1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngày hôm nay (version 2.0)

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 09/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    bạn thì vẫn nhầm lẫn giữa tree, wind, mind, eyes of Oh my love
    Hôm nay chả có gì chơi nhỉ. Dạo này cũng chẳng có truyện gì đọc. hê, được mỗi cái hay đi ăn thịt chó nghe mất điểm quá
    nghe đâu nhà bác Teq mất Vodka à? thương thế. chưa nghĩ cách dạy nó ngoan thì nó đã chạy rồi. hy vọng nó vẫn ổn...
    hôm đấy nhất định đi riêng 3 người nhé để kể chuyện bạn ý ý mừ
    nói thế này Dela chả giật mình nhỉ
  2. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ như gấu ngủ đông
    Điện thoại không nhắn tin được
    Các bạn thì cứ chíu cha chíu chít,
    Hu Hu, tội nghiệp tớ quá
    tớ không thể tưởng tượng được cái đầu xù của bạn nhí nhảnh dễ thương ấy,
    ơ, mà bạn amyso bạn sinh ngày bi nhiêu ý nhỉ, hình như là kém mình nhỉ
    thế là mình được làm chị cả 2 bạn nhỉ
    Gớm, các cô dễ thương quá cơ, tôi mà là giai tôi tán cả hai, 1 em 2,4,6, một em 3,5,7, CN để em Dom
    @ amyso, avatar mới dễ thương quá, cô bé với cái lá sen nhìn hay thật
    @ aphro***e, đổi ảnh khác đi, ảnh đấy chưa đạt, phải hoành tráng như ảnh của chị cô ý ( cả 2 bà chị nhé )
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bạn deo_so_ai dễ thương quá.
  4. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có oánh nhau gì đâu. Anh chỉ thấy mày oẳng loạn bên ấy và bị người ta nói cho chẳng ra gì
    Thế mà cứ tưởng
    Đây, anh post lại bài thơ anh tặng Mày (và vài đứa thuộc chủng như mày)
    Chắc mày đã đọc rồi, nhưng hình như vẫn *** ngấm được gì cả nên cứ ông ổng mãi
    Bài thơ này nên in to ra, dán ngay đầu giường để mỗi sớm mai thức dậy nhìn vào đó. Khỏi cần soi gương, *** so ai ạ, tiện không
    Bi kịch cuộc đời
    -tự sự của một con chó khác người-
    "chó sủa là chó không cắn được người"
    Họ vẫn nói nhưng em thì không tin thế
    Bởi em là một con chó hơn người. Và em sẽ
    cho lũ người kia phải nể, phải kiêng em
    Và bước ngoặt đời em bắt đầu từ một cái hôm
    Em khệnh khạng vẫy đuôi phi vào giữa chợ
    Đúng dịp phiên, giữa đông đảo bà con hàng phố
    Em sủa ổng lên ...
    Họ thấy, họ nghe và họ đứng nhìn em
    Rồi họ bỏ đi cứ như là em không tồn tại
    "Hay họ sợ em? Họ hãi?"
    Em chui vào một lối và cố dùng luận điệu ấy tự an ủi lấy mình
    Nhưng rồi không chịu nổi sự thật mình chỉ là một con chó vô danh
    Em ***g lên, lao vào chỗ đông người. Cắn !
    Có một ít nhịn em, nhưng nhiều thằng bất nhẫn
    Đập chết em như đập chết một con chó bệnh, quẳng bên bờ mương.
    Thế mà Thượng đế thương em
    Cho đầu thai lại trần gian, làm người !
    p/s: anh đã lại thấy mày cao giọng đại diện cho Du côn Hà nội và Lưu manh Hải phòng cà đánh nhau với mọi người bên đó, thách chí tớn. Hài vãi.
    Và nói be bé thôi mày ạ, kẻo mấy anh Du côn xịn nó nghe được nó đánh bỏ ****** vì cái tội làm xấu mặt bọn các anh. Nhận vơ...
