1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    chả biết sẽ thế nào, có ổn không?
    hình như năm nay mùa đông đến muộn!
  2. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    chả biết sẽ thế nào, có ổn không?
    hình như năm nay mùa đông đến muộn!
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bực quá, sao báo là file ảnh tải thành công mà không thấy hình? hmmmm
    Nhưng thôi, bỏ qua cơn bực đi, đến lượt cơn cười đây. Vừa ló mặt vào văn phòng sáng nay được đồng chí anh thông báo ngay: Cá đẻ em ạ. Trời ơi trời, vừa chiều qua anh ấy mua đôi cá thả dưới bình hoa mà sao nay đã đẻ là sao?
    Thế là chị em phụ nữ chạy rầm rầm vào WC nam - nơi anh kia đang thay nước cho hoa và cá để ngó. Con cá bé tí tì ti, bé tẹo tèo teo,...Nghe anh kia nói là con cuối cùng sống sót, sáng nay thay nước thấy nhiều cá nhỏ chết lắm, hic hic...Ai bảo đẻ non, đẻ vội
    Ghi sổ cái bình gốm!
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Bực quá, sao báo là file ảnh tải thành công mà không thấy hình? hmmmm
    Nhưng thôi, bỏ qua cơn bực đi, đến lượt cơn cười đây. Vừa ló mặt vào văn phòng sáng nay được đồng chí anh thông báo ngay: Cá đẻ em ạ. Trời ơi trời, vừa chiều qua anh ấy mua đôi cá thả dưới bình hoa mà sao nay đã đẻ là sao?
    Thế là chị em phụ nữ chạy rầm rầm vào WC nam - nơi anh kia đang thay nước cho hoa và cá để ngó. Con cá bé tí tì ti, bé tẹo tèo teo,...Nghe anh kia nói là con cuối cùng sống sót, sáng nay thay nước thấy nhiều cá nhỏ chết lắm, hic hic...Ai bảo đẻ non, đẻ vội
    Ghi sổ cái bình gốm!
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Phù, xong việc. Đến khổ vì cái bìa báo. May mà cô Á hậu không chảnh. Chụp tới chụp lui mấy trận mà cuối cùng bị đổ chỉ vì cô ta không chịu cười. Hôm nay thì chọc cho cười toét rồi nhé.
    Vào đây nghe tin con cá của Zim nó đẻ mà không nhịn được cười. Cô cá này kinh thật, chắc nó có bầu với anh nào trước khi được thả vào bình của em rồi .
    À, chị đã viết xong. Nhưng chị đã tắt xừ máy kia nên mai gửi cho em sau nhé?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 12/11/2004
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Phù, xong việc. Đến khổ vì cái bìa báo. May mà cô Á hậu không chảnh. Chụp tới chụp lui mấy trận mà cuối cùng bị đổ chỉ vì cô ta không chịu cười. Hôm nay thì chọc cho cười toét rồi nhé.
    Vào đây nghe tin con cá của Zim nó đẻ mà không nhịn được cười. Cô cá này kinh thật, chắc nó có bầu với anh nào trước khi được thả vào bình của em rồi .
    À, chị đã viết xong. Nhưng chị đã tắt xừ máy kia nên mai gửi cho em sau nhé?
    Được Rosebaby sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 12/11/2004
  7. catyen

    catyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dewali, phao nổ đì đùng cả ngỳa, cả đêm. Nhớ những ngày Tết ở nhà vào một ngày xa xôi khi vừa sung sướng, vừa lên một chút sợ hãi đón cờ tiếng pháo.
    Tết này mình xa nhà rồi. Tết này tôi không về nhà.
    Thang này tiền điẹn thoại của người yêu và tôi lên tới 5 triệu. Viết báo với tốc độ như pháo hoa kia bắn lên trời để kiếm tiền trả tiền ĐT và cưới. Phải cưới thôi! Về, cưới. Thấy hân hoan.
    Nói với mẹ con muon cưới để không nhảy nhót. Mẹ bảo không nhảy nhót nhưng nhảy lầu. Mẹ luôn thực tế và hóm thế đây. Nhẩy nhót cũng đễ rơi xuống lầu, biết đâu đấy!
    Ôi tuổi trẻ, đam ham!
  8. catyen

    catyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dewali, phao nổ đì đùng cả ngỳa, cả đêm. Nhớ những ngày Tết ở nhà vào một ngày xa xôi khi vừa sung sướng, vừa lên một chút sợ hãi đón cờ tiếng pháo.
    Tết này mình xa nhà rồi. Tết này tôi không về nhà.
    Thang này tiền điẹn thoại của người yêu và tôi lên tới 5 triệu. Viết báo với tốc độ như pháo hoa kia bắn lên trời để kiếm tiền trả tiền ĐT và cưới. Phải cưới thôi! Về, cưới. Thấy hân hoan.
    Nói với mẹ con muon cưới để không nhảy nhót. Mẹ bảo không nhảy nhót nhưng nhảy lầu. Mẹ luôn thực tế và hóm thế đây. Nhẩy nhót cũng đễ rơi xuống lầu, biết đâu đấy!
    Ôi tuổi trẻ, đam ham!
  9. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới gặp bà chị, bà chị cho một loạt link nói vào đọc, nào là
    Bị cướp khi đang... ấy (12/11)
    Giả Việt kiều để lừa tình, gạt xe! (12/11)
    Rồi thì:

    Thứ Năm, 11/11/2004 - 10:23 AM Gửi bài viết này cho bạn bè


    Thất tình, một cô gái tự sát bằng chất độc Cyanua



    Sáng 4.11, một cô gái trẻ đã chết tại bệnh viên Bạch Mai sau 15 ngày điều trị tại khoa Chống độc. Trước đó, cô gái này đã uống một cốc sữa có chứa chất độc Cyanua.
    Vào khoảng 15h ngày 21.10.2004, cô gái này cùng bạn trai đến nhà nghỉ Hoàng Hôn ?" nằm trên đường Hoàng Quốc Việt, xã Cổ Nhuế huyện từ Liêm. 2 giờ đồng hồ sau đó, nhân viên nhà nghỉ nghe tiếng kêu thất thanh của người con trai bảo họ gọi xe cấp cứu. Trên phòng nghỉ, cô gái nằm bất động, mặt mũi xanh xám, khi được đưa đến bệnh viện E, cô được các định ngộ độc và chuyển lên khoa Chống độc - bệnh viện Bạch Mai.

    Người ******** của cô gái là Phạm T. sinh năm 1973, hiện đang làm việc tại một Công ty tin học. Trong lời khai ban đầu, anh cho biết, T quen cô gái qua mạng Internet vào đầu năm 2004. Từ việc chat trên mạng, hai người trao đổi với nhau số điện thoại, địa chỉ rồi hò hẹn, gặp gỡ. Biết T làm tin học, cô gái nhờ T. về nhà sửa hộ máy tính.

    Chuyện tình cảm của hai người ngày càng thân mật. Phạm T. tỏ ra là người khá hiện đại và sòng phẳng trong quan hệ nam nữ. Anh ta giao kèo với cô gái là họ sẽ không ràng buộc nhau về kinh tế, gia đình mà chỉ trở thành ******** với nhau. Cô gái trẻ đồng ý. Từ đó, hai người thi thoảng lại đưa nhau đến nghỉ tại nhà nghỉ Hoàng Hôn. Trong lúc đó, T. có quan hệ yêu đương với một cô gái khác.

    Còn cô gái trẻ này mặc dù chấp nhận quan hệ ?okhông ràng buộc? nhưng theo lời của nhiều người hàng xóm thì đó là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn nên thực sự, cô không hẳn là người ?ohiện đại? như đã giao kèo.

    Giữa tháng 10.2004, T. bất ngờ nói với cô gái rằng cuối năm anh ta sẽ cưới vợ. Cô gái trẻ này không nói gì.

    Ngày 21.10, cô gọi điện cho T. đến đón. Hai người đưa nhau đến nhà nghỉ Hoàng Hôn. Tại đây theo lời khai của T. thì sau khi quan hệ, cô gái lấy chai sữa Vinamilk mà cô mang theo từ trước rót ra hai chiếc cốc và đưa cho T. uống. Ngay khi vừa uống một ngụm nhỏ, T thấy miệng đắng ngắt nên vội nhổ đi và đi vào phòng vệ sinh súc miệng. Cô gái sau đó còn xuống lễ tân gọi thêm một chai nước vì T. kêu súc miệng xong vẫn thấy đắng. Sau đó cô gái uống hết cốc sữa của mình rồi ngất lịm.

