1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thế là hành động trốn tập thể đã thành công. Dư âm của nỗi sợ bị "trên" mắng vẫn còn vương vấn, đôi lúc bần thần cả người , he he. Sáng nay "trên" đi vắng, lòng bình an biết chừng nào .
    Hôm nào ăn trưa cũng sặc cơm vì những "đồng nghiệp" ngồi bên "tám" đủ thứ chuyện trên đời. Từ chuyện "T móc did" của địa chỉ "t@did.com..." đến chuyện "anh là con trai, anh ứ phải là đàn ông"...
    A, sáng nay bận trang phục "nhớ mùa thu Hà Nội" (áo sơmi trong áo len mỏng ngoài), thêm đôi dép có màu hồng cực kỳ dễ thương, lại cưỡi cái biển số 29 khiến có tên chập cheng nào đó (chắc ở HN mới vào) phóng xe qua còn hát toáng lên một câu "Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa..." rồi toét miệng cười. Nhờ cái biển 29 này mà được nghe hát mấy lần rồi, thú vị ghê.
    Đi ngủ.
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 04/11/2004
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thế là hành động trốn tập thể đã thành công. Dư âm của nỗi sợ bị "trên" mắng vẫn còn vương vấn, đôi lúc bần thần cả người , he he. Sáng nay "trên" đi vắng, lòng bình an biết chừng nào .
    Hôm nào ăn trưa cũng sặc cơm vì những "đồng nghiệp" ngồi bên "tám" đủ thứ chuyện trên đời. Từ chuyện "T móc did" của địa chỉ "t@did.com..." đến chuyện "anh là con trai, anh ứ phải là đàn ông"...
    A, sáng nay bận trang phục "nhớ mùa thu Hà Nội" (áo sơmi trong áo len mỏng ngoài), thêm đôi dép có màu hồng cực kỳ dễ thương, lại cưỡi cái biển số 29 khiến có tên chập cheng nào đó (chắc ở HN mới vào) phóng xe qua còn hát toáng lên một câu "Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa..." rồi toét miệng cười. Nhờ cái biển 29 này mà được nghe hát mấy lần rồi, thú vị ghê.
    Đi ngủ.
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 04/11/2004
  3. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    -sáng: loanh quanh ở làng Thanh Hà --->nhặt được 2 cái lọ + 1 cái khuyến mãi!
    - trưa: vào thị xã, đi lòng vòng, mua linh tinh rồi..đi măm măm!
    - xế :xuống quán Sơn,kê gối lên chõng tre khèo một giấc. cá quẫy bùng bục bên dưới ,dậy, ngồi nhìn kéo lưới, ngồi nhìn mặt trời đi nghiêng !
    - Xế tí nữa : ra cửa Đại , xin xỏ được vài cành hoa Giun!
    - chiều: về biển Non nước , bắt còng còng + rượt cỏ chông. Đau !
    Xong hôm nay. vẹo cả lưng! đi ngủ. chúc ngủ ngon !
    Ext : Chúc mừng chị Codet ! khi nào đi du lịch mà có ghé qua đây thì cho em bu xe lam với ! àh, hôm nay có quà cho chị đấy !, hơi bị CHOÉ ! Hội an hoa ban đang nở tím phố, có thèm ko?
  4. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    -sáng: loanh quanh ở làng Thanh Hà --->nhặt được 2 cái lọ + 1 cái khuyến mãi!
    - trưa: vào thị xã, đi lòng vòng, mua linh tinh rồi..đi măm măm!
    - xế :xuống quán Sơn,kê gối lên chõng tre khèo một giấc. cá quẫy bùng bục bên dưới ,dậy, ngồi nhìn kéo lưới, ngồi nhìn mặt trời đi nghiêng !
    - Xế tí nữa : ra cửa Đại , xin xỏ được vài cành hoa Giun!
    - chiều: về biển Non nước , bắt còng còng + rượt cỏ chông. Đau !
    Xong hôm nay. vẹo cả lưng! đi ngủ. chúc ngủ ngon !
    Ext : Chúc mừng chị Codet ! khi nào đi du lịch mà có ghé qua đây thì cho em bu xe lam với ! àh, hôm nay có quà cho chị đấy !, hơi bị CHOÉ ! Hội an hoa ban đang nở tím phố, có thèm ko?
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi ở quán Nhật - Hàng Trống, thấy mấy cái đèn ***g, giống hệt quả bí ngô, tự dưng thấy nhớ Hội An thế.
    Đọc cuốn những bước chân an lạc- thấy cuộc đời, có thể buông xuôi được bằng một nụ cười.
    Còn sáng nay, ra Hồ Tây và Hồ Gươm lúc đó cũng khoảng hơn 6h 30 nhỉ? Rét thế.
    Gọi là xem cái lạnh đầu mùa nó như thế nào. Rét quá, nên bà chị đây phải bỏ guốc, chạy 10 vòng hồ cho đỡ vật, hehhe....
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi ở quán Nhật - Hàng Trống, thấy mấy cái đèn ***g, giống hệt quả bí ngô, tự dưng thấy nhớ Hội An thế.
    Đọc cuốn những bước chân an lạc- thấy cuộc đời, có thể buông xuôi được bằng một nụ cười.
    Còn sáng nay, ra Hồ Tây và Hồ Gươm lúc đó cũng khoảng hơn 6h 30 nhỉ? Rét thế.
    Gọi là xem cái lạnh đầu mùa nó như thế nào. Rét quá, nên bà chị đây phải bỏ guốc, chạy 10 vòng hồ cho đỡ vật, hehhe....
  7. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi. Ngồi gặm bánh mì bên góc đường Yết Kiêu trong lúc chờ thay dầu và rửa xe máy. Lại nghe thấy những bản nhạc cũ kỹ phát ra từ cái loa rè của Cung Văn hoá. Hôm nay là bài Triệu bông hồng. Tiếng guitar nghe rất hay. Tự nhiên lại thấy nhớ. Nhớ không chịu được.
    Mùi hoa sữa nồng nàn cả phố Nguyễn Du. Những bông hoa nở muộn. Phóng xe chầm chậm dọc đường Trần Bình Trọng, phải đấu tranh tư tưởng lắm mới không dừng xe lại, và vào quán Palace, ngồi vào đúng cái chỗ đã từng ngồi suốt mùa đông của 2 năm trước. Nhưng rồi cũng phóng xe qua, và may sao, đó là đường một chiều.
  8. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi. Ngồi gặm bánh mì bên góc đường Yết Kiêu trong lúc chờ thay dầu và rửa xe máy. Lại nghe thấy những bản nhạc cũ kỹ phát ra từ cái loa rè của Cung Văn hoá. Hôm nay là bài Triệu bông hồng. Tiếng guitar nghe rất hay. Tự nhiên lại thấy nhớ. Nhớ không chịu được.
    Mùi hoa sữa nồng nàn cả phố Nguyễn Du. Những bông hoa nở muộn. Phóng xe chầm chậm dọc đường Trần Bình Trọng, phải đấu tranh tư tưởng lắm mới không dừng xe lại, và vào quán Palace, ngồi vào đúng cái chỗ đã từng ngồi suốt mùa đông của 2 năm trước. Nhưng rồi cũng phóng xe qua, và may sao, đó là đường một chiều.
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đường một chiều có nghĩa chỉ được đi thảng vể phía trước thôi đúng không?
    _ Ừ , Phải vậy thôi !
    Những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Đường một chiều có nghĩa chỉ được đi thảng vể phía trước thôi đúng không?
    _ Ừ , Phải vậy thôi !
    Những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này