1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay của bạn... Hay nhật ký thành viên box Cầu lông...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi diemhanh37, 31/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiennx27

    kiennx27 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    Pác ProSport có mấy cái thật lớn, chợt đến, chợt tan đấy! Theo ko kịp ạ...
  2. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Có mỗi tí cảm nhận bất chợt của em mà các bác thi nhau bình loạn kinh wá!
    Box mình dạo này dzui quá đi mất!
  3. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Phù, thế là xong. Giờ bắt đầu kiếm miếng gì lót dạ đã... Từ sáng giờ toàn uống nước lọc cầm hơi...
  4. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay- 02.08.07 là một ngày cực kì quan trọng đối với Steven KM. KM muốn chia sẻ điều này với tất cả mọi người. Nhưng có một điều mà hôm nay KM chưa làm đươc. Chợt thấy buồn quá. Cũng tại đợt này bận lo cho giải quá à... Hu hu. Đành vậy à...
    "...Lại buồn... Muốn khóc quá!"
  5. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Sang ngày 03/08 rùi em!
    Có chuyện gì ấp ủ thì giữ lại trong lòng...
  6. ColinaVn

    ColinaVn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bị stress ghê quá. Sắp đáo hạn mà project chưa ra đâu với đâu
  7. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Về VN đánh cầu đi anh, đảm bảo hết stress ngay
    Nói đùa vậy, chúc anh sẽ sớm hoàn thành project nhé. Làm việc thôi
  8. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cũng không
    Khóc cùng cũng không
    .......... thì làm sao làm được điều-gì-đó....
    Smile up for better days...
  9. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ước có một người để khóc cùng, ước có một bờ vai để tựa mỗi khi gục ngã, ước một nụ cười động viên khi đau.
    "Đến bây giờ khi anh đã xa
    Em mới biết mình nhớ anh nhiều lắm
    Con đường quen bước chân... giờ bỗng lạ
    Phố đông người sao vẫn thấy lẻ loi...
    Đến bây giờ khi anh đã xa rồi
    Em mới biết mình yêu anh nhiều thế
    Thơ cứ viết mãi những lời không thể
    Nhật ký dày hơn cả những ngày xưa
    Đến bây giờ khi hai đứa cách xa
    Em mới biết anh cho em nhiều lắm
    Thương hạnh phúc dịu dàng sâu thẳm
    Em vô tình để vuột khỏi tầm tay..."
  10. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ hay...
    Rất ngọt ngào và tràn đầy cảm xúc.

Chia sẻ trang này