    Các anh *** như chúng mày đâu, các anh ngứa là các anh chọc. Và những người đã có máu chọc thì *** dài hơn doạ dẫm, đọc tuyên ngôn vớ vẩn.
    Đại khái là "chó sủa to thì là chó *** cắn được" huống hồ mày cười ngoác quá người ta đều thấy mồm mày *** có răng, vậy cắn được ai.
    Chuyện của mày anh rất lấy làm thương hại, nên lấy lòng thành thực mà khuyên mày lần nữa, tỉnh đi!

    Được kuckut sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 22/11/2005
  5. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    To caunem:
    Anh bảo gì cơ ? " Mông to bự " à ? Em nghĩ anh nên thay câu đó bằng 1 cụm thế này " Em smit có cú lắc hông làm tan vỡ cả địa cầu" . Thế mới đúng tinh thần của box văn học. Anh nói toẹt ra thế nhỡ bà mod nào đó nghe đc , bả treo mẹ nó nic của anh lên thì lại mệt. Em nghĩ tình hình bây h cũng chả khác đèo gì mấy chục năm về trước . Bọn cớm bâu đầy đường , thấy ai mặc quần ống loe chứ ko phải ống đứng là y như rằng tụi nó xồ ra xé toạc quần của người ta giữa đường ngay. Mà tụi đần độn ấy thì biết gì về thời trang chứ, vậy mà lại ti toe định hướng thời trang cho người khác. Mẹ nó, em nghe kể thôi mà cũng thấy ghê tởm hết sức mấy trò đó. Vậy nên anh phải cẩn trọng mới được Cưng ạ !
    To grên: Bồ bình thường dịu dàng nho nhã lắm mà sao họ lại chửi bồ thế . Tôi nghe kể mà thấy hơi ngac nhiên. Thôi, bị nói vài câu nhưng đc nói những điều mình thích thì giá thế cũng rẻ chán bồ ạ.Đừng bực mình nữa nghe.
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    mion : em ơi em nghĩ cái [mông to bự ] dễ bị úp sọt à ?
    -----------
    Ngày hôm nay sang thica thấy hình một em VH được phết .Xinh thì chưa chắc nhưng mọng là cái chắc .Dạo này gái xinh thì nhiều chứ gái nom mòng mọng có vẻ hơi hiếm thì phải . Mất hẳn ý nghĩ bọn VH toàn hàng lởm !
    Tự dưng logic một tí mình nghĩ dạo này vài điều quanh mình thay đổi theo chiều hướng không đến nỗi quá tệ
  7. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Dạ, Mod cho em hỏi cái cậu nói vớ vẩn ấy chắc ko thuộc VH ạ?, nếu nó từ bên Thi Ca nhảy qua thoá mạ với những điều vẩn vơ về em thì em sẽ đường hoàng trả lời nó vì rất buồn cười. Còn như nó là thằng/con nào muốn gây sự thì em đẽo thèm nói nhiều nữa.
    Thôi, mày hẹn chỗ đi, để tao xách súng bắn mày 1 cái cho gọn, đỡ fải nhiều lời.
    Nếu vẫn đẽo sợ thì đành thôi vậy, mời ấy thi thoảng ra Y5 ta làm vài tách cafe, ghẹo vài em, chat với mấy thằng ương ương đại loại rất mơ mộng với ý nghĩ lãng mạn về người khác, thế cũng thú lắm, nó cứ coi mình đang sủa mà chẳng chịu để ý xem Quả là có sủa thật, nhưng người sủa là ai kia chứ? , sủa khi bị người chọc hoặc quảng đá cộng mấy thứ đở hơi làm nó điên tiết lên mà vẫn ra chiều tử tế lãng mạn lắm í.
    Dạ, đại ca cho em hỏi cái, đại ca bít gì về em ạ?
    Được deo_so_ai sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 22/11/2005
  8. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    thế đại ca ngủ wên rồi à, ko trả lời nhanh em biến đấy
  9. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Thôi, ko oánh nhau nữa, ko bạn em_ lại buồn
  10. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Green, nghi cậu là nội gián lắm đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này