1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nói chuyện thu đĩa, đang định thu một cái chơi, mà chả có tên nào để hợp tác cả. Solo thì hơi dã man quá, cũng phải có bè cao bè bass vào nghe mới đỡ được
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nói chuyện thu đĩa, đang định thu một cái chơi, mà chả có tên nào để hợp tác cả. Solo thì hơi dã man quá, cũng phải có bè cao bè bass vào nghe mới đỡ được
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    To Ironwill: cậu fải xúc tiến cái vụ thu đĩa cho nó nhanh nhanh để tớ còn mua đĩa nhé. Sự thật là tớ hát khá lắm nhưng mà dạo này có mấy vụ chán đời nên chả muốn tham gia nữa Ironwill ạ
    tớ làm chân cổ động cũg được roài
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    To Ironwill: cậu fải xúc tiến cái vụ thu đĩa cho nó nhanh nhanh để tớ còn mua đĩa nhé. Sự thật là tớ hát khá lắm nhưng mà dạo này có mấy vụ chán đời nên chả muốn tham gia nữa Ironwill ạ
    tớ làm chân cổ động cũg được roài
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ăn , uống , ngủ , và vệ sinh ở biển
    Ông bạn già bằng tuổi phụ thân đang thi công một cáu kè đá chắn sóng ở biển .
    _ Đi biển với tao mày !
    _mai bận làm rồi .
    _vứt mẹ hết đi
    _uh thì vứt !
    hehe ! thế là tao ở biển . Đêm say quá chả biết gì ,ngủ lây lất trong láng đến 6h30 sáng , nắng dọi thẳng vào mặt tao . Tao mở mắt , sóng biển lùa vào tai .
    Tao nhìn quanh trong láng chả còn ai , cuối tuần bọn thợ về quê hết . Ông bạn già chắc đi ra kè rồi . thế là tao thoát y đến khi còn mổi cái Under wear . Tao chạy thẳng ra biển , đâm đầu vào biển , lâu lắm rồi tao chưa bơi , hehe , nên uống nước hơi nhiều . Ở biển tiện thật , buổi sáng không cần vệ sinh răng miệng , chỉ cần uống vào ngụm nước là ok !
    Tao lên bờ , mò vào láng thì ngửi thấy mùi cafer .Hoá ra bà chị nấu cơm cho thợ vẩn ở lại , hehe
    Sau đây là cách pha cafer với nước biển :
    _ cho cafer vào phin , thổ chặt và đậy tấm lọc . Nước sôi cho một thìa nho vào phin , để khoảng 2 phút . Lấy nước biển vừa súc miệng phun ra đun sôi lại , cho vào phin tuỳ theo lượng cafer . ( loại cafer dùng để pha với nước biển là loại chỉ rang và xay , không tẩm các phụ gia khác ) .
    Tao mang cốc cafer ra ngoài láng , mở cái Radio , giọng em nào đấy đang thỏ thẻ
    " chỉ có thuyền mới hiểu ... Biển mêng mông nhường nào ..." MK ! nhớ em qué !
    Tao ngồi làm thơ con cóc đến 10g30 thì ông bạn về , trên tay mang thao một xâu 3 con cá chẽm , 7 con cá
    óc nóc , và khoảng 2kg tôm đang còn búng đành đạch .
    Thực đơn buổi trưa
    1/ cá chẽm nấu canh hoa súng
    2/ tôm sống chấm mù tạt
    3/cơm hấp nước biển
    4/ bia sài gòn xanh
    (cách làm chi tiết sẽ giới thiệu trong chương trình dạy nấu ăn tuần sau do giảng viên daysleeper hướng dẩn , ai muốn học thì mua đủ các nguyên liệu )
    thực đơn buổi tối
    1/Cá nóc nướng đất sét
    2/tôm tươi nấu cháo
    3/ rượu chuối hột ( hàng nhà nấu )
    (bây giờ phải out nên không hướng dẩn cách nấu , hẹn lần khác )
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ăn , uống , ngủ , và vệ sinh ở biển
    Ông bạn già bằng tuổi phụ thân đang thi công một cáu kè đá chắn sóng ở biển .
