1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay của bạn... Hay nhật ký thành viên box Cầu lông...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi diemhanh37, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Okia thôi mà. Thắng thua là chuyện thường tình. Em hiểu sai ý Hary về từ "sòng phẳng" nên mới nói như vậy Đâu có jì mà phải thế nhỉ
  2. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống có nhiều điều khó chịu. Phần nhiều trong số đó là do tự bản thân mình mang lại
    - Prosport: 09/08/2007 -
    [nick]
    Được prosport sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 09/08/2007
  3. simpleflower

    simpleflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là một ngày bận rộn, đến tận 2h trưa mới được ăn cơm, thế mà vẫn chưa xong việc. Cuộc sống bây giờ là công việc và gia đình. Chẳng biết khi nào nhàn hơn và được chơi Cầu lông thỏa thích đây.
    Mọi người bây giờ là sướng nhất đấy! làm con trai lại càng sướng hơn.
    SF
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao rồi chị? Chưa có dịp đến thăm em bé nhưng đã đc xem rất nhiều ảnh.
    Tặng nhà chị nè
  5. saochoicoi0910

    saochoicoi0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    0
    Đã thứ 6 roài, lại hết 1 tuần mà chẳng việc nào ra hồn cả. Sáng lếch thếch đến Cty, ngồi vào bàn, đầu óc trống rỗng, không biết làm gì đây. Loay hoay online
    Plz god help me ...
  6. harry_potter410

    harry_potter410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    1
    chán cái kiểu nói như thế này, nhưng mà thui, đây là cái nhìn của nhưng cô bé đang say mê và bay bổng với những suy nghĩ đâu đâu về thần tượng của mình.
    em này không biết trong thể thao khi đã thi đấu thì phải hết mình ư ? Giao lưu offline không phải chỗ để anh em vác kiếm chiến nhau, mà là để học hỏi, để cống hiến, tuy có vất vả đấy nhưng mà mọi người nhìn vào sẽ không nghĩ như cô em đâu.
    2 ngày không vào box, vào đọc nhưng dòng chữ của cô bé này mà thấy buồn, vì thực sự nếu như uithuong nói những từ ngữ ở trên thì harry này sẽ hiểu theo 1 cách khác(rằng rõ ràng trình độ mình kém cỏi thật) nhưng 1 cô bé từ trên trời rơi xuống và thả ra những từ ngữ làm mất tinh thần đoàn kết học hỏi của anh em các box thì quả là chán.
    Không phải phân trần, nhưng vâng thưa với cô rằng chỉ mình anh Tùng nhà cô bị chấn thương chân, vâng chỉ mình anh Tiến nhà cô chấn thương tay... híc híc, chiến đấu như thế không chấn thương mới lạ !
    Chưa sáng đã thấy bực! em xin lỗi các anh các chị nhưng em đọc được bài này thấy bực quá !
  7. mystery1102

