1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay của bạn... Hay nhật ký thành viên box Cầu lông...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi diemhanh37, 31/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harry_potter410

    harry_potter410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    1
    nguyên văn bài của cô bé kia đây nhá :
    "ơ nhưng a ơi, e thấy hôm đấy 2 anh vất vả lắm mới được vào bán kết cơ mà, thế a đánh giỏi lắm hả, sao e thấy 2 anh vất vả thế, khổ thân, trận hôm đấy chưa sòng fẳng hả a? ừ hình như thế, tại e thấy hôm đấy a uithuong bị chấn thương chân 2 lần, aTiến thì chấn thương tay, hix, nếu ko kết quả chắc còn khác nữa nhỉ? hix, khổ thế
    hay hôm nào tái đấu 1 trận cho "sòng fẳng" a nhé, chắc kết quả còn vui nữa, hihi "
    chỗ tôi bôi đen, nếu như đứng ở vị trí của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nghĩ đây là 1 lời nói khinh mạt đội bạn, nobita nó hiền nó không nói nhưng tôi không thể bỏ qua được.
    uithuong hãy đọc kỹ những lời của tui viết, và xem lại những câu nói này xem!!!
    và xem lại luôn những câu nói ở trên uithuong viết !
    uithuong này,ông có đọc bài viết này của người mà tôi gọi là "cô bé" này chưa?
    và nếu ông ở vị trí tôi thì ông có cảm giác như tôi nói không ?
    tôi cũng chả hiểu tại sao những lời giải thích của tôi về 2 từ "sòng phẳng" của mình nó lại bị hiểu ra 1 hướng khác.
    ông hãy tình tĩnh lại suy xét đi !
    @mus : em luôn bình tĩnh, em đọc kỹ hết rồi, nhưng thực sự em không hiểu nhầm, em bực là bực cái người mà em gọi là "cô bé"
    Được harry_potter410 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 10/08/2007
  2. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đoán rồi mọi việc lại gây nên khẩu chiến thế này mà. Tất nhiên là Nikita rất cám ơn vì Uithuong đã giúp khi mình bị chuột rút. Điều đó thể hiện độ fair của Uithuong. Nhưng nếu mà mình ở trong trường hợp đó thì mình cũng sẽ làm vậy.
    Chả lẽ chơi với nhau cũng khá lâu rồi mà những chuyện nhỏ nhặt đó cũg phải tính ra. "Sòng phẳng" chắc đây là nguyên nhân. Thôi thì mỗi người hiểu theo một nghĩa và ai cũg muốn bảo vệ quan điểm của mình. Tốt nhất là ko nên nói nữa.
    Thế nào là "Giọng đạo đức", thiết nghĩ là Uithuong ko nên đưa vấn đề đạo đức của nhau ra đây. Theo mình nghĩ thì chỉ có giọng dễ nghe và khó nghe thôi. Có thể Harry nói hơi khó nghe nhưng mình biết là cậu ấy ko có ý động chạm đến ai cả( Ko phải vì là bạn mà mình bênh Harry ). Mỗi người mỗi tính thế thôi
    Tóm lại là cuộc tranh luận nào rồi cũg phải kết thúc thôi. Vậy tại sao chúng ta ko dừng lại tại đây, chẳng lẽ chỉ vì một bài viết mà kéo dài cuộc tranh luận này, chả để làm jì cả. Đừng chỉ vì những xích mích nhỏ mà ảnh hưởng đến tình cảm lớn. Dù sao thì Nghĩa Tân và Ngoại Thương cũng đã chơi với nhau khá lâu, tuy ko phải là tất cả nhưng cũng đủ hiểu nhau phần nào rồi
    Thế được chưa nhỉ
  3. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Đính chính luôn để harry đỡ nhầm lẫn nhé.Không phải uithuong nghĩ là câu "không sòng phẳng" làm gai mắt mà chính xác là nó đã làm gai mắt rồi ạ.Cái đạo đức mà tôi nói là bởi vì cách mà harry trả lời "cô bé"....cái gì mà thần tượng,cái gì mà tâm hồn bay bổng đâu đâu ... chẳng phải là đang kinh thường người khác một cách khéo léo à.Lại còn dùng từ "thả ra những câu như vậy" ... xin lỗi dùng từ đạo đức là hơi nhẹ.Ngày ngày harry,tôi và tất cả mọi người đều lên diễn đàn này mà "thả" ra đủ các câu đấy ạ.Hay những từ ngữ như thế Harry dùng và cảm thấy nó là bình thường như muôn vàn từ khác nhỉ?
    Nguyên văn một câu của harry nhé:"từ sòng phẳng của tôi có ý muốn nói tinh thần chiến đấu, thể lực của tôi và nobita không còn đảm bảo 100% để đánh 1 trận hết mình nữa."Cho hỏi Harry thế nào là hết mình ạ,còn nhớ hôm đó harry bầm dập vì mệt mỏi,Tùng thì chuột rút từng cơn nhưng vẫn vào sân chiến đấu đến phút cuối cùng.... vậy là không hết mình à????Từ sòng phẳng đâu có bao giờ mang ý nghĩa như Harry nói.Là do harry quá kém trong việc dùng từ ngữ hay là do Harry đang chữa cháy cho câu nói của mình.
    Những bài viết của tôi có khó nghe thật đấy,tôi không phủ nhận nhưng cũng đều là do Harry tự nhận thôi.Harry có thể nói bóng gió về tôi như thế nào tôi cũng ngồi im nhưng Harry dùng những từ khéo léo đấy để nói về những người bạn của tôi.Tôi quyết không ngồi.
  4. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
  5. harry_potter410

