1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay nỗi buồn của bạn là gì ?

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi back_boys2003, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tôi kô có nỗi buồn nào cả . nhưng tự dưng đi vào đây lại thấy ....buồn . các bác biết vì sao kô . đang vui , tự dưng vào đây lại nhớ mấy ngày truớc có chuyện buồn , bây giờ mang ra kể bù .
    2 hôm trưóc . bị vợ giận . lý do vì sao thì là chuyện riêng . ai muốn biết thì hỏi nhỏ , tớ trả lời cho . nhưng vợ giận có phải chuyện đáng buồn kô ?? có buồn .
    ngày hôm qua làm lành với vợ . vợ hết giận . tuởng kô buồn nữa , nhưng vợ làm mình giận vì nó giận mình quá lâu , 24h 48phút . nói hết nuớc bọt mà kô có nuớc cam uống . có đáng buồn kô . ?? có buồn .
    hôm nay kô có gì buồn . nghĩ lại chuyện buồn của 2 ngày truớc có đáng buồn kô ?? có buồn .
    tất cả là tại ông backboy. nếu kô có topic này thì hôm nay của tôi vui . thêm 1 chuyện đáng buồn nữa . nhưng nói ra hết buồn rồi . cảm ơn và hẹn gặp lại .bộp bộp .
  2. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    pó tay.nhân tiện em cũng xin kể chuyện ngày hôm nay :
    Hôm nay là ngày em được nghỉ làm,đáng ra là sẽ rất vui vì chảng may có cơ hội được đi tán gái (vừa vị người yêu đá) nhưng....(cái vấn đề nó là nhưng đấy các bác ạ) trời mưa,vâng it''s rain.....mưa từ sáng đến tối,khi em viết những dòng tâm huyết này,jờ là 1h12 thì trời vẫn mưa.Vậy có buồn không?Có buồn !
    tiếp :đáng ra nếu trời không mưa thì ông anh sẽ rủ lên sán lắc lư,nhưng trời mưa nên nghỉ,vậy có buồn không?Có buồn !
    tiếp:tối nay có lịch là đi tuần bắt xe,với em thì nhân tiện thấy em nào xinh xinh thì bắt chuyện+bắt xe(rồi sẽ trả sau)+tiện thể làm quen+kưa kẩm,nhưng trời mưa => nghỉ ko đi đâu hêt.Hỏi có buồn không?Có buồn !
    tiếp:đang ngồi chát tán gái trên mạng,thấy trời ngớt ngớt mưa,nghĩ là sẽ đi tuần (lý do đã kể bên trên) nên chào tạm biệt (người thực việc thực vẫn hơn mà) các em,chạy về cơ quan.Về đến nơi trời mưa => nghỉ.Có buồn không?Có buồn !
    tiếp:chạy về nhà với niềm tin là các em còn online,nhưng .... vắng mình cái offline sạch sành sanh.Có buồn không?Quá buồn!
    tiếp:sáng đi mưa,jờ ốm.Có buồn không?Có buồn !
    tiếp:ăn nhiều thứ linh tinh+trời mưa-lạnh => đau bụng.Có "buồn" không?Chưa biết được !
    Quy lại cho cùng cũng chỉ tại trời mưa......puck it !
    The end ! Bộp bộp bộp [r2)​
  3. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    nếu có cuộc bình chọn người đen nhất trong ngày thì tôi bầu cho ông 1 phiêú . bầu thêm 1 phiếu nữa cho người bất hạnh nhất trong ngày . thêm 1 phiếu nữa cho vuợt qua nỗi buồn để lên đây .
  4. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    bộp bộp cảm ơn bac này,tằng bác 1 phiếu trong số những phiếu bác dành cho em...trừ cái cuối cùng
  5. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    hì , cảm ơn backman . xem chừng ông cũng kô phaỉ bình thuờng . A8 lớp tôi có hội tụ quán , quán này có 6 anh em . ông đã gặp hết mọi người chưa ?? bọn tôi anh em với nhau , lâu nhất 12 năm , ít nhất cũng 7 năm rồi . anh em thì kô thêm kô bớt , nhưng bạn hữu thì thêm người nào hay người đó . kô biết ông có hứng thú làm hảo hữu của quán chúng tôi kô ??
  6. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng bt thôi,bác cứ nói quá,ngại chết!Chưa,chưa được vinh dự gặp hết anh em,mà cũng chẳng biết là đã gặp được ai không nữa.Tất nhiên trước lời đề nghị thế này ai nỡ từ chối ^^!........................................................tăng mỗi ông 1 chầu...........
  7. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    hum nay đáng ra là cũng vui nhưng cũng có một vài nỗi bùn nên vào đây kể lể tý gọi là có:
    theo như lời ông bẹn cotien thì tưởng có 1 nàng **** nhỏ bay lạc vài đây nhưng kết lại cho cùng thì hoá ra thì là mà nàng ấy là .......gay.Vâng she''s gay.....help me....plzzzzz !Quá sức khủng khiếp chứ không phải là bùn nữa....
    cái chuyện thứ hai như tôi đã đề cập trong topic "jới thiệu" ấy là tối qua tôi đánh trận bóng nhưng lại chỉ đánh có 5 lít.......tôi đang hơi bùn là giá như tôi đánh hết số tiền tôi có trong ví (lúc đó) hoặc giả dụ là tôi cắm xe đi đánh hoặc giả dụ hơn nữa là về nhà ...........cắm sổ đỏ đi đánh thì có phải là tối nay lại phải đi chơi không,không phải chơi bt mà chơi......đến chết...(ko bít nên vui hay nên bùn,chết kiểu này thì vui hay bùn hả các bác).........đấy,nỗi bùn của lòng tôi là như thế đấy.....hix hix
  8. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    chia buồn với ông khi ông ....chưa đưọc chết như ý muốn . thứ 2 là rõ ràng đôn át sờ mi quai là con trai .
  9. back_boys2003

    back_boys2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ nhầm hàng mới chết dở hahhâhhha
  10. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    buồn nhỉ . hôm nay mưa to , mỗi lần mưa to là nhớ nhà lắm . ngày bé mưa to là hay cởi trần tắm mưa cùng lũ bạn trong xóm . đá bóng nhựa , có cả thằng cởi truồng .
    bây giờ mưa kô tắm đưọc vì sợ cảm lạnh , với lại cũng kô có ai tắm cùng . hơn nữa lớn rồi , cởi trần tắm mưa 1 mình người ta nghĩ thằng này có vấn đề . chán .
    mưa to là nhớ tới lụt . có lần cả lớp đạp xe để vầy lũ ở đuờng cầu đất với cát dài , nuớc ngập nửa bánh xe , cả lũ sướng hùng hục đạp xe , hú inh ỏi . tôi là thích những lúc rừng rú như thế lắm . bây giờ kô hú đuợc nữa , cũng thấy buồn .
    mưa to là nhớ người yêu . bao nhiêu lần cãi nhau , nhưng trời mưa chở nhau về là lại hết giận . vợ lạnh , mình cũng lạnh , nhưng 2 đứa cạnh nhau là thấy ấm . thích mưa .
    hết mưa trời lại nắng . buồn . sao kô mưa tiếp cho lụt nhỉ .

Chia sẻ trang này