1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    thôi thằng Iron monkey sợ xấu mặt đã nhờ mod xoá bài bên Lặng rrồi, đừng wa nữa.
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc bài trên -->
    ngày hôm nay không có tản văn để đọc, mình cũng đang buôn dưa, lạnh thế này càng ế càng tốt a di đà U Việt Nam chiến thắng
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi, tớ chạy theo cậu vài vòng, chả thấy vui vẻ gì lại bị họ dùng văn xuôi đập tứ tung, chán ốm.
    mấy bài thơ trắc vận của tớ độc (đáo) thế mà bị xoá,
    Chán chẳng buồn chạy nữa.
    mà đúng là thơ thẩn tớ ứ thích ướt át ,
    làm thơ đọc lên nó cứ phải loảng xoảng mới vui, chứ những bài ướt át đọc xong trôi tuột đi mất, chẳng có gì thú vị cả, bạn nhỉ!
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ----
    ừ, tớ cũng y như cậu, vào quán chỉ uống trà, he he, nhưng lại rất thích theo đuôi những người mê cafe như cô nàng vệ nữ ấy.
    Này nhé, tớ nể mấy mod bên Thi ca thôi nhé, chứ thích thì tớ vẫn vào đó ghẹo được, mà bạn deny bảo mấy bạn bên ấy bớt nóng tính và tập trung vào chuyên môn đi, thế thì tớ mới có hứng vào đấy làm thơ trắc vận được chứ.
    Quay đi quay lại bên đó được mỗi bác phusasonghong dễ thương, có thể xướng hoạ bàn tròn, tri âm tri kỷ được[/QUOTE]
    chết, đành phải lôi sang bên ngày hôm nay.. bên này không có mục nhắn tin.. Tớ uống được cafe rồi, nhưng ko sành nên không phải đi quán nào tớ cũng uống được. Mỗi quán Đinh là tớ có thể hợp với nó
    Bạn cứ làm thơ. Ai cũng có quyền được làm thơ Ai cũng nóng tính, có người kiềm chế được, có người không, nhưng tớ không bảo được bên ấy đâu Lyly nể tớ, quý hoá quá
    Dạo này tớ thấy có cái gì đó chuyển động từ bên văn học sang thi ca, rồi lại có cái gì chuyển động theo chiều ngược lại . Cũng ngộ !
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 21/11/2005
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đừng spam nữa nhé, không có hỏng hết topic đấy
    ---------------------------------------------------------------------------
    Chủ nhật vừa rồi về nhà, lại thấy mình nhỏ bé và nhõng nhẽo.
    Sáng nay tỉnh dậy, quên mất đã đổi giờ đi làm, nên đến cơ quan sớm 30''. Đủ ra quán làm 1 cốc trà đá, và được nghe bác chủ quán nói chuyện hôm qua trúng 4 con lô và 1 con đề. tỷ lệ là 100% ( bác ý đánh 5 con )
    Cả nhà ơi, hôm nay ai đánh đề, hay lô nhớ PM cho tớ nhé, tớ mách cho mấy con, đảm bảo trúng 99%.
    Một tuần mới, hi vọng những gì mình cố gắng sẽ thành công. keng keng
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    fù, cuối cùng tớ, cậu ... cũng nhận ra
    Chữ ký cậu dài và trừu tượng nhỉ, Tớ chẳng hiểu được gì cả.
    say good bye now Have a nice week, all of you!
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 21/11/2005
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Chữ kí của Green dài quá đi đọc hoa cả mắt .
    @ amyso: Bạn ơi, thứ 5 tớ trốn học đi tập nhé. Nghe đâu có một cây Piano hoành tráng để hát Imagine đấy . Check ,check đi. Có lẽ hôm ấy mời bạn chút gì uống cho ấm bụng.
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Được bạn yêu ! Piano chắc Linhdevil chơi, còn bạn thì ngồi cạnh em Linh đẹp trai fết.... nhỉ
    Hôm nay chợt nghĩ: mình chẳng nên chạy đi đâu ngoài vòng vạch mà mình có thể. Chạy ngoài sẽ có rất nhiều chuyện không hay & mình thì chẳng thích hợp chút nào Xù lông để trở nên nanh nọc là điều chẳng tốt đẹp gì. Mình vốn rất hiểu thế, và chưa bao giờ take chuyện gì tồi tệ tương tự thế cả. Tự dưng mình thấy mình vớ vẩn cực kì. nhảm nhí cực kì. thậm chí hôm qua cho đến h, mình có lúc thấy ghét mình :( Lần sau phải nhớ nhé Amy, phải Thực Sự biết cách chọn bạn mà chơi. Ignore hết nhé ! Nhẹ nhàng đi nào! Well, let it go !
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    anh thì nghĩ mày nên nói cho đúng là chọn việc mà làm .
    mày nói được mày ghét bản thân mày nhưng tao nghĩ chắc là lâu lâu , xa xa nữa .
    Mày không được cái tốt tính ,hiền lành thì mày là một cô gái vứt đi .Cho nên đôi khi mày nhặm nhặm lại mình mà thấy bản thân tồ thế nào . Nói chung hôm qua đến hôm nay rất là mệt mỏi .Và còn phải nốt ngày hôm nay nữa
    Có bao giờ mày nghĩ bọn anh nói KKK là không hề đùa kô ? là bức xúc chứ không đùa đâu !
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Tớ theo triết lý nhà Phật,
    Chẳng có cái giới hạn nào mà lại không có quá giới hạn
    Chẳng có cái quá giới hạn nào mà lại không có giới hạn
    Giới hạn hay không là do mình đặt ra hay vượt qua nó mà thôi
    Cuộc sống phải có giới hạn để ta không lao xuống vực
    Cuộc sống nếu chỉ quanh quẩn bên bờ ao nhà mình thì sẽ chẳng thấy được gì ngoài cái giới hạn là bờ ao
    Khi ta cảm thấy bỏ được mọi giới hạn, có nghĩa là ta đã có tất cả mọi giới hạn rồi đó.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này