1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thật đã đời, một mình một giang sơn. Online, nghe nhạc, gọi điện, ăn trái cây... mà chẳng bị ai quấy rầy. Tha hồ gác chân lên ghế, ngáp không cần che đậy . Ngày mai, có ai hỏi: Hôm qua mấy giờ em về? Sẽ mệt mỏi, hụt hơi trả lời: 9h đêm chị à. Thế nào cũng có người xuýt xoa: Tội nghiệp con bé, toàn phải ở lại làm việc vào cái giờ lẽ ra được đi chơi. Hà hà...
    Hôm nay còn tí tởn online, nghe nhạc được chứ tối mai, tối ngày kia xem, không vắt chân lên cổ mà chạy .
    Lát nữa chạy ra cuối đường Hai Bà Trưng "thì thầm hoa sữa" 1 tí. Hoá ra Sài Gòn có nhiều hoa sữa hơn mình tưởng. Đường Ngô Thời Nhiệm, Nguyễn Thị Minh Khai... Hôm trước đi qua NTMK, quay sang hỏi cô bạn: "Thấy gì không? Thấy gì không? Hít đi... Lại 1 lần nữa xem nào... Thấy chưa vậy?" Cô bạn bảo có, có thấy, cái mùi gì nghe ngọt ngọt. Hoa sữa đấy, Mùa thu đấy, Hà Nội đấy! Vậy hả? Thế mà giờ mới được biết.
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Thật đã đời, một mình một giang sơn. Online, nghe nhạc, gọi điện, ăn trái cây... mà chẳng bị ai quấy rầy. Tha hồ gác chân lên ghế, ngáp không cần che đậy . Ngày mai, có ai hỏi: Hôm qua mấy giờ em về? Sẽ mệt mỏi, hụt hơi trả lời: 9h đêm chị à. Thế nào cũng có người xuýt xoa: Tội nghiệp con bé, toàn phải ở lại làm việc vào cái giờ lẽ ra được đi chơi. Hà hà...
    Hôm nay còn tí tởn online, nghe nhạc được chứ tối mai, tối ngày kia xem, không vắt chân lên cổ mà chạy .
    Lát nữa chạy ra cuối đường Hai Bà Trưng "thì thầm hoa sữa" 1 tí. Hoá ra Sài Gòn có nhiều hoa sữa hơn mình tưởng. Đường Ngô Thời Nhiệm, Nguyễn Thị Minh Khai... Hôm trước đi qua NTMK, quay sang hỏi cô bạn: "Thấy gì không? Thấy gì không? Hít đi... Lại 1 lần nữa xem nào... Thấy chưa vậy?" Cô bạn bảo có, có thấy, cái mùi gì nghe ngọt ngọt. Hoa sữa đấy, Mùa thu đấy, Hà Nội đấy! Vậy hả? Thế mà giờ mới được biết.
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Beatles hát cả một bài, mình chỉ nhớ và chỉ nghe mỗi một câu:
    Nothing gonna change my world.
    Rất nhiều lúc, trong cuộc sống hiện tại với những chuyến lang thang chui lủi xó xỉnh và những con người khác biệt... tưởng như rộng rãi mang tính chân trời góc biển nhưng thực ra là vô cùng tù túng ngột ngạt như thế này, tôi muốn mình sống khác đi, sống như một người khác. Không cần biết tốt hơn hay xấu hơn, chỉ cần khác.
    Khái niệm tự do là một khái niệm không có thật. Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy mình tự do. Tuy nhiên hoá ra đó chỉ là vì mình thoải mái vì được thoả mãn những cái mình đang cần mà thôi. Tự do hơn bao giờ hết khi gom được tiền mua một cái máy tính mình thích, mua một cái đàn ngon lành mà mình vẫn thèm, kiếm được cái vé về VN chơi, hoặc có khi lại là cảm giác phải bỏ lại sau lưng nhiều thứ để lại bước chân lên cái máy bay chết tiệt lôi mình quay về thế giới của những điều không biết trước.
    Không bao giờ có thể có tự do, bởi vì ngoài những điều ràng buộc bên ngoài, lại còn có một thứ xiềng xích không thể vượt qua nằm trong chính mình. Một cái tên, một tiếng nói, một cái sẹo nhỏ trên bàn tay, lối suy nghĩ và những thói quen, những nguyên tắc... đó là những cái xiềng lớn nhất bắt buộc mình phải là mình. Bắt buộc phải là mình, không thể như người khác. Tự do hình như chỉ những con tàu ma mới có, trôi dạt, bị lãng quên, không ai biết.
