1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Không gây sự không chịu được hả bồ?
    Người ta tỏ tình thân mến thân thì mắc cái mớ gì đến bồ mà bồ nóng mắt?
    Bồ tưởng bồ làm đẹp mặt phái đẹp dữ lắm hả bồ?
    Phải lãng nhách như vậy thì mới gây được sự chú ý cần thiết để sống sót hả bồ?
    [/quote]
    Bà có dám thay đồ lót giữa đường ko hả bà? - Đấy cũng là việc làm thường nhật của con người đấy, như kiểu tỏ tình thân mến đấy. Nói với bà cũng bằng ko. Bà thì biết cái chó gì, đến chính bà còn phải tự mửa bà ra khi bà tự công nhận bà là người " ba phải " cơ mà. Vẫn chán vãi.
    Đầu vịt để dưới mưa
    Mưa bao nhiêu cũng ko thấm hị hị
  2. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Không biết ai làm gì bồ mà mỗi lần nói bồ phải đem tất cả tinh hoa ngành chửi bậy ra để thoá mạ người khác thế. Không thấy dơ mồm à? Sao phải sống hằn học thế?
  3. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ba phải còn hơn gặp ai cũng gây sự văng miểng loạn xị để gây sự chú ý.
  4. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    To bà phây mốt: Pốt 2 nháy liền nhau cơ à, máu thế ! Kệ xác bà, tôi ko nói chuyện với đầu vịt.
  5. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tốt thế, đang định bỏ của chạy lấy người sợ văng miểng.
  6. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Đầu trọc rồi. Nhìn cũng ko đến nỗi nào mặc dù hơi giống nghiện một chút. Nhưng sẽ luôn yêu cầu bản thân, phải luôn an mặc lịch sự để đỡ nhầm là dân nghiền.
    Được Talorossi sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 14/11/2005
  7. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    hoặc thần kinh, hoặc bệnh gì khốn nạn tâm thần đến nỗi nhìn thiên hạ nói chuyện, ăn uống, trao đổi, chát chít đều quy ra là người ta đang thay đồ lót giữa đường !
    hoặc thần kinh, hoặc bệnh gì khốn nạn tâm thần đến nỗi mà luôn mồm kêu "chán vãi" mà vẫn bám theo đít các chị trong văn học để sủa bậy bạ, để thưởng thức cái chán vãi of các chị ý.
    cẩn thận không có ngày bị mọi người vác gậy đuổi như đuổi dog điên
  8. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    thôi đi ngủ hehe
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa biết chú chó Béc giê nào ăn phân người cả. Chó nhà bạn Teq thật đặc biệt. Nhưng thú thật tớ cũng mới chỉ biết vài chú Béc Giê thôi.
    Nhân chuyện chó. Con B nhà tớ như con điên, càng lớn càng làm trò con bò. Đến hôm tớ thấy nó đánh trống lảng tớ mới giật mình và nghĩ có khi bọn chó nó biết suy nghĩ thật. Paplop ngày xưa sao ko làm vài quả phản xạ có điều kiện liên quan đến tâm lý Chó nhỉ?
    Nuôi chó ghét nhất là tiết mục Sủa chào chủ. Mình cứ về muộn một cái là ông bà cụ biết hết. Chả là con chó vừa sủa vừa ký vào biên bản về muộn của tớ.
    Hớ hớ, cám ơn ba em Quý Hợi. Giá mà mình sinh năm Mùi thì cũng lăn xả vào xem có cái mỏ nào phù hợp với mình không.
  10. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Viết lách lăng nhăng, chả ra câu ra cú gì cả
    Hôm nay lại tiếp tục "sleepless in UK" đấy. Có điều tiến bộ hơn cái đoạn vật vờ ở nhà nhạc nhẽo và vẽ vời là mang sách vở máy tính lên trường học. Để xem có học được không. Chuyến bus cuối cùng từ trường về nhà là 2h17. Thư viện thì mở cửa thoải mái 24/6 + 16/1.
    Giá trời nhiều gió thêm một chút nữa thì có thể khóc được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này