1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ....damn cái con miu ! đêm qua lạnh quá ," chơi một miếng " ngay vào cái thùng đựng sách dưới gầm giường ...sáng nay mở mắt ra, lăn qua lăn lại vài vòng, hít hà hít hà...ngửi thấy mùi chua chua.... nghe tiếng meo từ trong thùng meo ra ....xuống giường, lôi ra, dòm vào...trời đất ! mi hại đời chị ! chẹp, ngày hôm nay !

  2. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ....damn cái con miu ! đêm qua lạnh quá ," chơi một miếng " ngay vào cái thùng đựng sách dưới gầm giường ...sáng nay mở mắt ra, lăn qua lăn lại vài vòng, hít hà hít hà...ngửi thấy mùi chua chua.... nghe tiếng meo từ trong thùng meo ra ....xuống giường, lôi ra, dòm vào...trời đất ! mi hại đời chị ! chẹp, ngày hôm nay !

  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ngày đặc biệt của một người đặc biệt...
    Hừm,ngày làm việc đầu tiên trong năm mới.Chỉ thấy giận (sếp,nhất quyết không tăng lương cho tôi hả?)và nhớ ,rõ khỉ,nhớ đến nỗi cóc chịu nổi phải gọi điện thoại.Biết làm sao dẹp đi hình ảnh con đường nào đó cứ ám ảnh lâu nay?Ám ảnh về điều gì?Đích đến hả?không phải,không quan trọng.Về những vết phòng rộp nơi chân bị chiếc dép cứa vào sau mỗi bước chân?Hay những bóng người lướt qua nhen lên hy vọng?Con đường đi,càng về cuối càng thấy dài,nhưng càng thanh thản.Có một điều duy nhất giữa ngàn điều duy nhất-sẽ là cuối cùng,biết không?Cả khi mùa xuân này sẽ lạnh lắm.(Ối chao,HN 9độ,muốn giết nhau hay sao đây?)
  4. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ngày đặc biệt của một người đặc biệt...
    Hừm,ngày làm việc đầu tiên trong năm mới.Chỉ thấy giận (sếp,nhất quyết không tăng lương cho tôi hả?)và nhớ ,rõ khỉ,nhớ đến nỗi cóc chịu nổi phải gọi điện thoại.Biết làm sao dẹp đi hình ảnh con đường nào đó cứ ám ảnh lâu nay?Ám ảnh về điều gì?Đích đến hả?không phải,không quan trọng.Về những vết phòng rộp nơi chân bị chiếc dép cứa vào sau mỗi bước chân?Hay những bóng người lướt qua nhen lên hy vọng?Con đường đi,càng về cuối càng thấy dài,nhưng càng thanh thản.Có một điều duy nhất giữa ngàn điều duy nhất-sẽ là cuối cùng,biết không?Cả khi mùa xuân này sẽ lạnh lắm.(Ối chao,HN 9độ,muốn giết nhau hay sao đây?)
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Rét quá, sổ mũi sôn sốt phê phê rồi.
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Rét quá, sổ mũi sôn sốt phê phê rồi.
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em xin lôfi lạc đê? phát,
    bác Calvados cho em ho?i có pha?i bác lấy nick theo tên rượu không bác? Nếu đúng thế, thi? calvados thuộc do?ng gi? va? uống hay không ạ?
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em xin lôfi lạc đê? phát,
    bác Calvados cho em ho?i có pha?i bác lấy nick theo tên rượu không bác? Nếu đúng thế, thi? calvados thuộc do?ng gi? va? uống hay không ạ?
  9. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Dạ,cũng xin lỗi lạc đề,bác hỏi thì em giả nhời.
    Calvados là tên một loại rượu mùi,của Pháp.Ngon hay không thì em chịu vì chưa đưọc nhìn thấy chứ đừng nói uống,đau khổ.Nhớ mấy tháng trước đi dọc Nguyễn Thông hỏi mà anh hàng rượu nào cũng lắc đầu,mà em thì ghét là một,cóc có tiền là hai,chả mò vào bar nào hết.
    Tiện đây,bác nào biết cho em hỏi,VN có Calvados không ạ?Bán ở đâu?Nhiêu tiền?Đa tạ các bác.
    Đong bác Teq tí,em uống Tequila rùi,say bổ chửng,tại uống không pha.
  10. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Dạ,cũng xin lỗi lạc đề,bác hỏi thì em giả nhời.
    Calvados là tên một loại rượu mùi,của Pháp.Ngon hay không thì em chịu vì chưa đưọc nhìn thấy chứ đừng nói uống,đau khổ.Nhớ mấy tháng trước đi dọc Nguyễn Thông hỏi mà anh hàng rượu nào cũng lắc đầu,mà em thì ghét là một,cóc có tiền là hai,chả mò vào bar nào hết.
    Tiện đây,bác nào biết cho em hỏi,VN có Calvados không ạ?Bán ở đâu?Nhiêu tiền?Đa tạ các bác.
    Đong bác Teq tí,em uống Tequila rùi,say bổ chửng,tại uống không pha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này