1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Ở VN những trường hợp ko nghe lời như zậy thường được vài cái roi vào đít. Ở nước ngoài nếu hàng xóm thấy bạn như vậy ko biết họ có mách cảnh sát hông. Nghi lắm, người gì mà ko bao giờ ngủ. Người hành tinh khác :)
    Giấc ngủ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chó dại thì em chưa gặp bác ạ, nhưng chó ve, dân gian gọi là chó "nhậy" thì đầy. Con chó nhà em cũng có dạo bị ghẻ. Em nghĩ cái từ "đồ chó ghẻ" chắc cũng từ đây mà ra. Lần đó, em một đầu, bố em một đầu túm chặt. Bố lấy cái kéo cắt trụi sạch đám lông cho nó rồi tắm bằng nước lá xà cừ. Con chó bị cắt trụi lông nhìn cứ như một con chó bằng đất nặn biết chạy, trông tội nghiệp. Đúng là chó có lông đẹp hơn chó không có lông nhiều bác nhỉ. Sau này lớn, đi nhiều nơi, gặp gỡ thêm nhiều chó, nhiều người, em càng hiểu thêm thế nào là ý nghĩa của lông lá. Đúng là những chỗ có lông thì cần phải để lông, cứ cắt cạo đi thì nhìn lại càng "phản thẩm mỹ". Phải vậy không bác?
  3. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    ấy thik nuôi chó Bắc Kinh thì tuỳ, tớ thì
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thì em nuôi con Say em cũng đi làm từ sáng đến tối đấy chứ .
    hồi xưa, được cái nhà em tuy ở thị xã nhưng là miền núi nên đất rộng người thưa, vườn tược thoải mái cho chó mèo chọn WC, chả bao giờ phải dọn dẹp gì cả( sướng thật) có mỗi vụ Kotex là bó tay thôi. nhưng chúng nó được tự do yêu đương lắm, cứ chiều chiều được thả là chó cả xóm tụ tập tán tỉnh nhau, đú đởn đến khi chủ gọi về ăn cơm mới chịu chia tay
    Con chó nhà em nuôi từ hồi em học lớp 5, đến năm cuối ĐH thì nó chết vì già, chôn ở cây xoài sau vườn. Nó là giống chó cỏ, khôn lắm, tam khoanh tứ đốm tứ túc huyền đề có cả, nó biết công con từ chỗ này ra chỗ khác y như mèo vậy, biết bắt chuột nữa.
    Đặc biệt là nó rất thân với mèo, đợt con mèo cái nhà em đẻ rồi bị đánh bả chết, hai con mèo con chưa mở mắt được cho xuống nằm cùng với chó (con chó cũng vừa đẻ 5 con ) , chó mẹ chăm cả 2 con mèo con luôn, mỗi tội miệng mèo bé quá không bú ti chó được nên phải lấy lọ thuốc nhỏ mắt pha sữa vào mớm cho mèo. những con mèo sau này cũng thân với nó lắm, khi ngủ là hai đữa ngủ cạnh nhau, mèo toàn trèo lên nằm trên chân chó, tình thân mến thân lắm.
    con chó bây giờ thì ngốc hơn 1 tí, đặc biệt là nuôi 4 năm mà nó đẻ có 1 lứa 2 con rồi thôi luôn. bố em bảo con này nó chấp hành luật sinh đẻ có kế hoạch của Chính phủ nên chỉ dừng lại ở 2 con, hì,
    Chuyện lan man quá, nhưng tự nhiên nhớ lại thấy vui phết.
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @***e: add nick tớ vào rồi tớ bảo cái này nhé:
    ntscmami@yahoo.com
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Anh Teq ơi em nhờ anh xoá bài mà anh chẳng làm gì cả, em dỗi đây ko chơi với anh nữa. Bớt thời gian xoá bài giùm em đi cưng.
  7. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà chị Dom_rocker này chỉ được cái nũng nịu là hay. Làm cứ như là mình Gái-phố lắm í. Chán chị!
    Cứ phải gặp em Mion mới biết nũng nịu có ăn đứt được không. He he đùa tí nhờ
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Để bạn sửa cho nào. vẫn nhớ pass đấy.
  9. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nè misen, misen bảo tao bám đít misen à? Nhớ lại coi, cách đây mấy hôm con nào rụt rè tha thiết mời tao đi ăn sữa chua ở 29 hàng than thế? Vậy là misen muốn bám vào đít tao mà tao ko cho bám đó chứ. Hứ, mời tao đi ăn sữa chua nhưng tao ko thèm trả lời nên tức à? Chưa mạnh lắm đâu, đừng nhè chỗ gió to mà hóng, ốm méo mồm ráng chịu đó nghe
    To vài bà: Bộ các bà là hoàng hậu hay công chúa trong cái box này à, làm trò lố bịch gì cũng cấm ko ai đc nói đến à/? Hễ ai nói là hè nhau chơi đánh hội đồng à . Có ngon thì nói cho đến đầu đến đũa đi chứ còn chơi trò canh ty thế , tôi ko phục đâu.
  10. deadfamous

    deadfamous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mion, đừng biến cái box này thành nơi chửi nhau. Mạnh yếu không phải chỗ đó. Nếu bạn có một chút ý gì xây dựng thì hãy post bài đúng chủ đề, đừng làm như vậy nữa. Văng tục ra dơ dáy, thoả mãn cái tức tối của mình một lúc mà để tiếng đầu đường xó chợ lâu dài. Vào đây để tìm một chút thanh thản, một chút niềm vui và sự ấm áp nào đó, tìm một nơi mình có thể nương náu sau một ngày đi lại mỏi mệt, đừng đem những cặn bã của đời sống vào nữa. Đành rằng không phải cuộc sống lúc nào cũng thơ mộng và bình yên, nhưng đừng lọc lấy hết những cặn đắng của nó đem vào, để chứng tỏ cái gì kia chứ.
    Đúng thế tôi ba phải, tôi không thể nào chịu nổi những cuộc đối đầu, nhất là với những cô gái mạnh mẽ khủng khiếp như bạn, mạng đối với tôi cũng là cuộc sống. Tôi sợ chạm với những lời hằn học trên mạng chẳng kém sợ những ánh mắt hung ác ngoài đời nhìn vào tôi. Tôi hèn thật, nhưng từ nay chắc chắn tôi sẽ không bao giờ đụng đến bạn nữa đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này