1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay của bạn... Hay nhật ký thành viên box Cầu lông...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi diemhanh37, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jazz_rock

    Jazz_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua trốn học 1 buổi đi đánh cầu, sờ vào vợt cứng đơ mặc dù chủ nhật cũng đánh 1 buổi nhưng mà toàn quơ vợt lung tung nên càng ngày càng sai nặng hơn và khó sửa. Hôm qua đến sân nhìn thấy mọi người tập mà thèm quá, giá mà một ngày dài gấp đôi thì em sẽ dành 1 buổi đi học và 1 buổi đi tập cầu. Anh Tùng đào tạo ngon lành thật, nhìn Trang nhà anh ấy tập các động các cơ bản ngon luôn mình lại thèm được như thế. Đánh lung tung chẳng có phương pháp nó ăn thành thói quen nên giờ sao mà khó sửa đến thế. Đúng là cuộc sống có đến 8,9 phần ko vừa ý. Ngày trước chơi dài cổ thì ko có chỗ tập, bi h có thì lại ko có thời gian. Đúng là số con rệp.....
    PS: cái này hơi ngoài lề, đêm nay Juve của em đá trở lại sau khi lên hạng, các bác ai xem bóng đá, cổ vũ Juve cái nhé.
  2. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Cô bé của chị gì mừ tự ti thế nhẩy. Cố gắng lên em. Tối nay có xem Juve đá thì nhớ cổ vũ cho MU của chị với nhớ. Hơ hơ. Lâu rùi hông gặp cô em không bít dạo này ntn rùi. Có gì mới mới gọi chị với nhá....
  3. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ối dồi ôi! Cũng có người thích MU giống mìn kìa! hí hí ...
  4. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua ngày lễ ở nhà xem Hoa hậu và đọc linh tinh. Có mấy ai cũng tưởng là mình đang vi vu ở đâu đó nên nhắn tin hỏi đi chơi có vui ko... Nghĩ cũng buồn... cười. Chơi tẹt ga cả tuần rồi, khi đến chính Lễ thì lại ở nhà... Keke... Không bít nên bùn hay zui nữa...
  5. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    @ Pro: He he, thía mừ hông lên tiếng sớm. Sân iem còn có một fan cực trung thành của MU nữa đó eng ạ.
    @ DH37: Rứa mà chị nỏ nói chi với iem cả. Nói với iem một tiếng, chị iem mình mần vụ cho hoàng tá tràng. Mấy khi ở quê ra Hà Nội nhân dịp ngày Lệ. He he.
  6. Jazz_rock

    Jazz_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em thì trái với chị Hạnh ol mọi nhười toàn hỏi là không đi chơi à hic . Ai hỏi xong em cũng hắt xì đang cúm mà (hỏi thăm đi chứ ).Nhưng tối qua ở nhà cũng ko chán lắm vì ngày lễ ở nhà cho nó lành , ra đường đông lại húc nhau nguy hiểm lém. Chán cái hôm qua Juve đá mà mẹ em lại xem hoa hậu nên được xem có mấy phút cuối rất tuyệt là Juve thắng 3-2 ,
  7. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đầu gối trở chứng rồi thì phải... Đau đau... Muốn gọi điện cho u dưng mà... Nửa muốn che giấu nửa muốn bộc lộ cái yếu đuối... Chán đời nhưng đúng là... nhiều khi có cảm giác kiểu như... "give me your hand" trong bài Internal Flame nhưng cũng bít là không dễ chút nèo...

Chia sẻ trang này