1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    to Tequila: cảm ơn bạn nhưng các bạn tôi lạ bảo cái " ngoan" ấy là cai'' ngoan của gà công nghiệp. Nó bảo, ra ngoài xã hội sau này tôi dễ bị lừa và dễ bị tổn thương. có lẽ vậy
    Noel năm nay chwac lại cũng như năm ngoái. cả bọn bạn và mình sẽ đi mượn xe đạp, lòng vòng qua phố xem thiên hạ đón noel, vui ké , vui nhờ cái vui của thiên hạ. và vui cái vui cuối cùng bên nhau. Noel năm nay bị nỗi lo thi cử đè nặng, chẳng năm nào trọn vẹn...............oaaaaaaaaaa. giang sinh. gửi ước nguyện thi tốt cho tất cả những người bạn mình yêu.........................
  2. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    to Tequila: cảm ơn bạn nhưng các bạn tôi lạ bảo cái " ngoan" ấy là cai'' ngoan của gà công nghiệp. Nó bảo, ra ngoài xã hội sau này tôi dễ bị lừa và dễ bị tổn thương. có lẽ vậy
    Noel năm nay chwac lại cũng như năm ngoái. cả bọn bạn và mình sẽ đi mượn xe đạp, lòng vòng qua phố xem thiên hạ đón noel, vui ké , vui nhờ cái vui của thiên hạ. và vui cái vui cuối cùng bên nhau. Noel năm nay bị nỗi lo thi cử đè nặng, chẳng năm nào trọn vẹn...............oaaaaaaaaaa. giang sinh. gửi ước nguyện thi tốt cho tất cả những người bạn mình yêu.........................
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi rất là điên, nhưng tôi sẽ ko cáu mà làm gì, tôi cóc thèm vào! Tôi cóc thèm!
  4. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi rất là điên, nhưng tôi sẽ ko cáu mà làm gì, tôi cóc thèm vào! Tôi cóc thèm!
  5. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay mọi người đổ ra ngoài đường đông lắm... Có những chỗ tắc đường và cấm đường... Các"anh công an " mặt mày nhăn tít, tay cầm cái gậy dài ( thực ra tên chuyên môn của nó là cái gì nhỉ ? ) vung vẩy, đi lăng quăng giữa dòng người loạn nhịp... Có lẽ là các anh í hơi buồn vì không được ngồi với một ai đó ở một góc nào đó chăng ?
    Hàng net cũng đông nữa.... Chật kín...
    Hôm nay, đi xem phim... ngồi trong rạp cạnh một người bạn...cùng bàn luận và cười rinh rích...
    Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, cho dù chúng ta đang ở đâu, đang làm gì, đang nghĩ về ai....
  6. Thocontaidai

    Thocontaidai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay mọi người đổ ra ngoài đường đông lắm... Có những chỗ tắc đường và cấm đường... Các"anh công an " mặt mày nhăn tít, tay cầm cái gậy dài ( thực ra tên chuyên môn của nó là cái gì nhỉ ? ) vung vẩy, đi lăng quăng giữa dòng người loạn nhịp... Có lẽ là các anh í hơi buồn vì không được ngồi với một ai đó ở một góc nào đó chăng ?
    Hàng net cũng đông nữa.... Chật kín...
    Hôm nay, đi xem phim... ngồi trong rạp cạnh một người bạn...cùng bàn luận và cười rinh rích...
    Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, cho dù chúng ta đang ở đâu, đang làm gì, đang nghĩ về ai....
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    gửi nhớ thương
    Gió heo may đã về
    chiều tím loang vỉa hè
    và gió hôn tóc thề

