1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Viết hay lắm , con người nội tâm .
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
  2. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Reng..reng ..Hic mới sáng ra mà thằng nào gọi điện thế không biết ..Không biết ông mày vừa mới được ngủ mà ..Ờ mà quên nó biết thì nó đã hổng gọi..Đến khổ...
    -- Alô. Dạ Chung nghe ...
    ---Alô Chung đấy à...
    Dạ vâng em đây ...
    Em này chị là Phương đây ..Chị ở chỗ... Em đóng nốt tiền cho chị nhé ..Đóng đi chị còn lên danh sách để em còn thi được sớm ...
    Dạ vâng..dạ vâng..Cốp thế dập...
    Hic lại tiền ... Khổ thế nhỉ sáng ra đã có người đòi tiền mình rùi ..Cuộc sống thiệt khổ ..Nếu bây giờ ra đường mà không có tiền thì sao nhỉ ...? Chả biết thế nào ....Mấy khi ai bây giờ bước ra ngoài đường mà không có tiền đâu...Ít cũng phải có mấy khìn dằn túi ...
    Bây giờ ngủ tiếp hay làm gì nhỉ ... Ngày hôm nay thế là thảm rồi..
    ----------------
    Ê mày .... Đi đâu đấy .Ăn chưa , chưa ăn à ? Đi ăn với tao nhé . Ok . Xong rồi uống cafe với tao...Sáng ra lượn lờ rồi à ...Lượn cái con khỉ ..tao đi tìm việc ... Hic nó lại đuổi à ..đuổi đâu chứ ... Làm cho nó được hơn ba tháng ..Mỗi tháng nó trả cho hơn ba trăm xiền ... Thỉnh thoảng thằng chủ nó lại lấy xe tao đi tuôt luốt . Lởm thiệt mại mới mua được cái xe để đi ...Nó mượn đi về lại không đổ xăng.................Như thế mãi chết đói mày .....Thế là tao phắn ......Bây giờ lại lông bông ...cuộc sống khổ .. Còn mày ...
    Tao à ...Vãn thế .....mọi ngày vẫn như mọi hôm ....Buồn ..
    ............................
    Ngày hôm nay thế là trôi gần hết rùi ...Một ngày không buồn cũng hổng vui .... Nhìn xung quanh mọi người thi nhau chat ..Khiếp sao mà mọi người vẫn mê chat nhỉ ...Đến lạ ..không còn cái gi hay hơn sao nhỉ ....
    .... Ồ mưa kìa hoá ra trời đang mưa ..Tự nhiên nhìn ra cửa thấy một cô em rất xinh ...Hì ...hay ra làm quen nhỉ ..thôi không quen nưa không thì em ý lại nghĩ mình thả .............Thôi về còn nấu cơm nữa ...

    Nhấn Vô xem chơi
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI...HÃY CHO TA MỘT CON ĐƯỜNG... KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
  3. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Reng..reng ..Hic mới sáng ra mà thằng nào gọi điện thế không biết ..Không biết ông mày vừa mới được ngủ mà ..Ờ mà quên nó biết thì nó đã hổng gọi..Đến khổ...
    -- Alô. Dạ Chung nghe ...
    ---Alô Chung đấy à...
    Dạ vâng em đây ...
    Em này chị là Phương đây ..Chị ở chỗ... Em đóng nốt tiền cho chị nhé ..Đóng đi chị còn lên danh sách để em còn thi được sớm ...
    Dạ vâng..dạ vâng..Cốp thế dập...
    Hic lại tiền ... Khổ thế nhỉ sáng ra đã có người đòi tiền mình rùi ..Cuộc sống thiệt khổ ..Nếu bây giờ ra đường mà không có tiền thì sao nhỉ ...? Chả biết thế nào ....Mấy khi ai bây giờ bước ra ngoài đường mà không có tiền đâu...Ít cũng phải có mấy khìn dằn túi ...
