1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay của bạn... Hay nhật ký thành viên box Cầu lông...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi diemhanh37, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà buồn...hạnh phúc chỉ đến 1 lần, nếu không nắm vững để nó tuột đi cùng đành chịu. Đành giữ lại kỉ niệm của một thời....
  2. steven17

    steven17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Dâu phải ai cũng có quyền được nắm lấy hạnh phúc đó đâu mừ. Đâu phải ai cũng có quyền chọn lựa hạnh phúc đâu mừ. hu... hu. Không biết mai có chiến đấu được hông nữa....
  3. le_thangHN

    le_thangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Haha , Nghĩa này đúng là chỉ được cái "nhiều râu" , đọc đoạn này khoái chí thật , nhưng nói thế Pro cũng dễ thương lắm , nhiều khi em nó còn đóng góp cho mình khối thứ đấy , rất tình cảm. .
    Nói chung lần sau Nghĩa cũng đừng nói em nó thế để cảm xúc cho nó thật là lãng mạn đi , ai hiểu sao thì hiểu , vậy cho nó lung linh...................................[r2)
  4. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Một chút vui... Một chút hoài nhớ... Một chút thương...
    Vẫn không hiểu mình đã quyết định đúng hay sai... Có nên tin vào một điều sắp sẵn nào đó không...
  5. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hôm này là ngày thật là chán, đầu tuần đã chán ơi là chán, sáng nay còn chán hơn, chẳng hiểu sao đi làm mà quên cả rửa "mẹt", may mà không ai biết....
  6. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Toàn thanh niên trai tráng , hai chân hai tay , thêm một cái vợt vụt túi bụi vào quả cầu bé tí....T__T có gì hay ho đâu nhỉ? .ĐÁnh về lại còn bị đau người , sứt chân ,sứt tay, bong gân...Rủi cầu nó bay vào mắt thì phần đời còn lại >>> nhìn mặt trời mà ko chói loá...Đáng buồn lắm thay , chạnh lòng lắm thay.
  7. simpleflower

    simpleflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Mới vào mà đã kêu la, mọi người bỏ qua cho nhé!
    Trời ơi, sau hơn một năm không đánh cầu, ngày hôm qua lại được cầm vợt đánh giải offline vui sướng biết bao nhiêu. Nhưng sáng nay ngủ dậy, toàn thân đau nhức, nào tay, nào chân...thế mới biết ...
    Chẳng biết đến khi nào hết đau đây...huhu
    SF
  8. diemhanh37

    diemhanh37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Em SP ơi, công nhận là tinh thần cờ lờ của em cao vun vút, ko bít sau nì chị có chạy theo kịp hôk. Mới cầm lại vợt mà đã ẵm giải ba rùi, giải lần sau chắc cướp nhất thui. Cố lên em nhé.
    Chịu khó tập thêm mấy bữa, chắc sẽ hết đau thui. Hề hề, theo bài "lấy độc trị độc" mừ.
  9. Jazz_rock

    Jazz_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà em tưởng bị ăn đòn hóa ra mum em lại chắng nói gì. Nói chung là em thì ít đi chơi tối lắm từ hồi ra nhập NT 8X Pro thì mới đi, nhưng hôm qua vui thật , chắc em sẽ chẳng quên đâu. Nhất là bên PĐL hôm qua nhiệt tình quá. Ka ka . Nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc mà khi kết thúc thì lại thấy tiếc tiếc........Lần sau có thể vui hơn nhưng mà cái gì lần đầu tiên cũng ấn tượng sâu sắc nhất, hôm qua là lần đầu em đi offline chung với nhiều người thế đấy. Nên rất cảm ơn mọi người.
  10. simpleflower

    simpleflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    [
    Hi,
    Thanks chị nhiều nhé!
    Em nghĩ khi mai sau tinh thần chị còn cao hơn em ấy chứ!
    Hôm qua nhìn là biết, uống bia hơi bị được đấy,hihi.
    Khi nào cai sữa xong có cơ hội chị em mình uống với nhau nhé! máu quá, máu quá!
    SF
    quote-diemhanh37 viết lúc 17:50 ngày 06/08/2007:
    Em SP ơi, công nhận là tinh thần cờ lờ của em cao vun vút, ko bít sau nì chị có chạy theo kịp hôk. Mới cầm lại vợt mà đã ẵm giải ba rùi, giải lần sau chắc cướp nhất thui. Cố lên em nhé.
    Chịu khó tập thêm mấy bữa, chắc sẽ hết đau thui. Hề hề, theo bài "lấy độc trị độc" mừ.
    [/QUOTE]

Chia sẻ trang này