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Beatles hát cả một bài, mình chỉ nhớ và chỉ nghe mỗi một câu:
    Nothing gonna change my world.
    Rất nhiều lúc, trong cuộc sống hiện tại với những chuyến lang thang chui lủi xó xỉnh và những con người khác biệt... tưởng như rộng rãi mang tính chân trời góc biển nhưng thực ra là vô cùng tù túng ngột ngạt như thế này, tôi muốn mình sống khác đi, sống như một người khác. Không cần biết tốt hơn hay xấu hơn, chỉ cần khác.
    Khái niệm tự do là một khái niệm không có thật. Thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy mình tự do. Tuy nhiên hoá ra đó chỉ là vì mình thoải mái vì được thoả mãn những cái mình đang cần mà thôi. Tự do hơn bao giờ hết khi gom được tiền mua một cái máy tính mình thích, mua một cái đàn ngon lành mà mình vẫn thèm, kiếm được cái vé về VN chơi, hoặc có khi lại là cảm giác phải bỏ lại sau lưng nhiều thứ để lại bước chân lên cái máy bay chết tiệt lôi mình quay về thế giới của những điều không biết trước.
    Không bao giờ có thể có tự do, bởi vì ngoài những điều ràng buộc bên ngoài, lại còn có một thứ xiềng xích không thể vượt qua nằm trong chính mình. Một cái tên, một tiếng nói, một cái sẹo nhỏ trên bàn tay, lối suy nghĩ và những thói quen, những nguyên tắc... đó là những cái xiềng lớn nhất bắt buộc mình phải là mình. Bắt buộc phải là mình, không thể như người khác. Tự do hình như chỉ những con tàu ma mới có, trôi dạt, bị lãng quên, không ai biết.
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay nhận được bó hoa của 2 người, thích lắm. Đẹp thật. Giá mà có cái bình gốm tròn tròn, thô mộc một tí mà cắm thì đúng là số dzách đó. Nhưng mà thôi, cũng cắm vào một cái bình cá, đẹp lắm.
    Bình hoa quá đẹp khiến 2 ông con giai ngồi 2 bên tức cảnh sinh tình, trưa đi ăn đã mua 1 đôi cá vàng về thả vào bình hoa đó. Trời ạ, đẹp tuyệt vời! Nhưng chẳng biết mấy em cá xinh tươi này bơi lội được mấy bữa nữa, hic hic.
    Mượn con Nok3660 chụp ảnh, lát up lên cho mà xem, hehe
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay nhận được bó hoa của 2 người, thích lắm. Đẹp thật. Giá mà có cái bình gốm tròn tròn, thô mộc một tí mà cắm thì đúng là số dzách đó. Nhưng mà thôi, cũng cắm vào một cái bình cá, đẹp lắm.
    Bình hoa quá đẹp khiến 2 ông con giai ngồi 2 bên tức cảnh sinh tình, trưa đi ăn đã mua 1 đôi cá vàng về thả vào bình hoa đó. Trời ạ, đẹp tuyệt vời! Nhưng chẳng biết mấy em cá xinh tươi này bơi lội được mấy bữa nữa, hic hic.
    Mượn con Nok3660 chụp ảnh, lát up lên cho mà xem, hehe
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hoa vàng mấy độ
    Ngủ... bình yên
    Hồng tím và cúc vàng
    Cá vàng bơi dưới hoa vàng
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 12/11/2004
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hoa vàng mấy độ
    Ngủ... bình yên
    Hồng tím và cúc vàng
    Cá vàng bơi dưới hoa vàng
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 12/11/2004
  9. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy đc tấm nào ! !!
    Ý đòi tặng thêm bình gốm nữa chứ gi ?! Hehe ! cũng biết là cần bình nào mới đẹp , nhưng chưa đi Bát Tràng dc ! Thông cảm nhá !
    Những lúc ngồi chờ thế này mới thấy thằng Hiệp quan trọng biết bao ! !
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy đc tấm nào ! !!
    Ý đòi tặng thêm bình gốm nữa chứ gi ?! Hehe ! cũng biết là cần bình nào mới đẹp , nhưng chưa đi Bát Tràng dc ! Thông cảm nhá !
    Những lúc ngồi chờ thế này mới thấy thằng Hiệp quan trọng biết bao ! !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này