1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu từ bao giờ tôi có thói quen trú mưa trong hàng net. Và hôm nay cũng vậy.
    Who'll stop the rain?
    Nobody can stop the rain, but I... I have a raincoat...
    Muối iốt muôn năm
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Liệu rằng hôm nay là ngày lẩn thẩn đầu tiên của những ngày lẩn thẩn sắp tới! Hôm qua, hôm nay và ngày mai có lẽ cũng sẽ vẫn như thế....Life is going without a destination...Mà hôm nay có lẽ là hơn hôm qua đấy chứ....bởi lẽ hôm nay tôi thành thật với chính mình hơn hôm qua...hôm nay tôi thành thật với cái tôi của mình mà không sợ thiên hạ dòm ngó, xỉa xói.! Như thế thì ngày sẽ dễ chịu hơn! Lui thui trong quán cafe, tôi hỏi mình và hỏi cả nó : mai mốt đây sẽ ra sao, phải từ giã những cái quần n -túi, phải thay cái balô cũ mềm bằng cái xách tay kiểu Korean style,phải xếp gót đôi balô lếch thếch....sẽ như thế nào nhỉ?
    Nothing lasts forever.....
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Liệu rằng hôm nay là ngày lẩn thẩn đầu tiên của những ngày lẩn thẩn sắp tới! Hôm qua, hôm nay và ngày mai có lẽ cũng sẽ vẫn như thế....Life is going without a destination...Mà hôm nay có lẽ là hơn hôm qua đấy chứ....bởi lẽ hôm nay tôi thành thật với chính mình hơn hôm qua...hôm nay tôi thành thật với cái tôi của mình mà không sợ thiên hạ dòm ngó, xỉa xói.! Như thế thì ngày sẽ dễ chịu hơn! Lui thui trong quán cafe, tôi hỏi mình và hỏi cả nó : mai mốt đây sẽ ra sao, phải từ giã những cái quần n -túi, phải thay cái balô cũ mềm bằng cái xách tay kiểu Korean style,phải xếp gót đôi balô lếch thếch....sẽ như thế nào nhỉ?
    Nothing lasts forever.....
  4. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là một ngày như mọi ngày thôi, khi mà ta cảm thấy những chiếc quần n-túi, những chiếc balô rách nát cũ mềm cũng trở thành cũ kỹ, sẽ thuộc về ngày hôm qua chứ không phải ngày hôm nay.
    Nhưng nếu ngày hôm nay của bạn là những chuỗi ngày đằng đẵng trên đường, không điểm đến và không chờ đợi cái gì thì cứ tiếp tục thế. Life is a journey.

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  5. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Sẽ là một ngày như mọi ngày thôi, khi mà ta cảm thấy những chiếc quần n-túi, những chiếc balô rách nát cũ mềm cũng trở thành cũ kỹ, sẽ thuộc về ngày hôm qua chứ không phải ngày hôm nay.
    Nhưng nếu ngày hôm nay của bạn là những chuỗi ngày đằng đẵng trên đường, không điểm đến và không chờ đợi cái gì thì cứ tiếp tục thế. Life is a journey.

    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

  6. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Yeah, Life is a Journey,
    Gấu ngủ đông
  7. primerose

    primerose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Yeah, Life is a Journey,
    Gấu ngủ đông
  8. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lại thế nữa rồi, thứ Năm này có lẽ phải tạt ngang qua quán cafe đó nữa vậy, coi thử mi còn cho cuộc đời là thứ gì nữa. Ngồi với mi sẽ thấy được nhiều cái hay ho ra phết.
    Khúc tuyệt vọng là khúc ca đẹp nhất
    Bao cung đàn bất tử chỉ là tiếng nấc mà thôi...
  9. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lại thế nữa rồi, thứ Năm này có lẽ phải tạt ngang qua quán cafe đó nữa vậy, coi thử mi còn cho cuộc đời là thứ gì nữa. Ngồi với mi sẽ thấy được nhiều cái hay ho ra phết.
    Khúc tuyệt vọng là khúc ca đẹp nhất
    Bao cung đàn bất tử chỉ là tiếng nấc mà thôi...
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    [
    Ngày hôm qua+ ngày hôm nay+Ngày mai -[brown]Sẽ mãi là như thế này sao???????[/brown]
    Được codet sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 16/09/2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này