1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp được một người con gái, nàng đẹp! Không biết phải tả sao cho hết được cái vẻ đẹp của nàng, sẽ chẳng có ngôn từ nào diễn tả được, chỉ có sự cảm xúc của tâm hồn mới cảm nhận được vẻ đẹp đấy. Với cảm xúc của tâm hồn tôi thì vẻ đẹp đó, là vẻ đẹp mộng mị ngây dại, trênh vênh bên bờ vực thẳm, một vẻ đẹp lạc thời ( đúng ra phải sinh vào thế kỷ 17 hoặc 18 )
    Ôi nàng đẹp qúa!
    Biết làm sao đây để có thể chở thành một con người vô cảm, trai sạn, khô khốc. Sẽ chẳng thể nào khác được, tuồng như là sự định mệnh, vẫn phải vậy thôi, dẫu có biết rằng cái cảm xúc đấy chính là nỗi buồn của cuộc đời này...Vẫn cứ yêu, một thứ tình yêu rồ dại, điên khùng của một tâm hồn bấn loạn.
    Tôi yêu nàng!
  2. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp được một người con gái, nàng đẹp! Không biết phải tả sao cho hết được cái vẻ đẹp của nàng, sẽ chẳng có ngôn từ nào diễn tả được, chỉ có sự cảm xúc của tâm hồn mới cảm nhận được vẻ đẹp đấy. Với cảm xúc của tâm hồn tôi thì vẻ đẹp đó, là vẻ đẹp mộng mị ngây dại, trênh vênh bên bờ vực thẳm, một vẻ đẹp lạc thời ( đúng ra phải sinh vào thế kỷ 17 hoặc 18 )
    Ôi nàng đẹp qúa!
    Biết làm sao đây để có thể chở thành một con người vô cảm, trai sạn, khô khốc. Sẽ chẳng thể nào khác được, tuồng như là sự định mệnh, vẫn phải vậy thôi, dẫu có biết rằng cái cảm xúc đấy chính là nỗi buồn của cuộc đời này...Vẫn cứ yêu, một thứ tình yêu rồ dại, điên khùng của một tâm hồn bấn loạn.
    Tôi yêu nàng!
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chí ní, chí ní.
    Mấy hôm rày quán triệt tư tưởng, đừng đợi ai đó, cũng đừng tự đi. Mà phải làm sao để họ đi theo mình.
  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chí ní, chí ní.
    Mấy hôm rày quán triệt tư tưởng, đừng đợi ai đó, cũng đừng tự đi. Mà phải làm sao để họ đi theo mình.
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Có 20 K mà cũng kêu là VUNG TIỀN à? hả?
    Sao mà phí phạm thế, chị đây trong túi còn chẳng đến 1K đây này!
  6. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Có 20 K mà cũng kêu là VUNG TIỀN à? hả?
    Sao mà phí phạm thế, chị đây trong túi còn chẳng đến 1K đây này!
  7. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nhìn về quá khứ với một sự âu yếm tiếc nuối. Quá khứ đôi khi lung linh quyến rũ, cứ hấp dẫn mãi. Cỏ kính rêu phong đâm thành huyền ảo. Đứa bạn gái tôi yêu một anh nhà thơ, sau rồi chia tay đi lấy chồng vì "hiện thực khách quan". Cuộc sống vợ chồng cũng ổn thôi, anh nhà thơ kia cũng có người nâng khăn sửa túi đâu vào đấy rồi. Thế mà thỉnh thoảng gặp tôi, nó cứ thở dài, ngày xưa sao mà thơ mộng, sao mà đẹp. Tôi đùa: "Hoa sữa ngày xưa cũng thơm khác bây giờ chứ?". Nhà thơ và nàng thơ thủa trước hay đèo nhau lòng vòng Bà Triệu, Nguyễn Du ạ.
    Thương nhớ ngày xưa xin cũng vừa vừa rồi xếp lại đâu đó góc tâm hồn vì ngày hôm nay bạn nhé. Quanh đi quẩn lại rồi những ngày như ngày hôm nay cũng lắng đọng xuống hết để thành ra ngày xưa. Hoài nhớ nhiều để trôi qua lòng tay cái ngày hôm nay đáng sống thì mới thật là điều nuối tiếc.
  8. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nhìn về quá khứ với một sự âu yếm tiếc nuối. Quá khứ đôi khi lung linh quyến rũ, cứ hấp dẫn mãi. Cỏ kính rêu phong đâm thành huyền ảo. Đứa bạn gái tôi yêu một anh nhà thơ, sau rồi chia tay đi lấy chồng vì "hiện thực khách quan". Cuộc sống vợ chồng cũng ổn thôi, anh nhà thơ kia cũng có người nâng khăn sửa túi đâu vào đấy rồi. Thế mà thỉnh thoảng gặp tôi, nó cứ thở dài, ngày xưa sao mà thơ mộng, sao mà đẹp. Tôi đùa: "Hoa sữa ngày xưa cũng thơm khác bây giờ chứ?". Nhà thơ và nàng thơ thủa trước hay đèo nhau lòng vòng Bà Triệu, Nguyễn Du ạ.
    Thương nhớ ngày xưa xin cũng vừa vừa rồi xếp lại đâu đó góc tâm hồn vì ngày hôm nay bạn nhé. Quanh đi quẩn lại rồi những ngày như ngày hôm nay cũng lắng đọng xuống hết để thành ra ngày xưa. Hoài nhớ nhiều để trôi qua lòng tay cái ngày hôm nay đáng sống thì mới thật là điều nuối tiếc.
  9. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Vừa lúc nãy, trao đổi với mẹ một vài điều...mẹ khuyên: thôi đừng ham con à, vất vả lắm đấy, mày có đi tận về đấy được không? - Mẹ thương con gái mẹ vất vả, chạy ngược chạy xuôi, nếu không làm thì mình cũng có giúp mẹ được việc gì đâu...hình như mình là đứa vô tâm, lớn rồi vẫn phải để mẹ nhắc nhở việc này việc khác...Bất giác nhớ đến truyện Bé Tròn mẹ kể hồi nhỏ, thấy mình giống cô bé ấy đến thế, khi nào mới tự bước đi bằng đôi chân của chính mình đây?
    Ngày hôm nay, có lẽ mình sẽ quyết định...
  10. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Vừa lúc nãy, trao đổi với mẹ một vài điều...mẹ khuyên: thôi đừng ham con à, vất vả lắm đấy, mày có đi tận về đấy được không? - Mẹ thương con gái mẹ vất vả, chạy ngược chạy xuôi, nếu không làm thì mình cũng có giúp mẹ được việc gì đâu...hình như mình là đứa vô tâm, lớn rồi vẫn phải để mẹ nhắc nhở việc này việc khác...Bất giác nhớ đến truyện Bé Tròn mẹ kể hồi nhỏ, thấy mình giống cô bé ấy đến thế, khi nào mới tự bước đi bằng đôi chân của chính mình đây?
    Ngày hôm nay, có lẽ mình sẽ quyết định...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này