1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay của bạn... Hay nhật ký thành viên box Cầu lông...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi diemhanh37, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay của bạn... Hay nhật ký thành viên box Cầu lông...

    DH37 nhớ lâu lâu rồi có box tương tự thế này nhưng mà tìm lại hôk thấy đâu nên xin phép mod cho iem mở cái. Bây giờ trời bắt đầu mưa, một số mem khác chắc cũng giống iem là đang nhiều tâm sự quá kiếm cái nhà nào âm ấm tí để trút...
    ========
    Em mở hàng rằng thì mà là: iem đang buồn ơi là buồn. "Cái buồn không hiểu vì sao tôi buồn" như Xuân Diệu hay cái buồn đang đi tìm "vẻ đẹp của nỗi buồn" như Trần Mạnh Hảo, hay "nỗi buồn vào hồn không tên" như trong một nhạc khúc...
    Thế mà tối nay em vẫn phải chiến cầu lông... Chả biết có hết buồn không nữa...
  2. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Iêm cũng buồn, ngồi trên tầng 6 nhìn mưa hắt vào cửa kính trông rất là đẹp đó...chỗ em thì đi thẳng rẽ trái "đánh tan nỗi buồn" hiiii
  3. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống
    Trưa nay anh có cả một tiếng đồng hồ để ngẫm nghĩ về cuộc sống của chính mình. Đúng là không ai thông cảm cho mình bằng chính mình, anh bị rơi vào hoàn cảnh phải quyết định những vấn đề lớn của cuộc sống. Cần một lời động viên, cần một lời khuyên tốt mà không biết phải tìm ở đâu.
  4. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    trùi sao mà toàn người buồn zậy.Thằng em chân đau nhức nguy cơ què mà còn cười hớn hở,sắp tốt nghiệp mà vẫn đang nợ 4 môn chưa thấy buồn tẹo nào.... vui lên nào.sống vui sống khoẻ sống có ích như các cụ nói nào
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhân một ngày mưa như thế này, em: luckyluke42c1 - prosport xin được "trút bầu tâm sự"
    Ấy là trong một ngày thế này mà sao lắm việc chất lên đầu thế không biết.
    1. Hoàn thành bộ bản vẽ đang thiết kế. Cuối tuần phải xong. Em làm 2 tuần rồi mà mới được 50%, kiểu này chắc chắn là em lên thớt!
    2. Công việc cho giải sắp tới đang rất bề bộn. Phải lo đặt áo, in áo cho đội của em, đặt làm cờ trao giải cho VĐV đoạt giải, còn chưa biết tình hình băng rôn quảng cáo cho cửa hàng thế nào nữa.
    3. Cửa hàng em đang sắp xếp bố trí lại, bác nào qua bây giờ sẽ thấy nó lộn tùng phèo như thể đang thanh lý hàng vậy. Chuẩn bị có thêm vợt tennis về, chưa biết sẽ quảng cáo kiểu gì đây ...
    ...
    Mệt quá! Em lại vừa bị trưởng phòng mắng vì chat chit trong giờ roài!!!
  6. mankichi0241

    mankichi0241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Sao tuần này dài quá vậy!
    - Mọi người thì hối hả tập luyện và hứng khởi đợi ngày được tham gia giải. Còn em, ôi thôi bất đắc dĩ phải lảm khán giả
    - Đã thế lại còn phải đi công tác không biết khi nào về, trong khi còn bao việc phải làm: cửa hàng, quan tâm tới người yêu
    - Giá như 1 ngày 24,5 h thì tốt quá!
  7. Trung_mos

    Trung_mos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    hix nhớ mọi người quá ... chúc mọi người thi đấu tốt
  8. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Những nỗi buồn, những nghĩ suy về cuộc sống... Nhìn lại mình...sự nghiệp, tình yêu, cuộc sống...không có gì...hoàn toàn tay trắng.
    Xưa mình hay hát bài" mãi là người đến sau"....Nay mình thích nghe bài "xin một lần được nói yêu anh"...
    Mạn phép mọi người, send to my angel:
    "Cảm ơn anh! Anh đã cho em hiểu thế nào là tình yêu.
    Tình yêu... thôi không còn là thói ích kỉ của tuổi yêu.
    Tình yêu - đến giờ - với em, là mục đích sống, là hy vọng hạnh phúc, là cái gì mà em cứ hướng về mãi mãi.
    Tình yêu là khi... dẫu một mình trên đường, em không cô đơn... vì trong tim em đã có một bóng hình.... đi đâu... em cũng mang theo..."

    Được steven17 sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 31/07/2007
  9. owlkind

    owlkind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bận tơi bời. Càng ngày càng khó khăn, cạnh tranh trên thương trường bao giờ cũng thế. Kế hoạch cầu lông tháng 8 coi như đổ bể. Đai-vinh vậy.
    Bà con đánh giải vui nhá.
  10. caballo78

    caballo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của DH37 mà tự dưng cũng thấy buồn buồn.
    Sáng ngồi uống cafe với em Rim lùn bẩn, bàn bên là 1 anh đi mẹc xà lù, 1 anh chạy con tôi ôi ta, buồn vì chẳng biết bao giờ mới có xiền mua xế hộp.
    Cả tuần ngồi cắm đầu cắm cổ làm, tối đi nộp hồ sơ xong xuôi thì 1 tiếng sau có chú gội điện bảo là fải xem lại fần kết cấu, mặc dù đã xem kĩ lắm rồi. K biết chú hạch sách cái gì nhỉ. Buồn vì kiếp **** kiến trúc sư suốt ngày fải giải thích giải cảm với các bác yếu .... hiểu biết.
    6h chiều đang vui vui tí tự nhiên lại buồn, thế là fải vào wc
    Nhắn bác gan dơ, lên google tìm được đấy
    Hình như luckyluke42c1 cùng ngành nghề với mình. ofline cái nhỉ

Chia sẻ trang này