    harry_potter410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    1
    này uithuong, đừng nói những câu như thế nhé.
    tôi tôn trọng ông, tôi chưa hề nói 1 từ ngữ nào xúc phạm đến ông đâu nhé, thế mà tại sao ông lại đả động đến đạo đức hả?
    tôi không phải chữa cháy cái gì hết, ông nên xem lại đi, ông đang quá đà đó .
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    ui ui mọi người làm gì mà khẩu chiến ghê thế? Jin đọc mà thấy buồn quá à.....bình thường sân Ngoại thương sang Nghĩa Tân giao lưu rất vui và Nghĩa Tân cũng rất vui mỗi khi được đọ kiếm với Ngoại thương.
    Đấu giải cũng là 1 hình thức giao lưu vui vẻ mà, có thể do tâm trạng mà nhiều lúc những dòng viết lỡ gây hiểu lầm chứ Jin tin là cả Harry, Uithuong và Nikita rất là hiểu và yêu mến nhau cả về tinh thần và trình độ chơi cầu của nhau phải ko nèo?
    Thôi mọi người bắt tay nhau rùi cười cái nào
  7. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn nói này nói nọ nhau làm gì cho mất hoà khí đâu Nobita.Chẳng qua thấy bất bình quá thì nói cho ra ngô ra khoai thôi.
  8. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Uithuong ơi, bình tĩnh tí nèo, Hary cũng đọc kĩ lại đi...tránh hiểu nhầm...
  9. uithuong

    uithuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Biết sai mà sửa thì bao giờ cũng tốt hơn.Tất cả những gì uithuong nói mới chỉ "đúng đà" thôi chưa hề "quá đà" đâu.Nếu Harry tôn trọng uithuong này thì đã không nói bạn uithuong như thế và cũng không gọi uithuong bằng cách gọi "này".Thân
  10. ProSport

    ProSport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Thôi mấy em!
    Bọn em toàn những đứa đánh cầu hay, rất vui vẻ và nhiệt tình. Hơn nữa toàn những người trẻ tuổi cả. Tinh thần nó phải thoáng ra chứ. Sao lại có thể chỉ vì một hai câu nói, mà kì thực ra là hiểu nhầm nhau rồi mà tranh cãi nhau? Bảo như tranh cãi vì động chạm đến quyền lợi kinh tế của nhau còn có lí do, đằng này chỉ để nói lại một hai câu chuyện quá khứ mà cũng ko nhịn nhau được ah?
    Để anh nói cho mà nghe rồi dừng việc cãi nhau nhé!
    Thằng harry nó nói chữ "không cống hiến được một trận đấu sòng phẳng hơn" anh hiểu nó chả có ý coi thường đối thủ hay chưa chiến đấu hết mình gì hết! Hôm đó ai xem mà chả biết đôi Tùng -Tiến của Nghĩa Tân đã chiến đấu như thế nào. Đơn giản chỉ là nó tiếc. Nó tiếc vì nó hôm đó mệt quá, lại còn chấn thương. Nó tiếc vì nếu thằng nikitakova ko bị chuột rút thì có lẽ chúng nó đã đánh một trận ngang ngửa hơn với đôi Tùng TIến Ngoại Thương. Ai mà thua trận chung kết mà chẳng tiếc, sao các em đánh giải nhiều rồi mà ko hiểu được điều đó ah? Chữ sòng phẳng ở đây là thế!
    Sau đó đến bạn gì đó của Ngoại Thương viết. Bạn này hiểu sai chữ sòng phẳng của Harry. Có lẽ theo anh hiểu bạn đó cho rằng Harry nghĩ đôi Ngoại Thương đã chơi không sòng phẳng, hay Harry nghĩ cục diện thi đấu đã ép đôi Nghĩa Tân vào thế bất lợi (thời gian, thể lực)> Và để thanh minh, bảo vệ cho đội NGoại Thương, cái cách nói của bạn đó hơi chọc ngoáy một chút. Theo anh nghĩ có lẽ sau một giải đấu đẹp đến như thế, ta không nên nói với nhau kiểu như vậy. Chúng ta nên để cho các thành viên, các anh em thoái mải tâm sự về cảm giác của mình. Hơn nữa đây là một topic lập ra chỉ dành cho các tâm sự cá nhân, chứ đâu phải để tranh cãi...
    Về phía uithuong, anh hiểu Tùng ko hề định xúc phạm gì về đạo đức của Harry. Chỉ có điều khi thấy bạn mình bị Harry nói lại thì muốn bảo vệ bạn, thế thôi. Anh không ở trong trận đánh nên không hiểu cảm giác của Tùng, tuy nhiên có lẽ anh cho rằng uithuong cũng hiểu hơi tiêu cực về chữ sòng phẳng của Harry, dẫn đến nói lại cũng hơi căng.
    Nếu trong từng câu chữ, mình hiểu một cách tích cực lên, thì anh nghĩ có lẽ đã không xảy ra chuyện gì.
    Nếu bọn em hiểu anh, thì mỗi người nhịn 1 ít, dừng tranh cãi ở đây, tốt hơn thì PM một câu cho nhau giải quyết hiểu lầm và xí xoá.
    Còn ko được thì không tranh cãi ở topic này nữa, vì topic này là nhật ký, là chỗ tâm sự chứ không phải chỗ tranh cãi

Chia sẻ trang này