    mystery1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất e chả say mê và cũng chằng bay bổng kiểu trẻ con, cái gì đúng thì nói thôi.
    thứ 2 e thừa hiểu ko fải chỗ "vác kiếm chém nhau" chính a là người nghĩ thế nên mới nói "ko đấu đc 1 trận sòng fẳng"
    thứ 3 e chả có ý gì gây mất đoàn kết tinh thần mọi người trong box, trái lại e càng muốn kết bạn, thêm bạn là bớt thù
    thứ 4, vâng chẳng fải mình aTùng nhà e chấn thương, mình aTiến chấn thương, cũng chẳng mình nhà a mệt, đấu giải là thế, quan trọng là học hỏi giao lưu đúng ko ạ, e cũng nghĩ gì khác ngoài như thế, là a cảm thấy trận đấy ko fair đúng ko ạ, thì a mới nghĩ thế chứ, chứ chẳng có trận nào là ko sòng fẳng cả, trận nào cũng 3set, đối thủ cũng thế, thắng cũng vui mà thua cũng vui, quan trọng là giao lưu là chính, đúng ko ạ
    e xl mọi người nếu mngươì hiểu sai ý e, e chỉ muốn nói vs a harry thế thôi, a cũng đừng nghĩ chuyện nó to tát gì, đừng nặng lời thế, hehe, badminton muôn năm ! fair play muôn năm ! yeeeeê
  8. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Cái lời lẽ "chiến đấu không sòng phẳng" của bác harry ngay ở trong topic này liệu có phải là một câu nói của một mang tinh thần học hỏi là chính kết bạn là chính không thế???Nói thật ngay từ lúc đọc bài harry viết uithuong đã thấy gai mắt rùi (nói nhỏ nhé không phải chỉ mình uithuong đâu).Uithuong đã xác định gác kiếm nên từ lúc tham gia box NT8x này chưa bao giờ coi trọng việc thắng thua kể cả giao lưu.Uithuong sẵn sàn để đội Nghĩa tân nghỉ thêm cho đỡ mệt,sẵn sàng giúp nikara khi chuột rút....thế đã đủ fair chưa???
    Những câu,những từ harry dùng để trả lời cho "cô bé" (theo cách mà harry gọi) chắc cũng đủ để mọi người đánh giá harry như thế nào rùi.
    Các đội đều như thế harry gặp bao nhiêu đội đánh bao nhiêu séc thì uithuong cũng vậy.Đừng nói từ không sòng phẳng nhé.Có khác nhau là cái cách mà chúng ta tiến đến trận chung kết thôi.
    Tự đánh giá mình đi còn hơn là nói giọng đạo đức đấy.
  9. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này không bộc lộ đúng tính cách của mình rùi,muốn giữ dùng anh à.Muốn nói gì cứ nói đi em.....ai không muốn làm bạn a cũng chẳng giữ lại bao giờ
    Được uithuong sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 10/08/2007
  10. harry_potter410

    harry_potter410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    1
    nản !!! chả hiểu sao đến cả uithuong cũng nghĩ "sòng phẳng" của tui là 1 câu nói làm gai mắt.
    Làm gì phải nói nhau nặng lời đến mức phải động đến cả 2 từ "đạo đức".
    còn "kiếm" là vợt chứ là gì, nản quá !
    sòng phẳng của tui ở bài viết hôm trước không phải là có ý nói chiến thắng của uithuong là không xứng đáng, nếu mà không xứng đáng thì làm gì có chuyện 2 bên có thể vui vẻ với nhau được sau trận đấu hôm đó, từ sòng phẳng của tôi có ý muốn nói tinh thần chiến đấu, thể lực của tôi và nobita không còn đảm bảo 100% để đánh 1 trận hết mình nữa.
    Tôi nhớ chứ sao không nhớ uithuong nói có cần nghỉ tiếp nữa không ! Nhưng ông không đọc cả bài viết của tôi để suy ra được từ sòng phẳng nó đứng ở chỗ nào à, tui đang cảm ơn mấy anh Nam đồng, cảm ơn mấy mem Nghĩa Tân ... !
    Biết là ăn cây nào rào cây ấy, vì thế nên suy nghĩ của cổ động viên của Nghĩa Tân sẽ luôn khao khát, luôn muốn mình được hãnh diện với tất cả mọi người trên tất cả mọi mặt ---> tôi nghĩ Nt8x cũng thế, vì thế khi đọc bài của tôi, nhìn thấy từ sòng phẳng có thể làm hình tượng của người ta bị sứt mẻ đôi chút(điều đó là tất nhiên thôi)----> phản ứng = những lời có vẻ hơi khinh thường đối thủ (suy nghĩ theo cách của uithuong, đọc bài của tui thấy gai mắt đó !) tôi đọc những lời lẽ đó khó nghe lắm.
    Hãy suy nghĩ lại tất cả đi !!!!

Chia sẻ trang này