1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Viết dài nhưng có mỗi đoạn này đáng chú ý. Mày làm tao thấy thèm tôm, cá, cua thế không biết.
    Hehe nhưng hôm nay tao cũng được ăn cua bể. Tuy nhiên không hiểu sao không thấy ngon như khi ăn ở nhà. (Mk người sang đây còn lởm đi, nói gì đến cua )
    Có hai ông anh chơi thân với với tao. Một ông thì đang du hí ở VN, bắt mình ngồi tù trong góc gạt tàn này để cày tiền thay. Một ông thì ngày kia về hẳn VN sau 7 năm làm chiến sĩ chợ Vòm. Nhìn mà ghen tị không chịu.
    Hôm qua thì vừa ăn vừa ngồi nghe lỏm một lão tán phét với một thằng Tây biết tiếng Việt, đề tài là niềm đam mê về khoa học và võ thuật. Tsb, lão nổ kinh không chịu, tội nghiệp chú Nga ngố cứ há hốc mồm ra nghe. Tao thấy thằng nào ở tây lâu năm cũng thích nổ, mà hễ nổ là không biết ngượng mồm. Nhất là những thằng cứ dặt dặt dẹo dẹo (như tao thời điểm hiện tại, hy vọng sau này khá khẩm hơn).
    Để bao giờ tao về, anh em cafe cà pháo rượu chè, tao sẽ nổ, phô trương bản thân, thổi phồng cái tôi cá nhân cho chúng mày tan xác pháo.
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Viết dài nhưng có mỗi đoạn này đáng chú ý. Mày làm tao thấy thèm tôm, cá, cua thế không biết.
    Hehe nhưng hôm nay tao cũng được ăn cua bể. Tuy nhiên không hiểu sao không thấy ngon như khi ăn ở nhà. (Mk người sang đây còn lởm đi, nói gì đến cua )
    Có hai ông anh chơi thân với với tao. Một ông thì đang du hí ở VN, bắt mình ngồi tù trong góc gạt tàn này để cày tiền thay. Một ông thì ngày kia về hẳn VN sau 7 năm làm chiến sĩ chợ Vòm. Nhìn mà ghen tị không chịu.
    Hôm qua thì vừa ăn vừa ngồi nghe lỏm một lão tán phét với một thằng Tây biết tiếng Việt, đề tài là niềm đam mê về khoa học và võ thuật. Tsb, lão nổ kinh không chịu, tội nghiệp chú Nga ngố cứ há hốc mồm ra nghe. Tao thấy thằng nào ở tây lâu năm cũng thích nổ, mà hễ nổ là không biết ngượng mồm. Nhất là những thằng cứ dặt dặt dẹo dẹo (như tao thời điểm hiện tại, hy vọng sau này khá khẩm hơn).
    Để bao giờ tao về, anh em cafe cà pháo rượu chè, tao sẽ nổ, phô trương bản thân, thổi phồng cái tôi cá nhân cho chúng mày tan xác pháo.
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tôi nhìn thấy ánh sáng có màu trắng .
    Và dòng sông cũng màu trắng...
    Tôi ngồi xuống lối đi nơi có những bậc thềm,
    những bậc thềm lát đá xám, xung quanh lổm chổm rêu...
    Xung quanh tôi, lá rụng...
    Tôi nghe có tiếng bước chân lạo rạo
    Tôi không nhìn lại nhưng tôi biết.
    Tôi xua tay , và nói
    " Chị đừng quét, hãy để ngày mai ! "....
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, tôi nhìn thấy ánh sáng có màu trắng .
    Và dòng sông cũng màu trắng...
    Tôi ngồi xuống lối đi nơi có những bậc thềm,
    những bậc thềm lát đá xám, xung quanh lổm chổm rêu...
    Xung quanh tôi, lá rụng...
    Tôi nghe có tiếng bước chân lạo rạo
    Tôi không nhìn lại nhưng tôi biết.
    Tôi xua tay , và nói
    " Chị đừng quét, hãy để ngày mai ! "....
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Xem như tao bị bệnh Alzheimer hay Parkinson gì đó :
    Yeah Yahooo... Man Utd của tao thắng mấy thằng pháo thủ rồi!!!
  6. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Xem như tao bị bệnh Alzheimer hay Parkinson gì đó :
    Yeah Yahooo... Man Utd của tao thắng mấy thằng pháo thủ rồi!!!
  7. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ( again ''n again..)
    Hôm nay tôi mang chiếc áo màu xanh
    và cái vòng tay cũng màu xanh...
    Hôm nay có nắng...
    Bạn tôi bảo :
    "..đem tình ra phơi.."
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ( again ''n again..)
    Hôm nay tôi mang chiếc áo màu xanh
    và cái vòng tay cũng màu xanh...
    Hôm nay có nắng...
    Bạn tôi bảo :
    "..đem tình ra phơi.."
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì từ nay không giám gặp Kèn túi nữa đâu. Đang đâu lại xông tới bóp cổ mình thì chết. Hay là tự dưng đứng phắt dậy nhảy múa... Tưởng tượng cảnh đó... ngộ nghĩnh ghê .
    Hôm qua chạy ra Diamond Plaza xem cháy... Quá trời luôn. Một bà mặc váy xoè đập vỡ cửa kính, từ từ tung mình xuống đất, cái váy bung ra y như chiếc dù... Bà thoát chết. Tất cả những người mặc váy còn lại bèn bắt chước bà và cùng thoát khỏi ngọn lửa oan nghiệt . Những người đàn ông vì không có váy nên không thể tung mình mà đành chạy bộ xuống và lẩm bẩm "ngày mai đi làm mình sẽ mặc váy". Cuối cùng... họ cũng thoát chết.
    Vụ cháy đã làm chết hàng trăm con gián, hàng nghìn con muỗi và vô số loài côn trùng khác bị thiêu rụi...
    Còn ngày hôm nay... Đang đợi một điều gì thú vị.
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì từ nay không giám gặp Kèn túi nữa đâu. Đang đâu lại xông tới bóp cổ mình thì chết. Hay là tự dưng đứng phắt dậy nhảy múa... Tưởng tượng cảnh đó... ngộ nghĩnh ghê .
    Hôm qua chạy ra Diamond Plaza xem cháy... Quá trời luôn. Một bà mặc váy xoè đập vỡ cửa kính, từ từ tung mình xuống đất, cái váy bung ra y như chiếc dù... Bà thoát chết. Tất cả những người mặc váy còn lại bèn bắt chước bà và cùng thoát khỏi ngọn lửa oan nghiệt . Những người đàn ông vì không có váy nên không thể tung mình mà đành chạy bộ xuống và lẩm bẩm "ngày mai đi làm mình sẽ mặc váy". Cuối cùng... họ cũng thoát chết.
    Vụ cháy đã làm chết hàng trăm con gián, hàng nghìn con muỗi và vô số loài côn trùng khác bị thiêu rụi...
    Còn ngày hôm nay... Đang đợi một điều gì thú vị.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này