1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hơn lắm chứ một ngày cho tất cả mọi điều thu nhặt từ cuộc sống , đi đảo về có buồn nhưng đỡ nặng lòng , em và ta đơn giản và chia sẻ với nhau dễ hơn , kiếm được một thứ nhiều chục năm nay thất lạc trong nghề chơi ấy cái gọi là vương giả , một thằng bạn cùng sở thích , đi vườn , rồi rượu quê .. rồi rất nhiều thứ để hôm nay có thể yên bình trong giấc ngủ .
    Một áng chiều thu hôm qua còn đọng lại trong người , thanh bình và an lành đến dễ thở ... Hji` ! dám yêu lắm cuộc sống này , ngoan và hiền hơn rất nhiều .
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Hơn lắm chứ một ngày cho tất cả mọi điều thu nhặt từ cuộc sống , đi đảo về có buồn nhưng đỡ nặng lòng , em và ta đơn giản và chia sẻ với nhau dễ hơn , kiếm được một thứ nhiều chục năm nay thất lạc trong nghề chơi ấy cái gọi là vương giả , một thằng bạn cùng sở thích , đi vườn , rồi rượu quê .. rồi rất nhiều thứ để hôm nay có thể yên bình trong giấc ngủ .
    Một áng chiều thu hôm qua còn đọng lại trong người , thanh bình và an lành đến dễ thở ... Hji` ! dám yêu lắm cuộc sống này , ngoan và hiền hơn rất nhiều .
  3. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Giờ tan tầm đông chen chúc,may mà không tắc đường . Cứ thế dền dứ nối đuôi nhau trên phố như một đàn kiến cần mẫn. Trông ai cũng chăm chú nhìn đường, lái xe nhưng trong mỗi người lại đang bộn bề với những suy nghĩ riêng. Mùa thu ngày bắt đầu ngắn dần rồi, trời nhanh tối hơn, nhiệt độ hạ cũng nhanh. Chớm lạnh không đủ để xuýt xoa co ro nhưng cũng thấy gai gai người.
    Ghé qua nhà thờ khi buổi lễ đang bắt đầu. Nhà thờ rộng, vòm mái cao, nền đá cũ sạch như lau. Ngồi ở hàng ghế cuối, đeo kính rồi vẫn chẳng nhìn rõ hình ảnh cha, hình ảnh Chúa. Mọi vật đều mờ mờ, không rõ ràng. Tiếng Cha đọc sang sảng, phát âm rõ ràng giữa r và d , tr và ch, s và x ...Có một vài người thay phiên nhau vào phòng xưng tội. Để ý thấy một đứa bé con cũng vào. Tự hỏi, không hiểu nó xưng tội cái gì nhỉ : thưa Người, xin Người tha tội cho con vì con đã bị điểm kém môn toán, vì con đã nói dối đi học thêm nhà cô để đi chơi.
    Không khí hết sức trang nghiêm, đến giờ phải đi mà ngại ngần không dám ra ngoài.Ở dưới, đứng lên, ngồi xuống như một cái máy.Chỉ lặng lẽ cầu chúc cho những người yêu quý tốt lành, bình an. Chuyện cũ, người cũ lúc nào cũng như những thước phim quay chậm trong tâm trí:
    Có thương, có nhớ, có khóc, có cười
    Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi
    Lại một mùa thu sắp qua ...
  4. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Giờ tan tầm đông chen chúc,may mà không tắc đường . Cứ thế dền dứ nối đuôi nhau trên phố như một đàn kiến cần mẫn. Trông ai cũng chăm chú nhìn đường, lái xe nhưng trong mỗi người lại đang bộn bề với những suy nghĩ riêng. Mùa thu ngày bắt đầu ngắn dần rồi, trời nhanh tối hơn, nhiệt độ hạ cũng nhanh. Chớm lạnh không đủ để xuýt xoa co ro nhưng cũng thấy gai gai người.