    Bây giờ ngủ tiếp hay làm gì nhỉ ... Ngày hôm nay thế là thảm rồi..
    ----------------
    Ê mày .... Đi đâu đấy .Ăn chưa , chưa ăn à ? Đi ăn với tao nhé . Ok . Xong rồi uống cafe với tao...Sáng ra lượn lờ rồi à ...Lượn cái con khỉ ..tao đi tìm việc ... Hic nó lại đuổi à ..đuổi đâu chứ ... Làm cho nó được hơn ba tháng ..Mỗi tháng nó trả cho hơn ba trăm xiền ... Thỉnh thoảng thằng chủ nó lại lấy xe tao đi tuôt luốt . Lởm thiệt mại mới mua được cái xe để đi ...Nó mượn đi về lại không đổ xăng.................Như thế mãi chết đói mày .....Thế là tao phắn ......Bây giờ lại lông bông ...cuộc sống khổ .. Còn mày ...
    Tao à ...Vãn thế .....mọi ngày vẫn như mọi hôm ....Buồn ..
    ............................
    Ngày hôm nay thế là trôi gần hết rùi ...Một ngày không buồn cũng hổng vui .... Nhìn xung quanh mọi người thi nhau chat ..Khiếp sao mà mọi người vẫn mê chat nhỉ ...Đến lạ ..không còn cái gi hay hơn sao nhỉ ....
    .... Ồ mưa kìa hoá ra trời đang mưa ..Tự nhiên nhìn ra cửa thấy một cô em rất xinh ...Hì ...hay ra làm quen nhỉ ..thôi không quen nưa không thì em ý lại nghĩ mình thả .............Thôi về còn nấu cơm nữa ...

    Nhấn Vô xem chơi
    BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI...HÃY CHO TA MỘT CON ĐƯỜNG... KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ
    gio_mua_dong@yahoo.com
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    - Ê!Con lưng dài kia!Mày không thấy mặt trời xỏ vào mũi hả?Con gái con gơ....rồi thì chả thằng nào rước!
    Miệng nói tay làm ,bà chị yêu dấu thì tay mở phập cánh cửa mời nắng vào xem mặt tôi.Sáng nào chị chả "good morning" tôi bằng cái kiểu đó!Nghe mãi rồi cũng đâm chán...Xoay mình,thò tay vơ cái gối ập lên mặt,cong lại như con tép,tôi rên ư ử,tiếc cho cái giấc mơ muộn.Chán thật!Sao người ta cứ thích hành hạ nhau như thế nhỉ!Trước khi 30 chị cũng từng 20,sao chi không biết ở cái tuổi ăn tuổi ngủ này người ta thèm ngủ có khác gì thèm thuốc ...!
    -7 giờ rồi!Mày có chui ra không thì bảo!
    Chị lại đùa!6 giờ 30 thôi bà chị à!Bài ca "rút ngắn thời gian" này tôi đã thuộc lắm rồi!Chị đừng chí choé như thế nữa đi!Nướng thêm chút nữa!Mình có còn đi học nữa đâu,mà có đi cũng chả sao...đời sinh viên đi trễ về sớm là chuyện vặt!Sinh viên nào chả thế!Hôm nay thứ mấy nhỉ?Thứ năm,ừ,thứ năm!Ôi,chết thật!Sáng nay phải dạy bù cho thằng nhỏ.Phải đi thôi!
    4 năm sinh viên nó làm tôi lùi xùi,bừa bộn hơn thì phải!Quần áo tui bây giờ nhiều túi lắm dù tiền thì rất hay khiêm tốn!!!.Hôm qua dạo chợ vác về cái quần kaki tổng cộng có đến 8 túi.Tôi mân mê khoái chí"Cái này mà diện vào thì bụi phải biết!".Ấy vậy mà thoáng thấy bà chị đã lo ó om xòm"Mày chả ra làm sao cả!Ra trường rồi lôi cái của ấy về làm gì!Bộ mày định diện ba cái của đó đi xin việc hả?".Chị hay thật!Khi nào xin việc hãy lịch sự!Bây giờ thì hãy là tôi trước !Là tôi!