    Lạnh cái lạnh không quá sắc để người ta phải co ro, run rẩy., cái lạnh cũng không quá nhẹ để người ta có thể phớt lờ qua nó,mà cái lạnh cứ dịu ngọt, thấm dần trong từng thớ thịt, để gợi nhớ , gợi thương.....
    ....Nhớ 1 lần nhớ thương bảo:<<Nhớ thưowng thích nhạc Trịnh>>. Nhạc Trịnh có cái gì đó buồn, lại da diết, dễ rung động lòng người-Còn Home thì sao?-ừ , home cũng thích nhạc Trịnh lắm. Tự dưng nghe nhạc Trịnh, và cảm thấy đồng cảm trong từng nốt nhạc, từng giai điệu trong lời ca của ông....
    ......Sinh nhật Home năm ngoái, nhớ thương có nhớ không?Nhớ thưong tặng home 1 món quà thật là đặc biệt. Home bảo -Đó là mòn quà mà home thích nhất.Thế là Home có những 2 cái đĩa:ca khúc da vàng 3.Nhưng chắc rằng có 1 cái đĩa Home sẽ không bao giờ nghe nữa.....
    .....Mùa noen năm đó thật là vui.Trong cái lạnh, cái tê tái. Trong không gian yên tĩnh kia, 1 luồng gió thoảng qua,mọi tiếng động dường như im lặng, để rồi 1 ca khúc chợt vang lên:
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em xin cứ phụ người.
    Này em xin cứ phụ tôi,
    Đời sống quanh đây có vạn lời mời,
    Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào.
    Đời đã quen với những kiếp xa nhau....
    Này em có biết loài người.
    Này em có nhớ gì tôi.

    Trong hồi chuông giáo đường ấy!Mọi thứ tưởng chừng như ngừng trôi, mọi vật đều nhường cho cái chất nhạc ấy bay lên.-Nhớ thương thích ca khúc đó chứ-Ừ nó hay lắm!Nhưng sao nó buồn như vậy, phải chăng Trịnh cũng viết nó vào 1 ngày thật là buồn như thế này sao?
    ....Thời gian rồi sẽ qua đi, quá khứ rồi sẽ nhạt mờ.Xong kỉ niệm sẽ không bao giờ phai.Mình sẽ nhớ mãi nhớ mãi đấy!!!..
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi

    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 24/12/2004
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    gửi nhớ thương
    Gió heo may đã về
    chiều tím loang vỉa hè
    và gió hôn tóc thề

    Lạnh cái lạnh không quá sắc để người ta phải co ro, run rẩy., cái lạnh cũng không quá nhẹ để người ta có thể phớt lờ qua nó,mà cái lạnh cứ dịu ngọt, thấm dần trong từng thớ thịt, để gợi nhớ , gợi thương.....
    ....Nhớ 1 lần nhớ thương bảo:<<Nhớ thưowng thích nhạc Trịnh>>. Nhạc Trịnh có cái gì đó buồn, lại da diết, dễ rung động lòng người-Còn Home thì sao?-ừ , home cũng thích nhạc Trịnh lắm. Tự dưng nghe nhạc Trịnh, và cảm thấy đồng cảm trong từng nốt nhạc, từng giai điệu trong lời ca của ông....
    ......Sinh nhật Home năm ngoái, nhớ thương có nhớ không?Nhớ thưong tặng home 1 món quà thật là đặc biệt. Home bảo -Đó là mòn quà mà home thích nhất.Thế là Home có những 2 cái đĩa:ca khúc da vàng 3.Nhưng chắc rằng có 1 cái đĩa Home sẽ không bao giờ nghe nữa.....
    .....Mùa noen năm đó thật là vui.Trong cái lạnh, cái tê tái. Trong không gian yên tĩnh kia, 1 luồng gió thoảng qua,mọi tiếng động dường như im lặng, để rồi 1 ca khúc chợt vang lên:
    Chúa đã bỏ loài người
    Phật đã bỏ loài người
    Này em xin cứ phụ người.
    Này em xin cứ phụ tôi,
    Đời sống quanh đây có vạn lời mời,
    Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào.
    Đời đã quen với những kiếp xa nhau....
    Này em có biết loài người.
    Này em có nhớ gì tôi.