    Ghé qua nhà thờ khi buổi lễ đang bắt đầu. Nhà thờ rộng, vòm mái cao, nền đá cũ sạch như lau. Ngồi ở hàng ghế cuối, đeo kính rồi vẫn chẳng nhìn rõ hình ảnh cha, hình ảnh Chúa. Mọi vật đều mờ mờ, không rõ ràng. Tiếng Cha đọc sang sảng, phát âm rõ ràng giữa r và d , tr và ch, s và x ...Có một vài người thay phiên nhau vào phòng xưng tội. Để ý thấy một đứa bé con cũng vào. Tự hỏi, không hiểu nó xưng tội cái gì nhỉ : thưa Người, xin Người tha tội cho con vì con đã bị điểm kém môn toán, vì con đã nói dối đi học thêm nhà cô để đi chơi.
    Không khí hết sức trang nghiêm, đến giờ phải đi mà ngại ngần không dám ra ngoài.Ở dưới, đứng lên, ngồi xuống như một cái máy.Chỉ lặng lẽ cầu chúc cho những người yêu quý tốt lành, bình an. Chuyện cũ, người cũ lúc nào cũng như những thước phim quay chậm trong tâm trí:
    Có thương, có nhớ, có khóc, có cười
    Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi
    Lại một mùa thu sắp qua ...
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm trước, thấy một con bé gọi điện thoại, nó ở trong box, thế mà tiếng lọt cả ra ngoài, ríu rít như chim hót, như người Việt ko biết nói tiếng Việt. Nghe cứ là lạ.
    Đi xe bus, mình và mấy người, cứ nhìn bà cụ đi xe, ngủ gật, nhưng ko ngủ ngoan một tí nào, mà cụ cứ ngật ngà ngật nghẹo, miệng há ra, chẳng khép lại, đến là buồn cười. ....
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm trước, thấy một con bé gọi điện thoại, nó ở trong box, thế mà tiếng lọt cả ra ngoài, ríu rít như chim hót, như người Việt ko biết nói tiếng Việt. Nghe cứ là lạ.
    Đi xe bus, mình và mấy người, cứ nhìn bà cụ đi xe, ngủ gật, nhưng ko ngủ ngoan một tí nào, mà cụ cứ ngật ngà ngật nghẹo, miệng há ra, chẳng khép lại, đến là buồn cười. ....
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "Ngày hôm nay, khi những đóa hoa trong vườn nho vẫn nở rộ, tôi sẽ nếm thử những quả dâu của anh, tôi sẽ uống thứ rượu nho ngọt ngào anh có và một triệu ngày mai sẽ biến mất trước khi tôi quên biến tất cả những thú vui của tôi ". Có bao giờ anh thấy được điều kỳ diệu đó? Tôi sẽ tan biến hoặc những thứ xung quanh tôi sẽ tan biến. Tôi tô thật đỏ đôi môi bằng thỏi son Strawberry đỏ tươi và tôi cười rạng rỡ. Nắng lên từ những ô cửa không kéo rèm. Ngày hôm nay, tôi sẽ uống những ly rượu ngọt ngào và quên biến tất cả...
    "Ngày hôm nay, tôi sẽ là một anh chàng bảnh bao và tôi sẽ lang thang. Anh sẽ biết tôi là ai qua những bài hát tôi hát. Tôi sẽ ăn tiệc ở nhà anh, ngủ ở nhà anh. Chẳng thèm quan tâm xem ngày mai sẽ mang đến những gì." "Tôi chọn cho mình bộ cánh đẹp nhất. Tôi đeo những chuỗi hạt đẹp nhất. Tôi kẹp mớ tóc lòa xòa bằng chiếc cặp đính hạt đá lóng lánh. Tôi sẽ lang thang giữa những con phố mùa thu đang còn sạch và vương hơi sương sớm. Tôi sẽ không thèm quan tâm đến ngày mai...