    Con gái được mệnh danh là chúa dầm dề,rề rà chứ tôi đây thì "quick" lắm!Xỏ đại bộ đồ,sọt chân vô đôi giày lẹt xẹt,mũ đâu rồi nhỉ?À quên!khi hôm vẫn còn nằm trong ba lô!Ba lô đây rồi!Dẫn xe ra!Lên đường!Mà phải ăn nữa chứ!Không ăn lấy hơi đâu mà chút nữa ca!
    -Của em đây!-Chị chủ ngọt đến lạ rồi chị quay sang những người bên cạnh-Con nhỏ này khó tính lắm!Ngoài chả hấp chả ăn gì cả!
    Chị này đúng là nhiều chuyện.Tôi trả tiền,tôi có quyền yêu cầu.Tôi là tôi ,người ta là người ta!Tôi ăn kiẻu này thì người ta ăn kiểu khác!Bình thường thôi ....vậy mà cũng có người đáp lại:
    -Ăn thế ốm là phải!
    Tôi ốm chư người ta có ốm đâu mà họ khéo lo thế nhỉ?Mình khó tính ư?Có lẽ là vậy!Nhìn tôi ăn người có cảm giác mất ngon.Ăn đối với tôi không phải là thưởng thức mà là nghĩa vụ.Nếu không,chút nữa đây cái cơ thể gầy còm này sẽ rệu rã,mắt sẽ hoa lên,chân tay sẽ nhũn ra....Nghĩ thế.... phải ăn!Làm để ăn,ăn rồi lại làm.....
    Nạp năng lượng xong tôi phóng vèo.Ồ không!Phải dừng lại chút đã!Ít nhiều mình cũng là con gái.Đường xá bụi bặm thế này không thể bỏ qua khâu "bao bì" được!Kính-găng-khăn.Bộ ba này mà không có thì tuổi thọ sẽ giảm đáng kể!Mấy thằng bạn dạo này vẫn hay ca cẩm"Con gái bây giờ kín đáo quá!Ra đường chẳng nhận ra em nào,thậm chí gót chân cũng chẳng thấy!"
    Hôm nay đi sớm thế này mà vẫn phải ........xếp hàng.Cái thị trấn bé tẹo bằng cái hốc mũi thế này chứ kẹt xe thì như cơm bữa.Công nghiệp hoá ,hiện đại hoá đồng nghĩa với đổi mới!Nay qui hoạch,mai giải toả,chỉnh trang!Nay mở thêm 3 mét đuờng,mai lại thêm 5 mét nữa.Phố phường cư lổm chổm,bề bộn cả lên.Bây giờ nguời ta lại giàu có hơn trước,mỗi nhà một xế nổ,đời cũ có ,đời mới có.Kẻ ra bắc,người vào Nam,kẻ ra ngoại ô người vào thành phố.Người ngợm,xe cộ lại thêm anh tàu lửa xềnh xệch...cái ngả ba này sáng nào cũng nhặng xị lu bù!Chỉ tội mấy chú cảnh sát,gào khản cổ mà nào có ai chịu nhường ai.Người này nhích một tẹo,người kia lập bập nhích theo.Không lẽ lại tắt máy chứ đứng măi thế này hao xăng phải biết!
    -Nhỏ!Mày đi lên cho người khác đi nũa chứ!
    Ông này có mắt mà như mù!Người ta có chịu đi đâu mà tui đi chứ!Chiếc xe đằng trước rít lên phành phạch,khói phì phò...Huỵch!Chú sao mà vội thế!Cái biển số xe!Ôi chao,cong cả rồi!Hôm qua cũng thế,hôm nay cũng thế!Không khéo ngày mai long ra cho mà xem!Hì hục cuối cùng củng thoát khoải cái ngã ba đáng nguyền rủa.Nó ngốn của tôi đến nom gần 15 phút.