    _ Đi biển với tao mày !
    _mai bận làm rồi .
    _vứt mẹ hết đi
    _uh thì vứt !
    hehe ! thế là tao ở biển . Đêm say quá chả biết gì ,ngủ lây lất trong láng đến 6h30 sáng , nắng dọi thẳng vào mặt tao . Tao mở mắt , sóng biển lùa vào tai .
    Tao nhìn quanh trong láng chả còn ai , cuối tuần bọn thợ về quê hết . Ông bạn già chắc đi ra kè rồi . thế là tao thoát y đến khi còn mổi cái Under wear . Tao chạy thẳng ra biển , đâm đầu vào biển , lâu lắm rồi tao chưa bơi , hehe , nên uống nước hơi nhiều . Ở biển tiện thật , buổi sáng không cần vệ sinh răng miệng , chỉ cần uống vào ngụm nước là ok !
    Tao lên bờ , mò vào láng thì ngửi thấy mùi cafer .Hoá ra bà chị nấu cơm cho thợ vẩn ở lại , hehe
    Sau đây là cách pha cafer với nước biển :
    _ cho cafer vào phin , thổ chặt và đậy tấm lọc . Nước sôi cho một thìa nho vào phin , để khoảng 2 phút . Lấy nước biển vừa súc miệng phun ra đun sôi lại , cho vào phin tuỳ theo lượng cafer . ( loại cafer dùng để pha với nước biển là loại chỉ rang và xay , không tẩm các phụ gia khác ) .
    Tao mang cốc cafer ra ngoài láng , mở cái Radio , giọng em nào đấy đang thỏ thẻ
    " chỉ có thuyền mới hiểu ... Biển mêng mông nhường nào ..." MK ! nhớ em qué !
    Tao ngồi làm thơ con cóc đến 10g30 thì ông bạn về , trên tay mang thao một xâu 3 con cá chẽm , 7 con cá
    óc nóc , và khoảng 2kg tôm đang còn búng đành đạch .
    Thực đơn buổi trưa
    1/ cá chẽm nấu canh hoa súng
    2/ tôm sống chấm mù tạt
    3/cơm hấp nước biển
    4/ bia sài gòn xanh
    (cách làm chi tiết sẽ giới thiệu trong chương trình dạy nấu ăn tuần sau do giảng viên daysleeper hướng dẩn , ai muốn học thì mua đủ các nguyên liệu )
    thực đơn buổi tối
    1/Cá nóc nướng đất sét
    2/tôm tươi nấu cháo
    3/ rượu chuối hột ( hàng nhà nấu )
    (bây giờ phải out nên không hướng dẩn cách nấu , hẹn lần khác )
  7. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    Tôi muốn làm cách nào đó để có mặt vào ngày cưới của bạn, nhưng mà thực tế là tôi đang ở nhà, với những sinh hoạt nhàm chán. Tuần nào cũng như tuần nào. Cứ đến cuối tuần là mọi việc như được lập trình sẵn, chỉ đến ngày là nó diễn lại vở kịch cũ kĩ, xem đã ngán, nhưng mà nó lì lợm đến nỗi vẫn trơ trơ ra không chịu thay đổi. Vẫn những diễn viên cũ, vẫn những giai điệu cũ, vẫn những vẻ mặt cũ. Những câu chuyện nhạt toẹt. Thế mà tôi vẫn ngoác mồm ra cười như chưa bao giờ được nghe.
    Ngày cưới. Long trọng quá. Phải không? vì bạn cũng như những đứa con gái khác thì cái ngày này đánh dấu mốc của cuộc đời. Nên nó quan trọng. Có lẽ thế. Tôi cũng đã mơ về người đàn ông của đời mình. Đã thích dựa lưng bên cửa sổ và chờ. Không mòn mỏi. Bởi tôi chờ một người sẽ đến từ tương lai, chứ không phải một người của quá khứ, hay hiện tại. Và thanh thản, tất nhiên.
