1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay bạn đã làm gì???

Chủ đề trong 'An Giang' bởi whyno, 14/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa làm dc gì oải
  2. whyno

    whyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cảm giác thật buồn, trong giấc ngủ cũng cảm thấy buồn bã. Tỉnh dậy lòng cũng nặng trĩu. Mình đang bắt đầu cảm thấy sợ rồi. Có nhiều bạn bè lắm, Muốn tìm 1 ai đó bên cạnh, nhưng dường như không ai là thích hợp. Họ không hiểu mình và mình cũng không muốn chạm vào họ, không muốn động vào trong niềm vui của người khác. Khi đang vui không ai muốn mình phải nghe 1 câu chuyện buồn. Phải tự mình giải tỏa cái stress của chính mình. Nếu không chắc mình sẽ không còn tỉnh táo nữa mất.
    Cố gắng cười hết mức có thể cho mỗi ngày. Nhưng cũng không thể cười tươi hơn. Muốn khóc nhưng làm thế có ít gì, chỉ cảm nhận thêm sự yếu đuối.
    Mỗi ngày vẫn luôn tự khuyên nhủ mình phải phấn đấu, nỗ lực hết mình cho nhiều điều phải làm. Nhưng áp lực mỗi lúc 1 đè nặng. Mình không tìm được con đường thóat. Cảm thấy con đường phía trước mù mịt lắm. Đang chán, đang nản thì làm sao phấn đấu. Ít nhất cũng phải có niềm vui nho nhỏ để có niềm mong manh nho nhỏ tiếp tục đi tiếp. Thời gian eo hẹp đến mức nghẹt thở, có kịp để làm tất cả những gì đã lên kế hoạch.
    Mỗi ngày lại phải nghe những câu từ nhồi nhét vào đầu không sao hiểu được. Cảm thấy mình không chung 1 thế giới với họ, mình lạc lõng. Ganh đua, ghen ghét nhau sợ đạp chén cơm mỗi ngày, mỗi tháng, nên họ thà sống ích kỷ 1 chút cũng chẳng chết ai. Không thể nói, không thể thay đổi con người khi bản chất đã thế. Cuộc sống không là màu hồng như mình nghĩ.
    Mình đang đúi sức với cuộc chạy đua trong cuộc sống này rồi. Mình sẽ bị đào thải hay may mắn vẫn chưa mỉm cười với mình.
  3. ashlee_alex

    ashlee_alex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ con ngoan là làm xong bài kt toán kt ngớ ngẩn, và hiện tại thì đang nhớ rất nhiều người

Chia sẻ trang này