1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chắc 45 điều dăn này cho mấy thằng có định sắp lấy vợ , kệ.... một ngàn điều dăn cũng thế thôi vì tránh sao khỏi số ... ặc....ặc....! cũng định xem 45 điều trên kia còn thiếu điều nào không nghĩ rồi lại thôi , kệ.... ! hehehehehheheh.....!
  2. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Chắc 45 điều dăn này cho mấy thằng có định sắp lấy vợ , kệ.... một ngàn điều dăn cũng thế thôi vì tránh sao khỏi số ... ặc....ặc....! cũng định xem 45 điều trên kia còn thiếu điều nào không nghĩ rồi lại thôi , kệ.... ! hehehehehheheh.....!
  3. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hix...hôm nay muốn làm cái gì đấy... muốn viết cái gì đấy... thế mà chẳng nghĩ ra cái gì để viết.... trống rỗng... trắng toát....vô hồn...----> vô nghĩa!!!!
  4. thalagiotmua

    thalagiotmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hix...hôm nay muốn làm cái gì đấy... muốn viết cái gì đấy... thế mà chẳng nghĩ ra cái gì để viết.... trống rỗng... trắng toát....vô hồn...----> vô nghĩa!!!!
  5. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cứ nốc rượu vào rồi loạng choạng trên đường như một thằng điên. Được lắm, tôi đã khóc cả đêm đấy.
    Phố vắng và câm như thóc, tôi ầm ầm lao đi tìm anh. Điện thoại tôi hết tiền, tôi như van xin lạy lục đến gần hai chục nhà để nhờ gọi điện cho anh.Anh cũng không thèm bắt máy. Cái đêm cuồng dại ngày hôm qua, tôi lao như điên ngoài đường mà không có thằng khốn nạn nào nó đè tôi ra kể cũng phúc cho bố mẹ tôi.Khốn nạn cái thân tôi để anh bước vào cuộc đời tôi như một nốt bạo liệt trong bản nhạc êm đềm chúa tặng tôi.
    Tôi, tôi và tôi đã từng là "em" của anh, và tôi và anh đã từng hạnh phúc. Tôi cảm giác sao nổi gờ môi quen thuộc của anh chạm lên môi tôi, rồi tóc, rồi...tất cả. Hạnh phúc tính bằng một vì sao nhẹ lướt trên thiên hà, tính bằng giọt mồ hôi anh khẽ rơi trên mặt tôi, tính bằng giọt nước hồ êm đềm như cõi chết.
    Tôi cũng...khốn nạn
    Để được hạnh phúc tôi cũng đã khốn nạn.
    Tạm Biệt anh , thằng khốn nạn...
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 18/09/2004
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Cứ nốc rượu vào rồi loạng choạng trên đường như một thằng điên. Được lắm, tôi đã khóc cả đêm đấy.
    Phố vắng và câm như thóc, tôi ầm ầm lao đi tìm anh. Điện thoại tôi hết tiền, tôi như van xin lạy lục đến gần hai chục nhà để nhờ gọi điện cho anh.Anh cũng không thèm bắt máy. Cái đêm cuồng dại ngày hôm qua, tôi lao như điên ngoài đường mà không có thằng khốn nạn nào nó đè tôi ra kể cũng phúc cho bố mẹ tôi.Khốn nạn cái thân tôi để anh bước vào cuộc đời tôi như một nốt bạo liệt trong bản nhạc êm đềm chúa tặng tôi.
    Tôi, tôi và tôi đã từng là "em" của anh, và tôi và anh đã từng hạnh phúc. Tôi cảm giác sao nổi gờ môi quen thuộc của anh chạm lên môi tôi, rồi tóc, rồi...tất cả. Hạnh phúc tính bằng một vì sao nhẹ lướt trên thiên hà, tính bằng giọt mồ hôi anh khẽ rơi trên mặt tôi, tính bằng giọt nước hồ êm đềm như cõi chết.
    Tôi cũng...khốn nạn
    Để được hạnh phúc tôi cũng đã khốn nạn.
    Tạm Biệt anh , thằng khốn nạn...
    Được dom_rocker sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 18/09/2004
  7. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ không để hạnh phúc vụt qua tay .....mong được sự đồng cảm từ em ...Hôm nay em về với thành phố có anh ... vậy là cả chiều chẳng làm được việc gì rồi .
  8. vutuananh_

    vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ không để hạnh phúc vụt qua tay .....mong được sự đồng cảm từ em ...Hôm nay em về với thành phố có anh ... vậy là cả chiều chẳng làm được việc gì rồi .
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa dai như... Hà Nội. Hà hà, cái vespa ghẻ... đáng yêu phết . Tiếc là mình chưa đủ trí tuệ để... cầm lái .
    Bao giờ có tiền mua một cái như cái này để đi lang thang Sài Gòn nhỉ?
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa dai như... Hà Nội. Hà hà, cái vespa ghẻ... đáng yêu phết . Tiếc là mình chưa đủ trí tuệ để... cầm lái .
    Bao giờ có tiền mua một cái như cái này để đi lang thang Sài Gòn nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này