    Nhưng ngày bạn cưới. Đúng là tôi đã học được thói chấp nhận, chấp nhận dần dần, những điều không hề hiển nhiên. Nên tôi đã không cắm cảu với bạn, không muốn tra hỏi thêm bạn. Bạn cưới khi mà trong tay tôi chưa có một cái gì. Một công việc. Một kinh nghiệm đủ để cho bạn những lời khuyên. Không một cái gì. Nên dù ngày bạn vui. Thì tôi vẫn thoáng buồn. Và thấy mình vô nghĩa.
    Hôm trước khi bạn đi. Hai đứa đã phóng xe lên để lấy áo cưới. Bạn mặc thử. Cũng xinh. Nhưng không tươi. Có lẽ bạn mệt mỏi. Bạn nhìn tôi cười: cái áo này xấu thật! Tôi thì không thấy nó đẹp rực rỡ. Nhưng không xấu. Bạn bắt tôi nói thật suy nghĩ. Tôi chỉ mỉm cười: Đẹp!
    Đó là chiếc váy mà chồng bạn chọn cho bạn. Đó là chiếc váy cưới trong cuộc đời con gái của bạn. Dĩ nhiên nó đẹp. Với tôi. Bạn là bạn thân nhất của tôi. Hiểu không?
    Bạn nhớ lại ngày xưa. Có người hứa sẽ thiết kế cho bạn một chiếc áo cưới có hai màu. Màu tím. Và màu trắng. Thuỷ chung và tinh khôi. Buồn cười nhỉ. Ngày xưa bạn tin những lời hứa hẹn đó. Rất tin. Còn tôi thì không muốn dính đến những câu chuyện như thế. Tôi nghe bạn kể. Nhưng không bình luận gì thêm.
    Bạn đã giấu tôi. Tôi biết thừa điều đó. Vì khi tôi cầm di động của bạn để đọc tin nhắn.Ngày xưa tôi vẫn làm thế. Thì bây giờ bạn nhẹ nhàng lấy lại. Không nói gì. Chỉ nhìn tôi và cười. Nhưng tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn không bao giờ có thể giấu tôi. Chỉ có điều tôi không nói ra. Mà ít khi tôi nói ra. Bạn vẫn biết thế mà. Nhưng tôi thì khá giỏi trong việc sắm được vẻ mặt thản nhiên. Nên bạn lại thầm nghĩ tôi đã không quan tâm, hoặc không hiểu. Bạn an tâm vì điều đó.
    .........................................
  8. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0

    Tôi muốn làm cách nào đó để có mặt vào ngày cưới của bạn, nhưng mà thực tế là tôi đang ở nhà, với những sinh hoạt nhàm chán. Tuần nào cũng như tuần nào. Cứ đến cuối tuần là mọi việc như được lập trình sẵn, chỉ đến ngày là nó diễn lại vở kịch cũ kĩ, xem đã ngán, nhưng mà nó lì lợm đến nỗi vẫn trơ trơ ra không chịu thay đổi. Vẫn những diễn viên cũ, vẫn những giai điệu cũ, vẫn những vẻ mặt cũ. Những câu chuyện nhạt toẹt. Thế mà tôi vẫn ngoác mồm ra cười như chưa bao giờ được nghe.
    Ngày cưới. Long trọng quá. Phải không? vì bạn cũng như những đứa con gái khác thì cái ngày này đánh dấu mốc của cuộc đời. Nên nó quan trọng. Có lẽ thế. Tôi cũng đã mơ về người đàn ông của đời mình. Đã thích dựa lưng bên cửa sổ và chờ. Không mòn mỏi. Bởi tôi chờ một người sẽ đến từ tương lai, chứ không phải một người của quá khứ, hay hiện tại. Và thanh thản, tất nhiên.
    Nhưng ngày bạn cưới. Đúng là tôi đã học được thói chấp nhận, chấp nhận dần dần, những điều không hề hiển nhiên. Nên tôi đã không cắm cảu với bạn, không muốn tra hỏi thêm bạn. Bạn cưới khi mà trong tay tôi chưa có một cái gì. Một công việc. Một kinh nghiệm đủ để cho bạn những lời khuyên. Không một cái gì. Nên dù ngày bạn vui. Thì tôi vẫn thoáng buồn. Và thấy mình vô nghĩa.