    Ngày 4.11.2004, cô gái chết tại bênh viện bạch Mai. Theo kết quả giám định, trong chai sữa Vinamilk có chứa chất độc Cyanua.

    Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

    Theo An ninh Thủ đô


    OK, em sẽ nhớ bài này, tin tức này, làm tư liệu. .
    mà sao vào Net sớm thế này, lắm người đòi chat với mình thế nhỉ?hahhaa....
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới gặp bà chị, bà chị cho một loạt link nói vào đọc, nào là
    Bị cướp khi đang... ấy (12/11)
    Giả Việt kiều để lừa tình, gạt xe! (12/11)
    Rồi thì:

    Thứ Năm, 11/11/2004 - 10:23 AM Gửi bài viết này cho bạn bè


    Thất tình, một cô gái tự sát bằng chất độc Cyanua



    Sáng 4.11, một cô gái trẻ đã chết tại bệnh viên Bạch Mai sau 15 ngày điều trị tại khoa Chống độc. Trước đó, cô gái này đã uống một cốc sữa có chứa chất độc Cyanua.
    Vào khoảng 15h ngày 21.10.2004, cô gái này cùng bạn trai đến nhà nghỉ Hoàng Hôn ?" nằm trên đường Hoàng Quốc Việt, xã Cổ Nhuế huyện từ Liêm. 2 giờ đồng hồ sau đó, nhân viên nhà nghỉ nghe tiếng kêu thất thanh của người con trai bảo họ gọi xe cấp cứu. Trên phòng nghỉ, cô gái nằm bất động, mặt mũi xanh xám, khi được đưa đến bệnh viện E, cô được các định ngộ độc và chuyển lên khoa Chống độc - bệnh viện Bạch Mai.

    Người ******** của cô gái là Phạm T. sinh năm 1973, hiện đang làm việc tại một Công ty tin học. Trong lời khai ban đầu, anh cho biết, T quen cô gái qua mạng Internet vào đầu năm 2004. Từ việc chat trên mạng, hai người trao đổi với nhau số điện thoại, địa chỉ rồi hò hẹn, gặp gỡ. Biết T làm tin học, cô gái nhờ T. về nhà sửa hộ máy tính.

    Chuyện tình cảm của hai người ngày càng thân mật. Phạm T. tỏ ra là người khá hiện đại và sòng phẳng trong quan hệ nam nữ. Anh ta giao kèo với cô gái là họ sẽ không ràng buộc nhau về kinh tế, gia đình mà chỉ trở thành ******** với nhau. Cô gái trẻ đồng ý. Từ đó, hai người thi thoảng lại đưa nhau đến nghỉ tại nhà nghỉ Hoàng Hôn. Trong lúc đó, T. có quan hệ yêu đương với một cô gái khác.

    Còn cô gái trẻ này mặc dù chấp nhận quan hệ ?okhông ràng buộc? nhưng theo lời của nhiều người hàng xóm thì đó là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn nên thực sự, cô không hẳn là người ?ohiện đại? như đã giao kèo.

    Giữa tháng 10.2004, T. bất ngờ nói với cô gái rằng cuối năm anh ta sẽ cưới vợ. Cô gái trẻ này không nói gì.

    Ngày 21.10, cô gọi điện cho T. đến đón. Hai người đưa nhau đến nhà nghỉ Hoàng Hôn. Tại đây theo lời khai của T. thì sau khi quan hệ, cô gái lấy chai sữa Vinamilk mà cô mang theo từ trước rót ra hai chiếc cốc và đưa cho T. uống. Ngay khi vừa uống một ngụm nhỏ, T thấy miệng đắng ngắt nên vội nhổ đi và đi vào phòng vệ sinh súc miệng. Cô gái sau đó còn xuống lễ tân gọi thêm một chai nước vì T. kêu súc miệng xong vẫn thấy đắng. Sau đó cô gái uống hết cốc sữa của mình rồi ngất lịm.

    Ngày 4.11.2004, cô gái chết tại bênh viện bạch Mai. Theo kết quả giám định, trong chai sữa Vinamilk có chứa chất độc Cyanua.

    Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

    Theo An ninh Thủ đô


    OK, em sẽ nhớ bài này, tin tức này, làm tư liệu. .
    mà sao vào Net sớm thế này, lắm người đòi chat với mình thế nhỉ?hahhaa....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này