1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hì, rốt cục không phải lão đệ bò lên Tây Nguyên mà mình lăn xuống Sài Gòn. Híc híc. Một cú lăn ngoạn mục từ trên cái xe Accor đỏ bầm dập chạy từ Ban Mê về Gì Goòng mất toi những 11 tiếng...
    1h sáng hôm nay về đến Sì Goòng, ngủ bét nhè đến 6h30'' (công nhận là hôm nay bình minh khá sớm ). 8h gặp lão đệ, lòng vòng khắp SG đến tận chiều trên cái Vespa chưa được rửa cũa lão. bây giờ mới được tận mắt nhìn, tận tai nghe thấy cái con Vespa của lão, không phải là đi một đoạn lại đạp đạp đạp như lão kể mà phải nói là đạp, đạp, đạp một hồi thì đi được một đoạn (ặc ặc). Chở mình đi tìm nhà bà cô, lão ấy đạp cái Vespa nhiều đến đứt cả dép, tội nghiệp!!
    Vào SG được một ngày, mưa ba đợt. Buồn chẳng khác gì Tây Nguyên. Biết thế ở trên ấy uống rượu cần còn hơn, hị hị. Lại còn chưa kịp đi rừng chuyến nào nữa chứ. Chán... Thôi, cuối tuần đi vìa Ban Mê.
    À, mà sao Days đã gọi mình là sư tỷ mà sáng nay vẫn phải gọi lão bằng bác bác, anh anh mỏi cả mồm nhỉ??
  2. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hì, rốt cục không phải lão đệ bò lên Tây Nguyên mà mình lăn xuống Sài Gòn. Híc híc. Một cú lăn ngoạn mục từ trên cái xe Accor đỏ bầm dập chạy từ Ban Mê về Gì Goòng mất toi những 11 tiếng...
    1h sáng hôm nay về đến Sì Goòng, ngủ bét nhè đến 6h30'' (công nhận là hôm nay bình minh khá sớm ). 8h gặp lão đệ, lòng vòng khắp SG đến tận chiều trên cái Vespa chưa được rửa cũa lão. bây giờ mới được tận mắt nhìn, tận tai nghe thấy cái con Vespa của lão, không phải là đi một đoạn lại đạp đạp đạp như lão kể mà phải nói là đạp, đạp, đạp một hồi thì đi được một đoạn (ặc ặc). Chở mình đi tìm nhà bà cô, lão ấy đạp cái Vespa nhiều đến đứt cả dép, tội nghiệp!!
    Vào SG được một ngày, mưa ba đợt. Buồn chẳng khác gì Tây Nguyên. Biết thế ở trên ấy uống rượu cần còn hơn, hị hị. Lại còn chưa kịp đi rừng chuyến nào nữa chứ. Chán... Thôi, cuối tuần đi vìa Ban Mê.
    À, mà sao Days đã gọi mình là sư tỷ mà sáng nay vẫn phải gọi lão bằng bác bác, anh anh mỏi cả mồm nhỉ??
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Có hai ly do khiến nó tắt máy nhiều như thế . Vì tối hôm qua mưa to quá nên tay col nó bị kẹt , mình không thể bóp mạnh được . Lý do thứ 2 là thằng đổ xăng đã pha thiếu nhớt trong cái hổn hợp xăng pha nhớt . Thế đấy !
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Có hai ly do khiến nó tắt máy nhiều như thế . Vì tối hôm qua mưa to quá nên tay col nó bị kẹt , mình không thể bóp mạnh được . Lý do thứ 2 là thằng đổ xăng đã pha thiếu nhớt trong cái hổn hợp xăng pha nhớt . Thế đấy !
  5. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm qua xe không chết máy thì mấy h mới về đến nhà?
  6. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm qua xe không chết máy thì mấy h mới về đến nhà?
  7. missdomdom

    missdomdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, tội nghiệp cái vẹc pa bị ngồi không thừa lấy một mm
  8. missdomdom

    missdomdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, tội nghiệp cái vẹc pa bị ngồi không thừa lấy một mm
  9. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, chuẩn bị đi ngủ. Nhớ nhà không chịu được. Gọi về để mong được nghe giọng của bố hay mẹ. 11h đêm rồi, chắc bố mẹ đã ngủ, nhưng sẽ không ngủ được đâu nếu không gọi về.
    Chuông reo 1 hồi mới thấy bố nhấc máy. Giọng nghèn nghẹn "Con nhớ nhà quá bố ơi". Hình như bố khóc ấy. Bố nói ngủ đi và nhớ cố gắng vui lên, chịu khó 1 mình một thời gian ngắn nữa thôi... Tắt máy và khóc như bị ai đánh đòn. Chắc lúc này bố mẹ cũng nhớ mình và cả 2 cùng khóc cho xem.
    Ở nhà thì suốt ngày cãi lý với bố, có lúc 2 bố con giận nhau tưởng như "không gì hàn gắn được" (ôi, sao mà ngốc). Bây giờ, sao mà lòng thắt lại khi đến chủ nhật không còn được chạy xe về nhà nữa...
    Được wine_and_love sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 24/09/2004
  10. wine_and_love

    wine_and_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, chuẩn bị đi ngủ. Nhớ nhà không chịu được. Gọi về để mong được nghe giọng của bố hay mẹ. 11h đêm rồi, chắc bố mẹ đã ngủ, nhưng sẽ không ngủ được đâu nếu không gọi về.
    Chuông reo 1 hồi mới thấy bố nhấc máy. Giọng nghèn nghẹn "Con nhớ nhà quá bố ơi". Hình như bố khóc ấy. Bố nói ngủ đi và nhớ cố gắng vui lên, chịu khó 1 mình một thời gian ngắn nữa thôi... Tắt máy và khóc như bị ai đánh đòn. Chắc lúc này bố mẹ cũng nhớ mình và cả 2 cùng khóc cho xem.
    Ở nhà thì suốt ngày cãi lý với bố, có lúc 2 bố con giận nhau tưởng như "không gì hàn gắn được" (ôi, sao mà ngốc). Bây giờ, sao mà lòng thắt lại khi đến chủ nhật không còn được chạy xe về nhà nữa...
    Được wine_and_love sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 24/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này