    Hôm trước khi bạn đi. Hai đứa đã phóng xe lên để lấy áo cưới. Bạn mặc thử. Cũng xinh. Nhưng không tươi. Có lẽ bạn mệt mỏi. Bạn nhìn tôi cười: cái áo này xấu thật! Tôi thì không thấy nó đẹp rực rỡ. Nhưng không xấu. Bạn bắt tôi nói thật suy nghĩ. Tôi chỉ mỉm cười: Đẹp!
    Đó là chiếc váy mà chồng bạn chọn cho bạn. Đó là chiếc váy cưới trong cuộc đời con gái của bạn. Dĩ nhiên nó đẹp. Với tôi. Bạn là bạn thân nhất của tôi. Hiểu không?
    Bạn nhớ lại ngày xưa. Có người hứa sẽ thiết kế cho bạn một chiếc áo cưới có hai màu. Màu tím. Và màu trắng. Thuỷ chung và tinh khôi. Buồn cười nhỉ. Ngày xưa bạn tin những lời hứa hẹn đó. Rất tin. Còn tôi thì không muốn dính đến những câu chuyện như thế. Tôi nghe bạn kể. Nhưng không bình luận gì thêm.
    Bạn đã giấu tôi. Tôi biết thừa điều đó. Vì khi tôi cầm di động của bạn để đọc tin nhắn.Ngày xưa tôi vẫn làm thế. Thì bây giờ bạn nhẹ nhàng lấy lại. Không nói gì. Chỉ nhìn tôi và cười. Nhưng tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn không bao giờ có thể giấu tôi. Chỉ có điều tôi không nói ra. Mà ít khi tôi nói ra. Bạn vẫn biết thế mà. Nhưng tôi thì khá giỏi trong việc sắm được vẻ mặt thản nhiên. Nên bạn lại thầm nghĩ tôi đã không quan tâm, hoặc không hiểu. Bạn an tâm vì điều đó.
    .........................................
  9. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mày.
    Lúc nói chuyện với mày, lúc tao định out, là lúc người ấy của tao lên Net.
    Tao ko hề biết. Bởi vì, tao đã xoá nick của người ấy đi, để tao khỏi xót xa, khi cảm giác, gần mà xa, xa mà gần.
    Người ấy chat với tao, hỏi"
    - Khi nào về, còn muốn trả nợ không?
    Tao ko biết nói gì. Có phải tất cả, đã cố là kết thúc rồi cơ mà? Tao đang tập quên người ta, cho dù tao nói nếu công việc hoàn thành, nếu đạt kết quả trong sự nghiệp, tao sẽ hôn người ấy 100 cái.
    Tao đã chảy nước mẳt. Mk, một sự ngượng ngiụ khi phải thú nhận điều đó.
    Cả 2 tránh nói đến điều đắng cay.
    kết thúc: Người âý nói: hôn 1 cái.
    Tao ko biết.
    Mà thôi, tao biết tao phải thế nào rồi!
  10. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mày.
    Lúc nói chuyện với mày, lúc tao định out, là lúc người ấy của tao lên Net.
    Tao ko hề biết. Bởi vì, tao đã xoá nick của người ấy đi, để tao khỏi xót xa, khi cảm giác, gần mà xa, xa mà gần.
    Người ấy chat với tao, hỏi"
    - Khi nào về, còn muốn trả nợ không?
    Tao ko biết nói gì. Có phải tất cả, đã cố là kết thúc rồi cơ mà? Tao đang tập quên người ta, cho dù tao nói nếu công việc hoàn thành, nếu đạt kết quả trong sự nghiệp, tao sẽ hôn người ấy 100 cái.
    Tao đã chảy nước mẳt. Mk, một sự ngượng ngiụ khi phải thú nhận điều đó.
    Cả 2 tránh nói đến điều đắng cay.
    kết thúc: Người âý nói: hôn 1 cái.
    Tao ko biết.
    Mà thôi, tao biết tao phải thế nào rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này