1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    Đây là chú công trình cần báo cáo ! Do chủ đầu tư thiết kế !
    Báo cáo hết ngày hôm nay !
  2. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    Đây là chú công trình cần báo cáo ! Do chủ đầu tư thiết kế !
    Báo cáo hết ngày hôm nay !
  3. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    nói đến thịt chó, hôm qua dọn nhà tìm được lọ mắm tôm chưa mở, chiều nay ngồi học hoá tự dưng nhớ đến mắm môm, thèm thịt chó thế không biết
    một trong những nơi đầu tiên cần đến khi về HN là Nhật Tân
  4. tues

    tues Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    nói đến thịt chó, hôm qua dọn nhà tìm được lọ mắm tôm chưa mở, chiều nay ngồi học hoá tự dưng nhớ đến mắm môm, thèm thịt chó thế không biết
    một trong những nơi đầu tiên cần đến khi về HN là Nhật Tân
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Các em bé SG ăn mặc ***y quá, cái cây ở đầu đường Trần Quang Khải mọc khéo quá, cơm trưa văn phòng ở SG chỗ ngồi êm dịu quá, mỗi tội trong này hơi hiếm Vinataba...
    Tôi cứ đi và dòng suy tư cứ miên man chảy. Mái tóc bồng bềnh nay ở đâu? Ánh mắt đầy men rượu nay ở đâu? Dáng ngồi mơ mộng (cảnh các em quần sọoc) cũng đang ở nơi đâu? À, giờ này, có lẽ em sắp về tới thủ đô yêu dấu. Tequila!!!
    Tạt vào Nguyễn Thượng Hiền, tôi làm một bát bún mắm , mua một chai rượu và một gói Jet cho vợi đi phần nào nỗi nhớ em .
  6. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Các em bé SG ăn mặc ***y quá, cái cây ở đầu đường Trần Quang Khải mọc khéo quá, cơm trưa văn phòng ở SG chỗ ngồi êm dịu quá, mỗi tội trong này hơi hiếm Vinataba...
    Tôi cứ đi và dòng suy tư cứ miên man chảy. Mái tóc bồng bềnh nay ở đâu? Ánh mắt đầy men rượu nay ở đâu? Dáng ngồi mơ mộng (cảnh các em quần sọoc) cũng đang ở nơi đâu? À, giờ này, có lẽ em sắp về tới thủ đô yêu dấu. Tequila!!!
    Tạt vào Nguyễn Thượng Hiền, tôi làm một bát bún mắm , mua một chai rượu và một gói Jet cho vợi đi phần nào nỗi nhớ em .
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Nhà Rosebaby than thở cái gì mà sến quá. Tưởng vào đó có chỗ ngủ nhà Rose, ai dè lại lôi thêm cả một em gì ra làm lá chắn. Một mình Rose với em thì em ở, nhá. Còn mấy mình thì em sang nhà mấy thằng kia ở sướng hơn. À mà mắt em chả bao giờ mơ màng men rượu đâu, men khác đấy. Chịu khó tìm hiểu nhé.
    Từ hôm nay trở đi, em quyết tâm làm người tử tế. Chiều đi cắt tóc cạo râu mặc quần dài đi giày. Các em gái SG tuy ăn mặc rất ***y, rất văn minh, nhưng em có lòng tin rằng trong tương lai không xa người HN cũng văn minh như vậy, thậm chí văn minh hơn.
    Alô các đ/c Codet, Sutsit liên lạc với em. Các bác có quà từ Đà Nẵng. Gọi điện cho em nhé, thông cảm điện thoại hết tiền từ gần tuần nay.
    Thằng Days mày bị điên à mà post cái gì lên mà dài thế. Cố gắng ngoan ngoãn làm việc chăm chỉ, nhanh nhanh ra HN. Ra đây bạn mời mày đi Chim Sáo nhậu tiếp, mày trả tiền tiếp.
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Nhà Rosebaby than thở cái gì mà sến quá. Tưởng vào đó có chỗ ngủ nhà Rose, ai dè lại lôi thêm cả một em gì ra làm lá chắn. Một mình Rose với em thì em ở, nhá. Còn mấy mình thì em sang nhà mấy thằng kia ở sướng hơn. À mà mắt em chả bao giờ mơ màng men rượu đâu, men khác đấy. Chịu khó tìm hiểu nhé.
    Từ hôm nay trở đi, em quyết tâm làm người tử tế. Chiều đi cắt tóc cạo râu mặc quần dài đi giày. Các em gái SG tuy ăn mặc rất ***y, rất văn minh, nhưng em có lòng tin rằng trong tương lai không xa người HN cũng văn minh như vậy, thậm chí văn minh hơn.
    Alô các đ/c Codet, Sutsit liên lạc với em. Các bác có quà từ Đà Nẵng. Gọi điện cho em nhé, thông cảm điện thoại hết tiền từ gần tuần nay.
    Thằng Days mày bị điên à mà post cái gì lên mà dài thế. Cố gắng ngoan ngoãn làm việc chăm chỉ, nhanh nhanh ra HN. Ra đây bạn mời mày đi Chim Sáo nhậu tiếp, mày trả tiền tiếp.
  9. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cha tiên sư chúng mày chứ.
    Chúng mày hẹn bà trưa thứ 4 là xong. Thế mà đến 6h chiều CN chúng mày vẫn còn chưa làm. Chúng mày bắt bà phóng xe đi đi về về hơn chục km chỉ để trả lời gọn lỏn vài câu như thế à? Hỏng hết cả công cả việc của bà.
    Nếu bà có quyền có phép thì bà đã cho cả vợ cả chồng chúng mày húp cháo rồi. Nhưng khốn nỗi bà chẳng làm gì được, nên bà đành chửi đổng vài câu cho bõ tức.
    Cha tiên sư chúng mày.
    Xong.
  10. In_Joy_And_Sorrow

    In_Joy_And_Sorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cha tiên sư chúng mày chứ.
    Chúng mày hẹn bà trưa thứ 4 là xong. Thế mà đến 6h chiều CN chúng mày vẫn còn chưa làm. Chúng mày bắt bà phóng xe đi đi về về hơn chục km chỉ để trả lời gọn lỏn vài câu như thế à? Hỏng hết cả công cả việc của bà.
    Nếu bà có quyền có phép thì bà đã cho cả vợ cả chồng chúng mày húp cháo rồi. Nhưng khốn nỗi bà chẳng làm gì được, nên bà đành chửi đổng vài câu cho bõ tức.
    Cha tiên sư chúng mày.
    Xong.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này