1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày Hôm Nay (bài tháng 2 từ trang 45)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 23/07/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cô em bé nhỏ, ta xin lỗi. Ta đã suýt quên mất một người phụ nữ duyên dáng là em. Bởi vì sao? Bởi vì ta... suýt quên, thế thôi, ta xin lỗi, cô em bé nhỏ, ôi, ta đã suýt quên... duyên dáng là em, phụ nữ. Bởi vì sao, ta quên... suýt nữa...
    Em thế nào rồi?
    À, vừa nãy đi qua một cái vỉa hè rất đẹp. Trên vỉa hè ấy lại có một gánh bún riêu, ốc... Người bán bún đội cái nón hơi cũ, nồi riêu đặt trên bếp than sôi sùng sục trong quang gánh. Cầm lòng chẳng đặng, nỗi nhớ vỉa hè Trần Xuân Soạn với hàng bún điểm tâm những buổi sáng mùa đông lại ngào ngạt bay về... Thế là... sà xuống. Công nhận, view quá đẹp, một vẻ đẹp rất thơ mộng và sâu lắng. Vừa thưởng thức tô riêu ốc vừa đùa với mấy chú chim sẻ đang nhảy lích chích ngay cạnh. Bao giờ người Hà Nội vào đây nhỉ? Hẳn sẽ bị mình lôi ra đấy .
  2. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cô em bé nhỏ, ta xin lỗi. Ta đã suýt quên mất một người phụ nữ duyên dáng là em. Bởi vì sao? Bởi vì ta... suýt quên, thế thôi, ta xin lỗi, cô em bé nhỏ, ôi, ta đã suýt quên... duyên dáng là em, phụ nữ. Bởi vì sao, ta quên... suýt nữa...
    Em thế nào rồi?
    À, vừa nãy đi qua một cái vỉa hè rất đẹp. Trên vỉa hè ấy lại có một gánh bún riêu, ốc... Người bán bún đội cái nón hơi cũ, nồi riêu đặt trên bếp than sôi sùng sục trong quang gánh. Cầm lòng chẳng đặng, nỗi nhớ vỉa hè Trần Xuân Soạn với hàng bún điểm tâm những buổi sáng mùa đông lại ngào ngạt bay về... Thế là... sà xuống. Công nhận, view quá đẹp, một vẻ đẹp rất thơ mộng và sâu lắng. Vừa thưởng thức tô riêu ốc vừa đùa với mấy chú chim sẻ đang nhảy lích chích ngay cạnh. Bao giờ người Hà Nội vào đây nhỉ? Hẳn sẽ bị mình lôi ra đấy .
  3. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chị Rose ơi, ghen tị với chị quá! Giá mà lúc nào em cũng "mơ" được như chị!
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chị Rose ơi, ghen tị với chị quá! Giá mà lúc nào em cũng "mơ" được như chị!
  5. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    haha...hoá ra anh ta hai thì ...
  6. bluenote

    bluenote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    haha...hoá ra anh ta hai thì ...
  7. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Rose có nhận được thư ko mà chẳng thấy thư từ gì nhỉ. Hm...
  8. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Rose có nhận được thư ko mà chẳng thấy thư từ gì nhỉ. Hm...
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Nhận được rồi. Trời ơi tóc ngắn ngủn thế à? Trông cái nào cũng đáng ghét quá đi mất. Tưởng đẹp thì in ra 1 cái treo ở góc nhà doạ lũ kiến. Thôi đành làm background cho cái máy ở VP vậy . Đợi mail nhé .
    Zim:
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Nhận được rồi. Trời ơi tóc ngắn ngủn thế à? Trông cái nào cũng đáng ghét quá đi mất. Tưởng đẹp thì in ra 1 cái treo ở góc nhà doạ lũ kiến. Thôi đành làm background cho cái máy ở VP vậy . Đợi mail nhé .
    Zim:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này