    Thằng nhỏ chào tôi bằng nụ cưòi còn ngái ngủ.
    _Morning.How are you?
    Không trả lời.Ơ,cái thằng này,mày làm tao cụt hứng!
    -What's the matter?
    -nothing.
    -Are you still sleepy?
    -No...
    _But you are...
    Không thể oang oang cái thứ tiếng này được.Tôi gào lên:
    _Mày láo vừa!Sáng bảnh mắt rồi mà mặt mày còn ngớ ra thế!
    Con trai người ta 5 giờ dã dậy thể dục còn mày,lười chay.....(giống tao quá!)
    Thằng nhỏ bả đậu hết chỗ chê!Hôm nào dạy nó tôi ngáp ngắn ngáp dài cũng có đến hơn 10 cái.Tôi gào khản cổ cái bài "Present perfect tense" thế mà nó vẫn ngệch mặt ra!Tua một hồi tiếng Anh rồi lại tiếng Việt.Nó gục gật rồi lại sai bét!Bực mình quá!Định nện cho nó một quả cốc nhưng chả dám!Về khoảng kiên nhẫn,giáo viên phải được xếp đầu tiên!Nặng nề,uể oải!Còn 5 phút nữa,thằng nhỏ vẫn ngồi ,mặt thù lù bí xị!Không chịu nổi,tôi buôc miệng:
    _Stop here!Cho mày nghỉ sớm!Về nhà làm lại 10 câu đó cho chị nghe mày!
    Thoát khoải nó cứ như thoát khỏi đám mây mù u ám!Dạy nó có ngày mất uy !Coi bộ xong hè này cho nó nghỉ dài hạn hoặc làm hợp đồng chuyển nhượng cho xong!Mới 9 giờ mà về nhà thì tiếc quá!Không biết cái vụ hợp tuyển văn học kia đén đâu rồi nhỉ?GHé vào xem thử!Nghe nói 3 anh chàng Đà nẵng được giao phần trang trí,có lộn không nhỉ?Coi chừng loạn mất!Tiết thật!Bà con nhà mình cứ rủ nhau đi đại hội nghe trịnh trọng dữ quá!Cái anh Tequila lãng tữ,mùi mẫn thế có chung tình thật không nhỉ?Có trời mà biết!Còn anh VNHL"mod" không biết mặt ngắn mặt dài ra sao.Lại còn cô nhỏ Nguyệt -ca,dạo này sung thật!Chắc là nghỉ hè....Đành xếp xó ngồi chờ Lonely-desert đi về phát thảo chân dung các bác vậy!Số mình nó là vậy!!!![
    Nothing lasts forever.....
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 01/08/2002
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    - Ê!Con lưng dài kia!Mày không thấy mặt trời xỏ vào mũi hả?Con gái con gơ....rồi thì chả thằng nào rước!
    Miệng nói tay làm ,bà chị yêu dấu thì tay mở phập cánh cửa mời nắng vào xem mặt tôi.Sáng nào chị chả "good morning" tôi bằng cái kiểu đó!Nghe mãi rồi cũng đâm chán...Xoay mình,thò tay vơ cái gối ập lên mặt,cong lại như con tép,tôi rên ư ử,tiếc cho cái giấc mơ muộn.Chán thật!Sao người ta cứ thích hành hạ nhau như thế nhỉ!Trước khi 30 chị cũng từng 20,sao chi không biết ở cái tuổi ăn tuổi ngủ này người ta thèm ngủ có khác gì thèm thuốc ...!
    -7 giờ rồi!Mày có chui ra không thì bảo!
