1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay của bạn... Hay nhật ký thành viên box Cầu lông...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi diemhanh37, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Chà! Chia sẻ chia sẻ!!!... Lại phê roài, mọi người ngủ ngon nhé!
  2. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Một cái gì đó thật lớn, chợt đến, rồi lại chợt tan biến ngay...
    Phải chăng mình đừng có hi vọng quá sớm như thế!

  3. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn cơm + chén sữa chua + buôn dưa lê với hai cô bạn, phát hiện một số điều thú vị => đang vui vui thì khi về cơ quan, nhìn thấy gương mặt cau có của sếp, niềm vui tan tành theo mây khói.... huhu...
  4. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về sớm thế mà đã lê tê phê rồi hả bác?
    Không lo tập đánh cầu mà tập... phê thôi hử?
  5. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác này mình đã trải qua... Cứ ngỡ đã ở trong tầm tay... dịu êm là thế... rồi cũng bỏ mình ra đi...
    Nếu không hy vọng thì điểm tựa sẽ ở đâu đây...
  6. gander

    gander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác của em Hạnh không giống của chú Luân đâu.
    Ý chú Luân muốn diễn tả lại cái sự việc là chú Luân đang ngồi vêu mốc ở 111 Nguyễn Tuân thì thấy một "con gà" đi vào ProSport, ngắm nghía sờ soạng một lúc rồi lại biến đi, không mua bán gì, cứ ngỡ là đã ở trong tầm tay, thế mà chợt đến rồi lại chợt đi. Luân ngồi khóc than rằng phải chăng đừng hy vọng sớm quá thế.
    Đấy chuyện nó là như thế, chú Luân cứ dùng câu chữ văn vẻ làm chị Hạnh vốn hay đa cảm lại phải chạnh lòng.
  7. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hiii, hơi khó hiểu..........
  8. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Hà hà... bùn cười quá. Mà biết đâu cái "vêu" của iem cũng tương tự gì đó với cái "vêu" của chú Luân chứ đùa à.
    Cái nì trong văn chương gọi là nhân vật có tâm trạng mang tính điển hình. Chà chà...
  9. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    bác này vui tính cứ mong một ngày 24,5h thì tuần dài ra là chuyện tất,lẽ,dĩ,ngẫu rùi...than thở tuần dài cái gì nữa
  10. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    "vêu" nìa, nếu thêm một gạch dưới chữ " v " thì nó sẽ khác nhiều nhỉ...bầu xô...

Chia sẻ trang này