1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra, chiều nay được nghỉ. Lẽ ra, giờ này lang thang trong cái nắng nhàn nhạt dìu dịu hiếm hoi của Sài Gòn. Thế này thì đi tong cả ngày mai không biết chừng.
    Buổi sáng, được sếp khen chưa đầy vài phút thì lại bị sếp quắc mắt lên. Mình bèn cất giọng đủng đỉnh, nguyên văn cái caption mà sếp đặt cho 1 ảnh trong số báo trước: "Mấy ai hình dung được khuôn mặt mình khi đang... nổi cáu". Ha ha, thế mà hiệu quả. Từ cái mặt cáu kỉnh trông đến xấu đã chuyển sang 1 gương mặt giãn hết cả ra vì cười.
    Designer từ đâu chui xuống, buông vài câu chia sẻ: "Tối nay thế là hết đi chơi em ạ, ngày mai cũng thế. Cú thật, anh lại đang trong giai đoạn tán tỉnh chứ". Em chả biết, muốn đến đâu thì đến, 4h là em... chuồn.
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra, chiều nay được nghỉ. Lẽ ra, giờ này lang thang trong cái nắng nhàn nhạt dìu dịu hiếm hoi của Sài Gòn. Thế này thì đi tong cả ngày mai không biết chừng.
    Buổi sáng, được sếp khen chưa đầy vài phút thì lại bị sếp quắc mắt lên. Mình bèn cất giọng đủng đỉnh, nguyên văn cái caption mà sếp đặt cho 1 ảnh trong số báo trước: "Mấy ai hình dung được khuôn mặt mình khi đang... nổi cáu". Ha ha, thế mà hiệu quả. Từ cái mặt cáu kỉnh trông đến xấu đã chuyển sang 1 gương mặt giãn hết cả ra vì cười.
    Designer từ đâu chui xuống, buông vài câu chia sẻ: "Tối nay thế là hết đi chơi em ạ, ngày mai cũng thế. Cú thật, anh lại đang trong giai đoạn tán tỉnh chứ". Em chả biết, muốn đến đâu thì đến, 4h là em... chuồn.
  3. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khi một ngày bước ra đường, không phải dừng lại chờ bất kỳ một chiếc đèn đỏ nào , khi ngoái cổ vào phần đường của xe bus mà không thấy bóng dáng một chiếc xe bus nào , ngày đó đã khác ngày hôm qua.
    Khi một ngày đi qua dãy phố quen thuộc, không thấy tiếng hát quan họ bật hết cỡ, không thấy chiếc xe máy mang biển số cũ đặt ngang trước cửa, ngày đó đã khác ngày hôm qua.
    khi một ngày ngẩng mặt lên hai cây xà cừ, một cái băng rôn mới nguyên với những nội dung là vở kịch hài Việt Nam đã thay bộ phim tình cảm Mỹ của chiếc băng rôn cũ , khi chiếc cửa sổ nâu gỗ mun của nhà cao tầng kia chợt mở ra, ngày đó sẽ rất khác rồi.
    Và hôm nay khi chẳng thấy ông già chữa giày dép ngồi nép trong góc khuất vì sợ công an, không thấy đâu bà cụ bán hàng nước còng hết lưng dưới gốc bàng , có lẽ nào ngày hôm qua đã không bao giờ trở lại ?!
    Một ngày là góp nhặt những nhỏ nhoi thành những khác, rất mới ?!
    Được lala11 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 14/10/2004
  4. lala11

    lala11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khi một ngày bước ra đường, không phải dừng lại chờ bất kỳ một chiếc đèn đỏ nào , khi ngoái cổ vào phần đường của xe bus mà không thấy bóng dáng một chiếc xe bus nào , ngày đó đã khác ngày hôm qua.
    Khi một ngày đi qua dãy phố quen thuộc, không thấy tiếng hát quan họ bật hết cỡ, không thấy chiếc xe máy mang biển số cũ đặt ngang trước cửa, ngày đó đã khác ngày hôm qua.
    khi một ngày ngẩng mặt lên hai cây xà cừ, một cái băng rôn mới nguyên với những nội dung là vở kịch hài Việt Nam đã thay bộ phim tình cảm Mỹ của chiếc băng rôn cũ , khi chiếc cửa sổ nâu gỗ mun của nhà cao tầng kia chợt mở ra, ngày đó sẽ rất khác rồi.
    Và hôm nay khi chẳng thấy ông già chữa giày dép ngồi nép trong góc khuất vì sợ công an, không thấy đâu bà cụ bán hàng nước còng hết lưng dưới gốc bàng , có lẽ nào ngày hôm qua đã không bao giờ trở lại ?!
    Một ngày là góp nhặt những nhỏ nhoi thành những khác, rất mới ?!
    Được lala11 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 14/10/2004
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi mệt mỏi cùng cực và muốn đầu hàng.
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi mệt mỏi cùng cực và muốn đầu hàng.
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đừng! Đầu hàng là mất hết!
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Đừng! Đầu hàng là mất hết!
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Đầu hàng là đầu hàng thế nào?
    Vớ vẩn, tu thì tu cho nó chót, nghe chửa?
    Dont, pl.
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Đầu hàng là đầu hàng thế nào?
    Vớ vẩn, tu thì tu cho nó chót, nghe chửa?
    Dont, pl.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này