    Chị lại đùa!6 giờ 30 thôi bà chị à!Bài ca "rút ngắn thời gian" này tôi đã thuộc lắm rồi!Chị đừng chí choé như thế nữa đi!Nướng thêm chút nữa!Mình có còn đi học nữa đâu,mà có đi cũng chả sao...đời sinh viên đi trễ về sớm là chuyện vặt!Sinh viên nào chả thế!Hôm nay thứ mấy nhỉ?Thứ năm,ừ,thứ năm!Ôi,chết thật!Sáng nay phải dạy bù cho thằng nhỏ.Phải đi thôi!
    4 năm sinh viên nó làm tôi lùi xùi,bừa bộn hơn thì phải!Quần áo tui bây giờ nhiều túi lắm dù tiền thì rất hay khiêm tốn!!!.Hôm qua dạo chợ vác về cái quần kaki tổng cộng có đến 8 túi.Tôi mân mê khoái chí"Cái này mà diện vào thì bụi phải biết!".Ấy vậy mà thoáng thấy bà chị đã lo ó om xòm"Mày chả ra làm sao cả!Ra trường rồi lôi cái của ấy về làm gì!Bộ mày định diện ba cái của đó đi xin việc hả?".Chị hay thật!Khi nào xin việc hãy lịch sự!Bây giờ thì hãy là tôi trước !Là tôi!
    Con gái được mệnh danh là chúa dầm dề,rề rà chứ tôi đây thì "quick" lắm!Xỏ đại bộ đồ,sọt chân vô đôi giày lẹt xẹt,mũ đâu rồi nhỉ?À quên!khi hôm vẫn còn nằm trong ba lô!Ba lô đây rồi!Dẫn xe ra!Lên đường!Mà phải ăn nữa chứ!Không ăn lấy hơi đâu mà chút nữa ca!
    -Của em đây!-Chị chủ ngọt đến lạ rồi chị quay sang những người bên cạnh-Con nhỏ này khó tính lắm!Ngoài chả hấp chả ăn gì cả!
    Chị này đúng là nhiều chuyện.Tôi trả tiền,tôi có quyền yêu cầu.Tôi là tôi ,người ta là người ta!Tôi ăn kiẻu này thì người ta ăn kiểu khác!Bình thường thôi ....vậy mà cũng có người đáp lại:
    -Ăn thế ốm là phải!
    Tôi ốm chư người ta có ốm đâu mà họ khéo lo thế nhỉ?Mình khó tính ư?Có lẽ là vậy!Nhìn tôi ăn người có cảm giác mất ngon.Ăn đối với tôi không phải là thưởng thức mà là nghĩa vụ.Nếu không,chút nữa đây cái cơ thể gầy còm này sẽ rệu rã,mắt sẽ hoa lên,chân tay sẽ nhũn ra....Nghĩ thế.... phải ăn!Làm để ăn,ăn rồi lại làm.....
    Nạp năng lượng xong tôi phóng vèo.Ồ không!Phải dừng lại chút đã!Ít nhiều mình cũng là con gái.Đường xá bụi bặm thế này không thể bỏ qua khâu "bao bì" được!Kính-găng-khăn.Bộ ba này mà không có thì tuổi thọ sẽ giảm đáng kể!Mấy thằng bạn dạo này vẫn hay ca cẩm"Con gái bây giờ kín đáo quá!Ra đường chẳng nhận ra em nào,thậm chí gót chân cũng chẳng thấy!"
    Hôm nay đi sớm thế này mà vẫn phải ........xếp hàng.Cái thị trấn bé tẹo bằng cái hốc mũi thế này chứ kẹt xe thì như cơm bữa.Công nghiệp hoá ,hiện đại hoá đồng nghĩa với đổi mới!Nay qui hoạch,mai giải toả,chỉnh trang!Nay mở thêm 3 mét đuờng,mai lại thêm 5 mét nữa.Phố phường cư lổm chổm,bề bộn cả lên.Bây giờ nguời ta lại giàu có hơn trước,mỗi nhà một xế nổ,đời cũ có ,đời mới có.Kẻ ra bắc,người vào Nam,kẻ ra ngoại ô người vào thành phố.Người ngợm,xe cộ lại thêm anh tàu lửa xềnh xệch...cái ngả ba này sáng nào cũng nhặng xị lu bù!Chỉ tội mấy chú cảnh sát,gào khản cổ mà nào có ai chịu nhường ai.Người này nhích một tẹo,người kia lập bập nhích theo.Không lẽ lại tắt máy chứ đứng măi thế này hao xăng phải biết!
