1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Cái chị Mion này thiêng vãi, vừa nhắc đến đã thấy lù lù xuất hiện. Hì spam tí
  2. spring_ecstasy

    spring_ecstasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao hôm nay thấy sầu khủng khiếp, bắt đầu bằng cái cảm giác chán này rồi sẽ chả đi đến đâu cả
  3. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Box này hay vì vừa có những thành phần nhẹ nhàng tình cảm trữ tình dịu dàng lãng mạn cổ điển. lại vừa có những thành phần ba văng gan lì trơ tráo vở vẩn hung hăng dại dột. Em nghĩ Mod không nên khoá nick,.. nó giống như bố mẹ bất lực mới phải dùng roi với con cái vậy, mà khoá nick này lại làm nick khác, khoá mãi cũng phải thả, như bắt cóc bỏ đĩa thôi.
    Em nghĩ thôi âu cũng là sự bù trừ, nhiều khi giữa một vườn hoa đẹp cũng nên tồn tại một vài đống phân, đất đá và ruồi nhặng để người ta còn tin vườn hoa ấy là có thật nơi trần thế, chứ không lại ngỡ lên thiên đàng mẹ nó rồi. Ấy là em cứ nói ví dụ thế ai vơ vào mình người ấy tự xử thôi.
    @mion : vợ chồng tớ đi ngủ không bao giờ mặc đồ lót , với vợ chồng tớ thì mặc đồ lót khi đi ngủ đồng nghĩa với ngoại tình,nên tớ đành không nhận quà của bạn vậy, thân ái.
  4. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì out, ra đầu cầu ngắm dòng sông Tô Lịch với những dòng nước đen đậm, đầy huyền ảo. Sẽ ngồi đấy uống một cốc nước ngô và ăn một cái bánh bột khoai. Cảm giác sẽ thật là thú vị. Hôm nay lượn qua mái nhà Argetina, mong sao sang năm Argentina sẽ vô địch. Đó sẽ là niềm vui vô bờ bến trong cuộc đời mình. Argentina...!
  5. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Mion to Dom: Ê này Dom, bồ lội ngược dòng coi bộ ko ngoạn mục lắm nhỉ ! Bồ biết ko, phân zo ngoài lợi ích như mọi người đã biết đó, nó còn làm nên lịch sử đó nghe. Ngồi yên nghe mion kể chuyện lịch sử nè: Hồi đó đó, nếu ko có phân thì làm sao Câu tiễn có thứ mà nếm đặng tỏ bày sự trung thành với Phù Sai ?. Và chính vì thế Câu tiễn mới có cơ hội ngẩng mặt lên với đời, thoát khỏi bao nhục nhã ê chề để mà phục quốc . Có thể nói , phân đã làm tươi sáng lại cuộc đời tối tăm khốn khổ của câu tiễn, Dom nhỉ. Nhưng công nhận cái thằng mọi câu tiễn cũng hèn thật. Tôi thấy nếu phải nếm phân của thằng khác dù với mục đích là phục quốc chăng nữa thì cũng kinh bỏ mẹ. Nếu là tôi, tôi sẽ cho phù sai 1 nhát dao gọn đẹp , thế là xong, việc gì phải khổ nhục để rồi mang tiếng muôn đời là đứa ăn phân. Kinh vãi.
    Chúc bình thản nghe Cưng !
  6. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    các cô kinh thế.
    Được deo_so_ai sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 17/11/2005
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay!
    Chửi một câu:
    Damn it!
    Bitch!
    2 câu,chưa nhẹ người .
    Phải đi xưng tội vì lỡ chửi bậy !
  8. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay đau đáu đơn côi...Người đã k thành thật. Lời người nói làm nhói lòng ta. Giả dối. Người muốn ta để lấp đầy khoảng trống. Nhưng khoảng trống ấy lớn quá, ta bé nhỏ chơi vơi! Cả tuần nay người làm ta buồn bã, nụ cười chạy đi đâu rồi trên môi ta...Nhớ người, nhớ lắm biết không!
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Lạnh
    Buồn
    Lang thang
    Bỗng dưng nhớ... Chạy vào German Club gửi vài lời Von Herz zu Herz
    Chân lạnh quá. Đi ngủ thôi, chui vào chăn ấm ôm con gái ngủ ngon. Bàn tay bé xíu ấy mà xoa dịu mọi nỗi đớn đau, bàn tay mềm mại, yêu thương hơn bất kì bàn tay nào...
    Yêu!

  10. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ nghe phim không có fụ đề mệt thật
    đôi khi chỉ để ngắm chàng đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn. mắt nhìn xao xuyến, tóc buông rũ, hai tay hai súng, lưng đeo cung tên và ghen tị với nàng nào được diễn chung
    tối qua quên hẹn giờ thế mà vẫn dậy sớm được. tài thật
    thế là lạnh "vĩnh viễn". ko có ngo ngoe gì nữa.
    nhỉ bạn nhỉ.
    làm việc thôi
    chúc các bạn 1 ngày vui vẻ !!!
    sắp sửa đổi chữ kí là "Đi tìm Irish"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này