    "Ngày hôm nay, tôi không thể hài lòng với những vinh quang của hôm qua. Tôi không thể sống bởi những lời hứa hết đông sẽ đến xuân. Ngày hôm nay là khoảnh khắc của tôi, hiện tại là chuyện của tôi. Tôi sẽ cười và tôi sẽ khóc và tôi sẽ hát."" Người ta nhớ đến tôi vì những gì tôi đã có trong quá khứ nhưng có ai biết đến tôi trong ngày hôm nay? Mọi thứ tôi đã làm, đã có, đã được đều ở thì quá khứ rồi. Làm ơn, hãy nhớ đến tôi vì ngày hôm nay. Hôm nay mới là khoảnh khắc của tôi - hôm nay mới là đời sống của tôi...
    John Denver đang hát, giọng khàn đục, chậm rãi. Ngày hôm nay, tôi để lại phía sau những điên rồ, sốc nổi, tệ hại,...Mỗi một khoảnh khắc trôi qua đều quý giá, "ngày hôm nay là khoảnh khắc của tôi, hiện tại là câu chuyện của tôi"...
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    "Ngày hôm nay, khi những đóa hoa trong vườn nho vẫn nở rộ, tôi sẽ nếm thử những quả dâu của anh, tôi sẽ uống thứ rượu nho ngọt ngào anh có và một triệu ngày mai sẽ biến mất trước khi tôi quên biến tất cả những thú vui của tôi ". Có bao giờ anh thấy được điều kỳ diệu đó? Tôi sẽ tan biến hoặc những thứ xung quanh tôi sẽ tan biến. Tôi tô thật đỏ đôi môi bằng thỏi son Strawberry đỏ tươi và tôi cười rạng rỡ. Nắng lên từ những ô cửa không kéo rèm. Ngày hôm nay, tôi sẽ uống những ly rượu ngọt ngào và quên biến tất cả...
    "Ngày hôm nay, tôi sẽ là một anh chàng bảnh bao và tôi sẽ lang thang. Anh sẽ biết tôi là ai qua những bài hát tôi hát. Tôi sẽ ăn tiệc ở nhà anh, ngủ ở nhà anh. Chẳng thèm quan tâm xem ngày mai sẽ mang đến những gì." "Tôi chọn cho mình bộ cánh đẹp nhất. Tôi đeo những chuỗi hạt đẹp nhất. Tôi kẹp mớ tóc lòa xòa bằng chiếc cặp đính hạt đá lóng lánh. Tôi sẽ lang thang giữa những con phố mùa thu đang còn sạch và vương hơi sương sớm. Tôi sẽ không thèm quan tâm đến ngày mai...
    "Ngày hôm nay, tôi không thể hài lòng với những vinh quang của hôm qua. Tôi không thể sống bởi những lời hứa hết đông sẽ đến xuân. Ngày hôm nay là khoảnh khắc của tôi, hiện tại là chuyện của tôi. Tôi sẽ cười và tôi sẽ khóc và tôi sẽ hát."" Người ta nhớ đến tôi vì những gì tôi đã có trong quá khứ nhưng có ai biết đến tôi trong ngày hôm nay? Mọi thứ tôi đã làm, đã có, đã được đều ở thì quá khứ rồi. Làm ơn, hãy nhớ đến tôi vì ngày hôm nay. Hôm nay mới là khoảnh khắc của tôi - hôm nay mới là đời sống của tôi...
    John Denver đang hát, giọng khàn đục, chậm rãi. Ngày hôm nay, tôi để lại phía sau những điên rồ, sốc nổi, tệ hại,...Mỗi một khoảnh khắc trôi qua đều quý giá, "ngày hôm nay là khoảnh khắc của tôi, hiện tại là câu chuyện của tôi"...
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá hẳn hộ với, cám ơn nhiều .
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 09/10/2004
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá hẳn hộ với, cám ơn nhiều .
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 09/10/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này