    -Nhỏ!Mày đi lên cho người khác đi nũa chứ!
    Ông này có mắt mà như mù!Người ta có chịu đi đâu mà tui đi chứ!Chiếc xe đằng trước rít lên phành phạch,khói phì phò...Huỵch!Chú sao mà vội thế!Cái biển số xe!Ôi chao,cong cả rồi!Hôm qua cũng thế,hôm nay cũng thế!Không khéo ngày mai long ra cho mà xem!Hì hục cuối cùng củng thoát khoải cái ngã ba đáng nguyền rủa.Nó ngốn của tôi đến nom gần 15 phút.
    Thằng nhỏ chào tôi bằng nụ cưòi còn ngái ngủ.
    _Morning.How are you?
    Không trả lời.Ơ,cái thằng này,mày làm tao cụt hứng!
    -What's the matter?
    -nothing.
    -Are you still sleepy?
    -No...
    _But you are...
    Không thể oang oang cái thứ tiếng này được.Tôi gào lên:
    _Mày láo vừa!Sáng bảnh mắt rồi mà mặt mày còn ngớ ra thế!
    Con trai người ta 5 giờ dã dậy thể dục còn mày,lười chay.....(giống tao quá!)
    Thằng nhỏ bả đậu hết chỗ chê!Hôm nào dạy nó tôi ngáp ngắn ngáp dài cũng có đến hơn 10 cái.Tôi gào khản cổ cái bài "Present perfect tense" thế mà nó vẫn ngệch mặt ra!Tua một hồi tiếng Anh rồi lại tiếng Việt.Nó gục gật rồi lại sai bét!Bực mình quá!Định nện cho nó một quả cốc nhưng chả dám!Về khoảng kiên nhẫn,giáo viên phải được xếp đầu tiên!Nặng nề,uể oải!Còn 5 phút nữa,thằng nhỏ vẫn ngồi ,mặt thù lù bí xị!Không chịu nổi,tôi buôc miệng:
    _Stop here!Cho mày nghỉ sớm!Về nhà làm lại 10 câu đó cho chị nghe mày!
    Thoát khoải nó cứ như thoát khỏi đám mây mù u ám!Dạy nó có ngày mất uy !Coi bộ xong hè này cho nó nghỉ dài hạn hoặc làm hợp đồng chuyển nhượng cho xong!Mới 9 giờ mà về nhà thì tiếc quá!Không biết cái vụ hợp tuyển văn học kia đén đâu rồi nhỉ?GHé vào xem thử!Nghe nói 3 anh chàng Đà nẵng được giao phần trang trí,có lộn không nhỉ?Coi chừng loạn mất!Tiết thật!Bà con nhà mình cứ rủ nhau đi đại hội nghe trịnh trọng dữ quá!Cái anh Tequila lãng tữ,mùi mẫn thế có chung tình thật không nhỉ?Có trời mà biết!Còn anh VNHL"mod" không biết mặt ngắn mặt dài ra sao.Lại còn cô nhỏ Nguyệt -ca,dạo này sung thật!Chắc là nghỉ hè....Đành xếp xó ngồi chờ Lonely-desert đi về phát thảo chân dung các bác vậy!Số mình nó là vậy!!!![
    Nothing lasts forever.....