    Trong hồi chuông giáo đường ấy!Mọi thứ tưởng chừng như ngừng trôi, mọi vật đều nhường cho cái chất nhạc ấy bay lên.-Nhớ thương thích ca khúc đó chứ-Ừ nó hay lắm!Nhưng sao nó buồn như vậy, phải chăng Trịnh cũng viết nó vào 1 ngày thật là buồn như thế này sao?
    ....Thời gian rồi sẽ qua đi, quá khứ rồi sẽ nhạt mờ.Xong kỉ niệm sẽ không bao giờ phai.Mình sẽ nhớ mãi nhớ mãi đấy!!!..
    Muốn một lần tạ ơn với đời
    Chút mặn nồng cho tôi
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi

    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 21:48 ngày 24/12/2004
  9. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ( bắt đầu từ hôm qua ), tôi đã nghe được 169 bài Love Songs liền một mạch ! Bắt đầu là A 5 hundredsmiles...và kết thúc là Yesterday !
    Tôi nhận được vô số những tin nhắn đại loại là marry X- mas! từ bạn bè, người quen ! và tôi cũng gửi đi hàng vô số những cái tin nội dung hệt thế ! Nhưng tôi chán ghét tất cả ! Tin tôi muốn gửi và tin tôi chờ được gửi vẫn chưa đến và đi ! Ngày mai tôi rao bán cái điện thoại, lần này thì là thật ! Tôi mỏi mệt, tôi hoang man, tôi chán ghét tất cả ! Dạo này ở cơ quan tôi hay khóc ! Động một phát là khóc.Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy ! Những lúc tôi cần một lời an ủi , động viên thì bên tôi chẳng còn một ai...Buồn cho thằng tôi! Tôi muốn đi đâu đó để nỗi buồn lên đến " Đỉnh " vì tôi biết rằng khi lên đến đỉnh, tự khắc nó sẽ lại vơi đi ! Tôi tắt tất cả điện rồi mở tất cả các cửa cho trăng tràn vào. Tôi ngồi thừ ra dưới đất ! Mẹ tôi bảo tôi điên ! Ờ, giá mà tôi điên thật thì tốt biết mấy. Khi điên tôi sẽ quên hết, ko sầu, ko lo , cười suốt ngày , cười vô hồn, vô cảm giác. Khi điên, tôi sẽ ko phải đi làm, vì vậy tôi sẽ ít khóc đi một tí ! maybe
    Wa, mệt quá ! Hôm nay, chúc chị Codet sinh nhật vui vẻ!
  10. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ( bắt đầu từ hôm qua ), tôi đã nghe được 169 bài Love Songs liền một mạch ! Bắt đầu là A 5 hundredsmiles...và kết thúc là Yesterday !
    Tôi nhận được vô số những tin nhắn đại loại là marry X- mas! từ bạn bè, người quen ! và tôi cũng gửi đi hàng vô số những cái tin nội dung hệt thế ! Nhưng tôi chán ghét tất cả ! Tin tôi muốn gửi và tin tôi chờ được gửi vẫn chưa đến và đi ! Ngày mai tôi rao bán cái điện thoại, lần này thì là thật ! Tôi mỏi mệt, tôi hoang man, tôi chán ghét tất cả ! Dạo này ở cơ quan tôi hay khóc ! Động một phát là khóc.Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại như vậy ! Những lúc tôi cần một lời an ủi , động viên thì bên tôi chẳng còn một ai...Buồn cho thằng tôi! Tôi muốn đi đâu đó để nỗi buồn lên đến " Đỉnh " vì tôi biết rằng khi lên đến đỉnh, tự khắc nó sẽ lại vơi đi ! Tôi tắt tất cả điện rồi mở tất cả các cửa cho trăng tràn vào. Tôi ngồi thừ ra dưới đất ! Mẹ tôi bảo tôi điên ! Ờ, giá mà tôi điên thật thì tốt biết mấy. Khi điên tôi sẽ quên hết, ko sầu, ko lo , cười suốt ngày , cười vô hồn, vô cảm giác. Khi điên, tôi sẽ ko phải đi làm, vì vậy tôi sẽ ít khóc đi một tí ! maybe
    Wa, mệt quá ! Hôm nay, chúc chị Codet sinh nhật vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này