1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    Bây giờ thì mình đang rất buồn, chẳng ra sao cả...sáng nay thức dậy vội vàng đi học, một giấc ngủ ngắn mệt mỏi. Cả đêm qua mình ngồi đánh máy tài liệu, sáng nay gần 5h mới thiếp đi...tiết học đầu dễ phải nghỉ vì không kịp giờ.
    Ngày hôm nay tưởng tâm hồn mình thanh thản lắm, đã hẹn đứa bạn tối nay ngồi Danh Trà nhâm nhi trong không khí mùa thu hiu hắt lạnh, vậy mà mình lại vương vấn một nỗi buồn...thật khó gọi tên, mình biết nó xuất phát từ đâu. Mình vốn thế mà, cứ có chuyện gì xảy ra với bạn bè, với những người mình yêu quý là mình không thể vui vẻ cười đùa được... Giá như mình không nghĩ nhiều thì có lẽ mình đã sống vô tư vô lo rồi..nhưng như thế mình sẽ trở thành một con người khác mất...
    Không hiểu một năm tới mình ra sao đây? Bạn bè nhiều đứa cứ nói làm mình giảm tinh thần đáng kể, ít ra mình cũng muốn có người cổ vũ mình tiếp tục theo con đường đã chọn, cho dù nó mới được hình thành mà thôi.
    Hôm nay hoàn thành xong công việc thấy nhẹ cả người, chí ít mình cũng làm được một cái gì đó hoàn chỉnh, cho dù mình sẽ chẳng còn thời gian ngồi tán gẫu với bạn bè nữa....
    Phải chăng...hôm nay là một ngày như thế...
  2. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay...
    Bây giờ thì mình đang rất buồn, chẳng ra sao cả...sáng nay thức dậy vội vàng đi học, một giấc ngủ ngắn mệt mỏi. Cả đêm qua mình ngồi đánh máy tài liệu, sáng nay gần 5h mới thiếp đi...tiết học đầu dễ phải nghỉ vì không kịp giờ.
    Ngày hôm nay tưởng tâm hồn mình thanh thản lắm, đã hẹn đứa bạn tối nay ngồi Danh Trà nhâm nhi trong không khí mùa thu hiu hắt lạnh, vậy mà mình lại vương vấn một nỗi buồn...thật khó gọi tên, mình biết nó xuất phát từ đâu. Mình vốn thế mà, cứ có chuyện gì xảy ra với bạn bè, với những người mình yêu quý là mình không thể vui vẻ cười đùa được... Giá như mình không nghĩ nhiều thì có lẽ mình đã sống vô tư vô lo rồi..nhưng như thế mình sẽ trở thành một con người khác mất...
    Không hiểu một năm tới mình ra sao đây? Bạn bè nhiều đứa cứ nói làm mình giảm tinh thần đáng kể, ít ra mình cũng muốn có người cổ vũ mình tiếp tục theo con đường đã chọn, cho dù nó mới được hình thành mà thôi.
    Hôm nay hoàn thành xong công việc thấy nhẹ cả người, chí ít mình cũng làm được một cái gì đó hoàn chỉnh, cho dù mình sẽ chẳng còn thời gian ngồi tán gẫu với bạn bè nữa....
    Phải chăng...hôm nay là một ngày như thế...
  3. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay à? trời nắng nè. Tí nữa đi ăn bánh mì sốt vang với mi rồi, mi cứ buồn chán đi để còn chở ta đi ăn chứ
    Hôm nay ta thèm đi uống cafe và mua truyện quá, nhưng mà hôm qua ta lỡ tay vung xiền rồi nên đành nhịn để sau vậy. Híc!
  4. Ladybird

    Ladybird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay à? trời nắng nè. Tí nữa đi ăn bánh mì sốt vang với mi rồi, mi cứ buồn chán đi để còn chở ta đi ăn chứ
    Hôm nay ta thèm đi uống cafe và mua truyện quá, nhưng mà hôm qua ta lỡ tay vung xiền rồi nên đành nhịn để sau vậy. Híc!
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Lần sau cấm nói linh tinh, rách việc. Xoá.
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 23/10/2004
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Lần sau cấm nói linh tinh, rách việc. Xoá.
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 23/10/2004
  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0



    Tôi cho rằng điều cần nhất mình phải làm được bây giờ là mỉm cười, như điên cũng được, từ lúc tỉnh dậy cho tới khi đi ngủ, chỉ cười mà thôi, không được cau có. Không để cho mình có một hình ảnh suy sụp nào.
    Nhiều ngày nay tôi đã thực hiện như thế một cách... dễ dàng (thế mới hay chứ lị). Tôi còn phải làm thế trong nhiều thời gian nữa. Không thể ngồi một chỗ buồn bã, không thể ghét đời, không thể tức giận.. Tóm lại là lúc nào cũng mỉm cười.
    Tôi chờ đợi một sự thay đổi nào đó trong cuộc sống, để không khí có thể trở nên mát mẻ hơn. Có thể là hôn một bà chị, có thể mua một cái đĩa nhạc trứ danh nghe một lần rồi ném về nước, có thể là việc tự làm 1 món quà xinh xắn tặng cho bà chị ấy... Thậm chí thu âm chính tiếng hát của mình - tệ cũng được - vào 1 cái đĩa . Cũng tuyệt vời như nhau cả thôi.

  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0



    Tôi cho rằng điều cần nhất mình phải làm được bây giờ là mỉm cười, như điên cũng được, từ lúc tỉnh dậy cho tới khi đi ngủ, chỉ cười mà thôi, không được cau có. Không để cho mình có một hình ảnh suy sụp nào.
    Nhiều ngày nay tôi đã thực hiện như thế một cách... dễ dàng (thế mới hay chứ lị). Tôi còn phải làm thế trong nhiều thời gian nữa. Không thể ngồi một chỗ buồn bã, không thể ghét đời, không thể tức giận.. Tóm lại là lúc nào cũng mỉm cười.
    Tôi chờ đợi một sự thay đổi nào đó trong cuộc sống, để không khí có thể trở nên mát mẻ hơn. Có thể là hôn một bà chị, có thể mua một cái đĩa nhạc trứ danh nghe một lần rồi ném về nước, có thể là việc tự làm 1 món quà xinh xắn tặng cho bà chị ấy... Thậm chí thu âm chính tiếng hát của mình - tệ cũng được - vào 1 cái đĩa . Cũng tuyệt vời như nhau cả thôi.

  9. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hahaha ( cười ngặt nghẽo )
    Thơm mỗi người một cái cho bớt dở hơi đi, cả 2 ông bà!
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Hahaha ( cười ngặt nghẽo )
    Thơm mỗi người một cái cho bớt dở hơi đi, cả 2 ông bà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này