    Được daydreamer sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 01/08/2002
  6. wysiwyg

    wysiwyg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay,
    Ngày hôm nay bắt đầu với tôi bằng những cơn mưa, những cơn mưa cuối hè dầu thu. Co 1 lần chat trên mạng, khi mà người ta chán ngấy với những màn hỏi bạn tên gì, bạn bao nhiêu tuổi,... ngồi mãi không biết nói về cái gì, tôi lại bắt đầu bằng cái trò hỏi về thời tiết. Và người bạn chatter đó đã hỏi tôi có thích mưa không. Tôi thích những cơn mưa, nhưng tôi không thể nói la tôi yêu những cơn mưa được, tôi không đủ lãng mạn để yêu mưa. Trời mưa làm cho những chuyến đi chơi phải huỷ bỏ, những con đường trắng xoá, ngập nước, mọi ngưòi phóng xe vội vã để tránh những giọt nước mưa lạnh lẽo làm ướt mặt mũi, quần áo. Và có những lúc đến trường mà trên áo vẫn còn vệt bùn tạt của những kẻ phóng xe vội vã. Nhưng tôi vẫn thích những cơn mưa một cách lạ kỳ, ngày bé tôi hay ngồi bên cửa sổ để ngắm mưa, nhìn những cái bong bóng hiện ra, lớn dần lên rồi lại vỡ tan, cái nào may mắn thi trôi đi được một đoạn, nhưng rồi cuối cùng cũng tan biến đi như chưa từng tồn tại trên đời. Lớn hơn một chút tôi cũng hay ngồi bên cửa sổ để nhìn ra xa mỗi lần trời mưa, những nỗi buồn vơ vẩn cứ thế kéo đến trong màn mưa mờ, và lạnh. Tôi thường để cho cái lạnh thấm vào người đến khi tím tái, và tôi luôn nghĩ đến những người không có một chỗ trú nào trong màn mưa này....
    ++++++++++++++++++
    ...and Justice For Me
  7. wysiwyg

    wysiwyg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay,
    Ngày hôm nay bắt đầu với tôi bằng những cơn mưa, những cơn mưa cuối hè dầu thu. Co 1 lần chat trên mạng, khi mà người ta chán ngấy với những màn hỏi bạn tên gì, bạn bao nhiêu tuổi,... ngồi mãi không biết nói về cái gì, tôi lại bắt đầu bằng cái trò hỏi về thời tiết. Và người bạn chatter đó đã hỏi tôi có thích mưa không. Tôi thích những cơn mưa, nhưng tôi không thể nói la tôi yêu những cơn mưa được, tôi không đủ lãng mạn để yêu mưa. Trời mưa làm cho những chuyến đi chơi phải huỷ bỏ, những con đường trắng xoá, ngập nước, mọi ngưòi phóng xe vội vã để tránh những giọt nước mưa lạnh lẽo làm ướt mặt mũi, quần áo. Và có những lúc đến trường mà trên áo vẫn còn vệt bùn tạt của những kẻ phóng xe vội vã. Nhưng tôi vẫn thích những cơn mưa một cách lạ kỳ, ngày bé tôi hay ngồi bên cửa sổ để ngắm mưa, nhìn những cái bong bóng hiện ra, lớn dần lên rồi lại vỡ tan, cái nào may mắn thi trôi đi được một đoạn, nhưng rồi cuối cùng cũng tan biến đi như chưa từng tồn tại trên đời. Lớn hơn một chút tôi cũng hay ngồi bên cửa sổ để nhìn ra xa mỗi lần trời mưa, những nỗi buồn vơ vẩn cứ thế kéo đến trong màn mưa mờ, và lạnh. Tôi thường để cho cái lạnh thấm vào người đến khi tím tái, và tôi luôn nghĩ đến những người không có một chỗ trú nào trong màn mưa này....
