1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    I dont want do anything.
  2. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    I dont want do anything.
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Phí! Trời đẹp và tốt hơn là lên Quán Cũ uống bia với một vài người bạn. Cái quán nằm trên đường đẹp, chỗ ngồi đẹp, bàn ghế đẹp, những cô nàng phục vụ đẹp và món ăn vừa đẹp vừa ngon. Chẳng thể tốt hơn nữa, đi thôi!
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Phí! Trời đẹp và tốt hơn là lên Quán Cũ uống bia với một vài người bạn. Cái quán nằm trên đường đẹp, chỗ ngồi đẹp, bàn ghế đẹp, những cô nàng phục vụ đẹp và món ăn vừa đẹp vừa ngon. Chẳng thể tốt hơn nữa, đi thôi!
  5. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    At the moment, I feel bad. But, nothing is so bad?
    I''m walking in the HN'' streets. Small streets.
    & I thing: What'' do u doing? What for?
    No, I cant think like that.
    It''s crazy, stupid.
    I cant.
    tomorow, i will be come another man. sure!!!

    a Saturday, I miss u, when the winter cominggggg.....
  6. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    At the moment, I feel bad. But, nothing is so bad?
    I''m walking in the HN'' streets. Small streets.
    & I thing: What'' do u doing? What for?
    No, I cant think like that.
    It''s crazy, stupid.
    I cant.
    tomorow, i will be come another man. sure!!!

    a Saturday, I miss u, when the winter cominggggg.....
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chị à (chị cái đầu cô ấy!), khi nào có ai đó nhắc đến món thịt vịt, thì em lại nhớ chị như điên! Nhớ dáng đi lạch bạch và cái con ngươi tròn tròn trong trong ngác ngơ nằm lửng lơ nơi hố mắt của chị .
    Ngày hôm qua, được ngửi hoa sữa ngay trong nhà. Chùm hoa được cắm trong cái bình gốm xanh, lặng lẽ 1 góc nhưng hương của nó thì ngào ngạt khắp các gian phòng, chui vào tận bếp . Thế là vừa rán cá, vừa tận hưởng mùa thu .
    Sáng, gọi điện về nói với mẹ là con thèm được ngủ trên cái giường nhà mình, CN thèm nằm đến 10h sáng, nghe mẹ và bố chọc cu Bi cho nó cười khanh khách, thèm ăn cơm được mở màn bằng câu "con mời bố mẹ"... Thôi chịu khó 1 thời gian nữa đi con!
    Không có bố mẹ, thì đã có chị và các bác mang đến cảm giác ấm áp của một bữa cơm gia đình vào các dịp weekend, thế cũng đỡ nhớ nhà. Với lị, khi mấy đứa bạn chung ĐH rủ rê đi cafe cafao, lại toe toét ngay ý mà.
    Teq: Đả đảo hành động đầu hàng!!!
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Chị à (chị cái đầu cô ấy!), khi nào có ai đó nhắc đến món thịt vịt, thì em lại nhớ chị như điên! Nhớ dáng đi lạch bạch và cái con ngươi tròn tròn trong trong ngác ngơ nằm lửng lơ nơi hố mắt của chị .
    Ngày hôm qua, được ngửi hoa sữa ngay trong nhà. Chùm hoa được cắm trong cái bình gốm xanh, lặng lẽ 1 góc nhưng hương của nó thì ngào ngạt khắp các gian phòng, chui vào tận bếp . Thế là vừa rán cá, vừa tận hưởng mùa thu .
    Sáng, gọi điện về nói với mẹ là con thèm được ngủ trên cái giường nhà mình, CN thèm nằm đến 10h sáng, nghe mẹ và bố chọc cu Bi cho nó cười khanh khách, thèm ăn cơm được mở màn bằng câu "con mời bố mẹ"... Thôi chịu khó 1 thời gian nữa đi con!
    Không có bố mẹ, thì đã có chị và các bác mang đến cảm giác ấm áp của một bữa cơm gia đình vào các dịp weekend, thế cũng đỡ nhớ nhà. Với lị, khi mấy đứa bạn chung ĐH rủ rê đi cafe cafao, lại toe toét ngay ý mà.
    Teq: Đả đảo hành động đầu hàng!!!
  9. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi lại dính líu đến vịt ngan thế này hở cô Rose?
    Lạy chúa! Nó rắp tâm chế biến mình thành món gì không biết nữa. Mụ Rose ngồi trên cán chổi này đáng sợ thật, ta phải đề phòng thôi, nó có hai cái răng nanh trông đáng ngờ lắm
    Kẻo một ngày em chín vàng trên đĩa
    Cho phù thủy Rose tẩm bổ lúc hoàng hôn

  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi lại dính líu đến vịt ngan thế này hở cô Rose?
    Lạy chúa! Nó rắp tâm chế biến mình thành món gì không biết nữa. Mụ Rose ngồi trên cán chổi này đáng sợ thật, ta phải đề phòng thôi, nó có hai cái răng nanh trông đáng ngờ lắm
    Kẻo một ngày em chín vàng trên đĩa
    Cho phù thủy Rose tẩm bổ lúc hoàng hôn

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này