừng sinh nhật tớ ! Hehe ! điện thoại tớ hết tiền nên không reply cho các bác được ! Bác Ego biến đâu mà nhắn tin YM bác cũng đeck trả lời ! Dù sao cũng cảm ơn vợ chồng nhà bác đã nhắn tin chúc . Mọi năm có bác thì đã đi uống rượu ! Năm nay di uống với mấy thằng mới ở trại cai nghiện về nên đánh nhau ngay sau khi uống ! Hehe ! dạo này mình hay đánh nhau phết ! hehe ! Chúc mừng sinh nhật tớ !
  9. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Còn không biết khao tao cà phê?
  10. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Còn không biết khao tao cà phê?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này