    ++++++++++++++++++
    ...and Justice For Me
  8. wysiwyg

    wysiwyg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thoát ra khỏi tâm trạng về những cơn mưa, tôi bắt đầu ngày hôm nay của mình với một tâm trạng trống rỗng, chẳng có gì chờ mong cả, lại hẹn chat với mấy đứa bạn thân rồi ngồi lang thang trên mạng cả ngày ở trường. Đến trường, cậu bạn mới quen ấn vào tay tôi mấy cái đĩa Rock. Lại phiêu lưu với những chuỗi âm thanh đầy kích động. Như vậy cũng tốt, khi đầu óc ngập tràn với những tiếng động mà chỉ số Đễiben cao gấp nhiều lần chỉ số mà tai người bình thường có thể nghe được. Như vậy có thể tôi sẽ cảm thấy bớt trống rỗng hơn chăng? Cậu bạn ấy ngồi cạnh hình như cũng đang phê thì phải, quằn quại trên ghế (xin lỗi T nhé). Nhưng tai sao T lại không có một niềm đam mê gì ngoài Rock nhỉ? Nhưng co lẽ như T còn tốt hơn tôi, tôi hiện tại còn chẳng có niềm đam mê gì cả, just a hole in my soul ...
    Ngồi chờ mãi chẳng thấy ai lên, tôi không muốn là kẻ Bị-lãng-quên, status của tôi gào lên như vậy, nhưng đáp lại vẫn chỉ là những khuôn mặt YM đen sì, tắt ngóm. Giai điệu của After Forever da diết và mãnh liệt quá, tôi chỉ muốn khóc ngay lúc này, ngay lúc mà đang sử dụng một trong những công cụ phổ biến và hiện đại nhất của thê giới văn minh, lúc mà tưởng như mình có thể kết nối được với hàng triệu ngừời nhưng lại chẳng kết nối được với ai cả...
    Oh God, I am Creeping To Death.
    - Tặng cho những người bạn của tôi -
    ++++++++++++++++++
    ...and Justice For Me
  9. wysiwyg

    wysiwyg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thoát ra khỏi tâm trạng về những cơn mưa, tôi bắt đầu ngày hôm nay của mình với một tâm trạng trống rỗng, chẳng có gì chờ mong cả, lại hẹn chat với mấy đứa bạn thân rồi ngồi lang thang trên mạng cả ngày ở trường. Đến trường, cậu bạn mới quen ấn vào tay tôi mấy cái đĩa Rock. Lại phiêu lưu với những chuỗi âm thanh đầy kích động. Như vậy cũng tốt, khi đầu óc ngập tràn với những tiếng động mà chỉ số Đễiben cao gấp nhiều lần chỉ số mà tai người bình thường có thể nghe được. Như vậy có thể tôi sẽ cảm thấy bớt trống rỗng hơn chăng? Cậu bạn ấy ngồi cạnh hình như cũng đang phê thì phải, quằn quại trên ghế (xin lỗi T nhé). Nhưng tai sao T lại không có một niềm đam mê gì ngoài Rock nhỉ? Nhưng co lẽ như T còn tốt hơn tôi, tôi hiện tại còn chẳng có niềm đam mê gì cả, just a hole in my soul ...
    Ngồi chờ mãi chẳng thấy ai lên, tôi không muốn là kẻ Bị-lãng-quên, status của tôi gào lên như vậy, nhưng đáp lại vẫn chỉ là những khuôn mặt YM đen sì, tắt ngóm. Giai điệu của After Forever da diết và mãnh liệt quá, tôi chỉ muốn khóc ngay lúc này, ngay lúc mà đang sử dụng một trong những công cụ phổ biến và hiện đại nhất của thê giới văn minh, lúc mà tưởng như mình có thể kết nối được với hàng triệu ngừời nhưng lại chẳng kết nối được với ai cả...
    Oh God, I am Creeping To Death.
    - Tặng cho những người bạn của tôi -
    ++++++++++++++++++
    ...and Justice For Me
  10. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ở phố Hàng Giầy . Đối diện là một quán bia . Chà , ai chơi Chopin thế nhỉ ?
    -------
    Vậy thì con vật nào đã bay theo những đoá hoa triêu nhan của tôi ? Không biết nữa ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này