1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Có đọc mấy cái Trịnh của em, ta sợ. Em xem bói dân tộc gì thế, khi nào kiếm cho anh cái bùa yêu được không ku? Để anh tặng EM. :D
    Hôm nay Việt Nam định dưỡng sức nhưng ko xong. Các trận tới sẽ khó khăn đây. Chúc mừng cái đã.
    Tặng ku Hoa Súng Xanh Lè một bài nhé,
    JUST US ON EAGLE''s WINGS (em có dám trèo lên không, anh sợ nếu mỗi anh em mình một cánh thì chú chim sẽ bị lệch Tâm)
    http://s6.yousen***.com/d.aspx?id=1RXIWKUWZNAYF1ONY0ON831K4R
    (mình cũng nhớ mang máng nhan sắc mặn mòi của cô này)
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    @ De la pe re :
    Bùa yêu thì em có nhiều, chỉ chưa biết anh hợp loại nào thôi,
    Cứ đi uống sữa chanh tửu với em vài hôm là anh có ngay bùa yêu thôi mà, hi hi.
    Con đại bàng thì em xung phong cưỡi lên cổ, anh túm cánh nó hay ngồi trên lưng nó thì tuỳ, hi` hi`.
    Hun tạm anh 1 cái đã nhé, chụt chụt.
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    không hot hẳn nhưng anh nghĩ có thể em sẽ thấy vui ở Lặng _iron monkey đấy em gái ngực mông to bự ạ (tại em bảo em giống con Smitt _anh chỉ xem film nó hồi đóng *** thôi )
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    ấy làm tớ bị vạ lây bên ấy đấy, bây giờ mấy chàng thi sĩ lưng túi gió trăng, phong tư tài mạo tót vời, vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa ghét tớ rồi còn đâu
    mà tớ vào đấy không phải do ấy rủ rê đâu nhé, tớ chạy thể dục, gieo thơ toàn vận trắc, thi thoảng lại vượt rào nhảy cao, xong xuôi đâu đấy về đây mới thấy câu rủ rê của ấy, thì giật mình hoá ra bài nào của mình cũng sau deo_so_ai mấy phút.
    Thôi nhé, đừng nghịch dại nhé, không con sâu làm rầu nồi canh, ta bén mảng sang đấy lại bị đuổi về " làm bậy " thì nguy toi.
  5. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay lại vào "ngày hôm nay". Thấy lâu lâu không có những "ngày hôm nay" đầy cảm xúc của mọi người đúng như tên topic, như bài đầu tiên rất gây ấn tượng của Tequila. Cái topic này độ này chỉ toàn thấy đong đưa. Ha!
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    bạn mion ơi, các anh ấy coi bộ hào hoa vậy thôi nhưng nóng tính lắm, như Tôn ngộ Không ý, chẳng nề hà gì gái đâu, ai cũng coi là hồ tinh yêu quái vác gậy đuổi thẳng cổ.
    May mà tớ nhanh tay phất cờ trắng mới chạy thoát được về đây đấy, phuuuuuuuuuuuuuu`, sợ lắm, bạn đừng sang đấy nữa, kẻo bị thiết bổng phang cho thì tan nát 1 cánh hoa đấy, tớ thì xin hàng rồi, không dám ho he nữa.
  7. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    1- Các !
    2- Đong đưa nhau mới có chuyện để kể!
    3- Ngố thế!
  8. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hì, greenlily hời, tớ có phải là chủ của cái topic đấy quái đâu. Thơ cũng ứ biết viết. Dưng mà tớ với bạn chỉ sang thica vờ vịt túm tóc xé áo xé quần nhau nhờ. Còn về đây ta cứ chị em một nhà nhờ, con chấy cắn đôi nhờ. Bắt tay cái nào nhờ....
  9. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    úi giời úi giời, sang đây sợ bị tớ bắt nạt hay sao mà phải rối rít thế.
    bạn sang đấy để cưa anh khỉ sắt à, hay là muốn topic Lặng của anh ấy nổi sóng?
    Đúng là bên ấy trầm thật, cứ phải thi thoảng gậy gộc giáo mác đâm ra mới hoành tráng được.
    Ừ, với gái tớ hiền lắm, không để bụng làm gì, đánh nhau vỡ mặt mới thành chị em được mà.
    nhưng tớ nói trước nhé, tớ chỉ cãi nhau với giai thôi, nên là gái mà túm tóc giật áo nhau là tớ không khoái đâu, chủ trương của tớ là luôn hoà bình với gái, thế nhé.
  10. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bạn Green làm thơ tài thế, hay wa đó giúp tớ tặng chữ kí của bạn Tachu cho mấy cái thằng kia với, đại loại làm 1 bài có câu " Ảo giác hoang tưởng lãng mạn"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này